Hôm nay tình cờ mà gặp "đệ" của bác, gớm người to mà vác cái pre nhỏ tí tẹo bằng nắm cơm, lúc mở lên thì kêu cứ oang oang, cái bài phiên chợ gì gì đấy em nghe mà thấy cung tên giáo mác bay ra vèo vèo . ., em tí ngả ngửa ra đằng sau, may có cái ghế . . Thế mà lão tổng với lão syen khen nức nở . . híc híc
Lão syen có hỏi thăm chú AE thì đây, xong lâu rồi, lười chụp ảnh thôi, chât âm hay trong tầm tiền . . he he
Cấp báo tin vui Chiều nay các bác nghe Pow FC ở nhà em bias để 42 mA kéo đôi loa đần hụt hơi ỉu như cơm nguội Tối nay em NT không thấy lão Tổng trả lời em tự ý nâng Bias lên 48mA nghe sống động hẳn Đợi mãi không thấy lão Tổng phản hồi em làm phát nữa cả 4 bóng chạy phân cực tĩnh 50mA Thôi rồi Tiếng căng đét đặc biệt là phần nhạc cụ bộ dây rất chính xác Tiếng kèn đồng thổi lạnh gáy Đánh giao H sập gường Đang sướng lão Tổng trả lời 50mA là giớ hạn rồi không thì chết với em
Lão Tổng mà không nhắn tin sớm thì vớ vẩn giờ này lên 100mA rồi chứ chẳng đùa :lol: Tháng sau em làm xong cũng mang qua nhà lão Bui chạy rà, kinh nghiệm là nên để bias 60mA, nhiều khả năng lão Bùi sẽ tự động vặn lên 100mA là vừa . .
Lẳng lặng làm công tác lốp bi hậu trường rồi. Suốt ngày vác cả rổ thuốc độc ra khoe với 2 lão nghiện linh kiện đó thì làm gì mà chả được ủng hộ :mrgreen:
Dao du bên ngoài thì cứ hô Phu Xe vô địch nhưng gần giường lại toàn Bờ Lách Ghết thì ai mà chả ham cắp cháp theo hầu cụ :lol:
Vừa nghe chung kết Sao Mai 2013 dòng nhạc thính phòng....mà thấy các ca sỹ nước nhà thụt lùi thật hết 11 em thi thính phòng thì em tưởng 10 em đang hát sến. May quá đúng em thứ 11 mới toát ra được chất thính phòng thì lại ứ phải em Việt gốc mà em này Pháp gốc Việt. Buồn mấy giây. Lâu lắm rồi Sao Mai dòng thính phòng không đẻ thêm ra được em nào như Trọng Tấn nhỉ?
Em có nghe qua một đoạn, đúng cái chú hát bài "Chào sông Mã anh hùng" em nghe mà chán quá, nói thật với cái giọng đấy, bài hát đấy mà đi hát karaoke mà gặp . . syen hoặc Hachu thì đứt :lol: Em tưởng chú này hát nhạc vàng , nghe không tí khí phách, nghe không ra được cái khí chất mạnh mẽ anh hùng của bài hát gì cả . . có lẽ chú này phải làm nửa lít C2H5OH vào thì mới ra được tiếng. Kiểu như lão Bùi chọt chọt amly lão AGC từ 40-50mA hê hê
Ờ ờ cái lão đấy, toàn đi xúi ngưòi ta chơi đồ ve chai, tụ tháo máy, CDP Q seng, dây tìn hiệu trợ giời 5K/cái . . nhưng nhà toàn thuốc độc, đúng là tuyền đi xúi dại :mrgreen:
Giữa tuần trước, HN trời mưa buồn như chó cắn, đang chuẩn bị đội áo mưa về nhà thì em nhận được cú điện thoại " A Lô, thèng Rùa à, anh nhìn cái chữ ký của mầy (thu mua solen cũ) anh chán quá, thôi tối về sửa chữ ký đi, anh gởi cho ít hàng nóng mà dúng, ai lại mua solen cũ làm gì, thế nhá" Chiều CN ngồi chém gió với Bùi GS bên bờ hồ Linh Đàm thì thấy một chú mồ hôi nhễ nhại, mặt tỉnh khô vứt đánh "uỵch" một hộp xuống đất, chỉ thấy lão Bùi mặt tái đi . . đứng phắt dậy tư thế như chuẩn bị song phi cho theng kia một cái vào mặt . . Thật may là lão Tổng xuất hiện kịp thời can thiệp, chú kia mặt tái mét, Bùi GS mắt trợn tròn mồm quát tháo, tay rờ rờ cái hộp mở ra. May quá, may cho chú em kia "mấy lon bia" 250mL vẫn còn nguyên . . mừng quá lão cười hề hề, chú kia cũng được một phen hú vía, có biết đâu là loại bia thượng hạng GS nhờ cậy bạn bè mãi mới đem được từ bển về . . Hê hê, bìa gì mà tổng cộng 1 thùng lại 30lon, lão Tổng nhìn mấy lon bia mà cứ 'chẹp" chẹp" hê hê, Với bản chất của kền kền chính hiệu nên lúc ra về lão cũng làm 4 lon bỏ túi, gọi là quà của GS cảm ơn thời gian qua hai thầy trò đã miệt mài kinh sử. ( mà sư phụ của GS thì gọi là gì các cụ ơi . . :lol: )
Em cũng làm một nửa lô hàng nóng đem về, lòng vui phơi phới, gọi điện cho ông anh để cảm ơn mà chẳng thấy nhấc máy . . Pang chủ: hàng quý hiếm này lão sẽ được tặng 4 lon nhé, nếu không từ chối thì chiều mai hàng nóng sẽ về NTC luôn he he
Không định lấy nhưng GS cứ ấn vào tay, ngại quá. Đanh định gạ múc lại nửa sọt mà lại đưa có 4 quả, chán :lol:
Lão nhắc em mới nhớ, mớ tụ dầu này làm phân tần loa cũng ngọt đấy nhể . . hê hê, ước gì có thêm lô nữa
mềnh giờ biệt thự nguy nga tráng lệ rồi, tính là đủ tận hưởng từ giờ đến khi năm ngửa đặt hai tay úp lên bụng. Tự nhiên có thằng em vứt qua nhà mấy bao xi măng bảo là hàng quý hiếm. Thế là mai lại phải đi lùng mảnh đất đẹp để xây thêm cái BT mới cho khỏi lãng phí mấy bao xi măng của cậu em rồi :mrgreen: