Chưa chuẩn nên vẫn còn loay hoay đi tìm thêm..................................................cái mới :mrgreen:
Các cụ bắt bệnh giúp con ampli bán dẫn của em với. Yamaha A2000. Hiện tượng là: bị ù 1 vế loa 10p khi ban đầu cắm điện. Qua 10p khi ban đầu bật ampli là nó hết ù, hót, hát bình thường. Xin các cụ khám bệnh giúp em và em cũng đang băn khoăn có nên ship trả không, vì em mới mua của shop trong SG. (Em thì thích hình thức và chất âm con này cũng được; nhưng ngại không biết bệnh này là bệnh nặng hay bệnh vặt, bình thường; con này cũng nặng 28kg)
Trong khi đợi các cụ cao thủ vào phán em có tý: - Đã chơi đồ hãng thì đừng chơi loại đã có tý chọc ngoáy, ôặc nếu bị chọc rồi thì mình phải không biết - Nếu chấp nhận sẽ chọc ngoáy thì bệnh ù xi nó muôn hình muôn vẻ. Nhưng cái bệnh mà sau 10' hết ù thì chắc chắn là bệnh linh kiện lão hóa chứ không phải là chết hắn hoặc chập chờn. NHừng dù cho bị cái gì thì cũng vẫn nên thay. Nếu thay cái không được match với linh kiện còn lại cũng sẽ mất đi độ sướng Cái này để cụ Vê hay sụ số 1 vào phán mới đoàn chuẩn được.
Thông báo đã xử xong 430 em trên tổng số 760 em. Phấn đấu 3 hôm nữa xong. Tởm chuẩn bị tiếp hàng đê :lol:
Giúp kụ thì em vô tư dưng chỉ ghét lão kia vào chém linh tinh làm loãng chủ đề. Thôi để lão ý ra tay trước, em thề là không sơ múi gì lão ấy cả :mrgreen:
Ya trước em có con vỏ gỗ 2 đh kim tậm tịt + nghe nhạc nhẽo chả có ấn tượng gì nên phá ra lấy tản nhiệt lâu ròi :lol:
Ya ngày trước em có con đầu CDX 930 dùng khá lâu & kô thấy có gì đáng chê trách về âm thanh ở tầm xiền đó
Nếu ban đầu mua mà bên bán nói hoạt động BT hì em nghĩ bác nên thương lượng để gửi trả, vì mấy cái lỗi này bác mang đi sửa hay tự mua lk để thay thì cũng tốn kém hơn việc gửi trả. Bác có thể thương lượng với bên bán để họ chịu phí ship hoặc "cưa" đôi. Chơi đồ hãng mà cứ phải đi thay lk thì nó mất sướng, nhất là khi nó đang gặp lỗi, thay chỗ này xong có khi mai mốt nó lại lỗi chố khác...
Giờ vưỡn đang ở CQ đây lão Thuốc ạ, chưa được về híc híc, tháng sau các cụ thanh toán hóa đơn tiền . . mới nhé :mrgreen:
@lão xong phần việc quẳng em làm chân phân phối, đảm bảo ngân khố bổn bang sẽ gia tăng khơ không, nhỡ âm mưu testlap còn có tý vốn dận lưng nhể
Hôm qua em và người Hoài Đức đem AE đi chiến nhau, kết quả AE của người Hoài Đức về nhứt, ban giám khảo oánh giá con của em về thứ 3 nhưng em ứ chịu, chú AE chuẩn N 2012 về thứ 2 ( 2 vị chí này còn cãi nhau chán :lol: )
Ngày thường mà cán bộ chánh văn buồng rảnh rỗi nhể @hôm nay có cuộc gọi từ bạn DIY thủa nào nhờ cái cột điện chửa :?:
DONE :lol: 340 Ghi 750 choác Đã xào nấu ngon lành cành đào. Đảm bảo có 1 không hai Đúng 1 tuần, ông tính trả cho tôi công xá dư lào thì bẩu nhé. Kết quả: + Chết mịa 1 cái Adapter 12vDC nuôi HDD WE nên éo copy được :lol: + Gù lưng, toét mắt
Sang đây, đang ế mịa nó két Hà Nội đây Gù lưng sang đây có 2 vé đấm lưng Toét mắt sang bên vp cấp 2 khăn mặt lau lúc nào hết toét thì thôi Adapter 12V chết, sang đây bù cho 1 cái 19V lun :mrgreen: @không sang nhượng, để đấy em làm tý vốn gây quỹ bang hội nhoé @đã tìm thấy tung tích thèng bạn mứt úp sọt ngài chưa nhể. Mịa, y chang mềnh hôm trước bị thèng Paolo nó lấp ở bụi rậm úp sọt, ức léo chệu được :mrgreen: