Hem phải , ứng dụng đầu tiên & kéo dài cho đến tận ngày nay chính là chiến xa :lol: bác xem phim "Võ sĩ giác đấu" sẽ thấy chiến xa lợi hại như thế nào ! hay như thời cổ đại ở Trung hoa , vào đoạn nhà Chu , các nước lớn nhỏ phân ngôi bá chủ cao thấp bằng số lượng chiến xa do nước ấy sở hữu . VD như nước Thiên tử có 1 vạn cỗ xe , nc chư hầu thì 1 nghìn cỗ xe , đại phu 100 cỗ xe :mrgreen:
Cụ thuốc em nó thía nào mà em nó đang vật vã với OB kia kìa. Em thì khuyên em nó đừng làm OB vì sẽ được ít .........củi hơn loa thùng :mrgreen: Cụ cho em hỏi: thùng OB mà chạy 2 củ bass thì phía sau có cần làm cái vách ngăn lửng giữa 2 củ bass ko ợ?
Kụ mắc bệnh "thời đại" quá , cái gì cũng gắn chữ lobby vào , cái í kô xin đc nguyên cỗ đâu mà phải đc cấp quota sl , chủng loại ... rồi tự mà đóng nhé thế mới thấy thời nay có tiền xướng thật , ngày xưa kô phải có tiền là xây nhà cao bn cũng đc , làm lễ lạt to cỡ nào cũng đc mà còn phải tuỳ phẩm hàm , chức tước & có hẳn định lệ chi tiết cho tuốt tuột các việc ma chay - đình đám - khao hạ - xây cất ... chi tiết tới mức độ : tỉ dụ như việc khao làng lên chức Lí trưởng phải có n mâm cỗ , trong mâm có mấy bát mấy đĩa , món chính món phụ ... :lol:
Duyệt , nhưng phải là xe 1 trục + 2 bánh + rùa kéo ... nhé :mrgreen: dưng mà có xe thì phải có tước phẩm , vậy nên ban phong cho Rùa : Cửu Phẩm Văn Giai truy Hộ Công Hoả Đăng Đệ Tam Đẳng :lol:
Cụ Rùa bị trúng độc không phải do OB, mà do F.C. Dính quả này khó cứu lắm. Em cũng đang sập hầm vụ này . Em chưa chơi 2 củ bass nên k biết, nhưng em thấy nhiều trường hợp chẳng ngăn gì cả. Sau củ bass nên đóng 4 vách sâu khoảng 30 cm và lót lớp hút âm mỏng.
Dạo lày nho nhe kinh wé. Mà nho nhe ở bên đất tổ của nó người ta còn cho vào chum đậy chặt nút từ đời tám hoánh nào rồi. Ở đây lại có ông chơi hàng fake thì mùi nó còn kinh khủng thế nào, hỏi sao đờn bà cứ đến gần là nó bịt mũi chạy mất dép :lol: Có ai đổi cafe lấy sò Toshiba không nhể ? :mrgreen:
Em đang bị đau chân, ngồi hàn là máu nó xuống chân lâu khỏi nên cóc ngồi làm gì hết chỉ xem ti vi đọc báo thôi, ngồi cơ quan gác hẳn chân lên bàn :lol: . . Tóm lại xin hẹn tuần sau . . :mrgreen:
Vạn-Kiếp-Tông-Bí-Truyền-Thư có nhời thế này : Người giỏi cầm quân thì không cần bày trận Người giỏi bày trận thì không cần phải đánh Người giỏi đánh thì không thua Người khéo thua thì không chết