Re: Bang hội KenKen và những người bạn Lão Hào Với Lão Hòa có họ hàng với nhau hay sao ấy (hay chỉ là do tên có đầy đủ các chữ cái, lại cả dấu... giống nhau) => kiểu Quote cũng giống nhau y xì. Đọc quote mà không biết ai với ai nữa :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn E cũng đồng ý điểm này với cụ HD, e này nếu gọi là hay khi so sanh với các loại chip amp Intergrated khác thôi, trung âm không được rộng mở, bass hơi lùng nhùng, nói chung không thể đi so sánh với GM được :wink: , e này phụ hợp với những bộ loa nho nhỏ và cho những audiophile mới vào nghề thì OK
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Túm lại là cụ đồng ý với chỗ im đậm hay là chỗ nào ạ! Em thì tin rằng sau khi lên đến đỉnh rồi thì sẽ ối cụ ngã ngửa với cái Amp chỉ có hơn chục lk đó đấy. Do ít lk nên yêu cầu phải làm hết thuốc cơ, chứ làm thường thì...thường thôi :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Dạo này mấy bác chém khiếp quá :roll: thế mà đã 57 trang rồi, rối mù hết cả T7 chỉ mời hạn chế thôi :roll:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Tình hình cái việc em nhờ vả cụ đến đâu rồi cụ ơi! Sốt sình sịch rồi đây này :mrgreen:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Mới sáng giờ em không vào mạng mà các cụ lên mấy trang Ơ mấy hôm nay có bác nào gặp cụ Hào không :?: :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Em có thấy cụ Hào nhà mình ...chồng cây chuối từ sáng tới chiều nè. Không hiểu đang luyên công phu gì mà ...lạ thế !?
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Cụ VanCao không mổ đám nichicon cụ để em nhé, cụ tuninh bảo sang cụ Hào nhưng em sang cụ ấy ứ cho mổ vì còn làm nguồn test tiếc gì ấy, dạo này cụ sinh ra bang KenKen lên anh em khó kiếm ăn quá, đi đâu bảo em ở hội KenKen là cụ chủ nhà có gì cho hết vào tủ khóa bằng 3 khóa luôn .
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Có đang trồng cây chuối vụ nguồn cho THQ vì thấy nguồn của cụ Syen 1 cục 1 kênh to hơn cả 1 cục 2 kênh của em lên cụ Hào xoắn hết cả lên .
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Nghe phong phanh cái lão chuyên quấn BA cho cụ QH bảo là lần này QH chơi kinh quá không hiểu sao hắn ý đặt 6 cái biến áp...4 cái 55V8A 2 cái 60V 0.5A Quả này chắc chơi 3 biến áp 1 kênh,2 cục cho công xuất 1 cục cho vats...quả này về nhì hết Còn em thì vẫn giữ nguyên cấu hình cũ...nhưng có thay đổi chút nội y bên trong để phần thì áo tắm em được điểm cao nhất....
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Vụ bikini chắc em chẳng kịp thây đổi giề chán quá............ . Định đi đặt BA thì cụ chuyên món BA bẩu dạo này anh có nhiều đơn hàng quen và toàn giục gấp nên mầy thư thư lại , gấp anh chịu .
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Năm hôm nữa thì cái gì cũng chín hết . Họ thẩm âm qua rồi nghe được lắm con này dễ uýnh hơn con trước . :roll: Có vẻ như con này độ nhạy cao hơn con trước . Cái loa bên cạnh trong sao nó lại nhỏ bé quá trong giống loa của bác Syen :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Máu quá nhỉ. Em đồ rằng bác thêm 1 biến áp nữa tiếng sẽ trong vắt. Ông Syen không ăn nổi đâu.
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Hôm này cụ Bắc mang em Keo theo để kền kền thịt luộc...đừng để em ý ở nhà khổ thân chủ...
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Biến áp mà quấn bằng dây đồng quấn quạt thì tiếng hay phải biết. :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Em có ý này, sau vòng trung kết sẽ chọn ra hai Pow, 1 nhất, 1 nhì đấu với TL 200, Krell KSA 100 xin làm cò gỗ (dẫu gì em nó cũng có thương hiệu)
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Anh ơi cái thằng nó ngồi nó cạch với anh một cái, nó nghe thấy vihay vi hiếc gì đấy nó vỗ đùi cái đét lúc anh đang tỉ tê với bang chủ nhà em đới, không nhớ à
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Quấn bằng dây quạt thì sẽ mát lắm đây hê hê, BA chạy cả ngày vẫn mát
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Lão QH lúc đầu em ca chơi riêng từng cặp là ngon nhứt thì cứ khăng khăng T400 nó chơi thế chung nguồn tất, còn dí ảnh này nọ trở 10 ôm 10 iếc, xong đến khi về chắc mở được con T1000 nên lại xoắn, cộng với hôm rồi thấy bang chủ có cái nguồn to như cái nồi-> lại xoắn thế là đi đặt BA thôi, không khéo mềnh làm thêm món BA lại ăn hê hê
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Vụ này không phải nghĩ, mấy hôm nữa em về HN em xin nghỉ làm, chỉ ở nhà quấn biến áp thôi :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Cái vụ bứt rứt thì em biết từ lâu rồi cụ Nam Văn Cao ơi, từ khi bị chém tơi tả cái con M3 gì gì đấy là đã thấy có vấn đề rồi...