Tưởng cụ Vê chê về bố trí linh kiện , chứ chê thế thì với em muỗi :lol: Đây toàn là đồ đi mượn cả đấy cụ ạ. Nếu đồ của em thì em xoắn chân hết, chả thèm hàn ấy chứ :twisted:
Đất rộng mà 2 cuận cảm đặt gần nhau quá tuy đã xoay vuông góc Nên đảo vị trí 2 tụ cho cuận cảm đứng Tối nay mời bác Thuốc cảm và xây dựng qua em nhận nốt những gì còn thiếu Tiện tay anh thuốc cảm gắn cho em cái ăng ten để đi đá gà :lol:
Lại gặp thần phong đại hịp đây òi. Đinh rút nó bằng nhôm, bắn xong kụ hàn cái kiểu gì vợi ? :mrgreen:
Mấy con SCR xoắn thế kia còn kêu không soắn , phen này có gỡ ra thì mấy em chân dài của lão AGC thành "ngắn chân" hết :lol:
Chuột bạch nên cứ phải Xoắn cụ ạ, gì thì gì còn có cớ ẻể mua tụ tị mới chứ ai lại cứ phải dùng tụ cũ mãi :lol:
Ây da, giờ này còn ngồi chém gió thế này, không biết tình hình cái hòm của em tới đâu rồi nhể. Nếu còn tỉnh thì sáng mai cụ xem cắt cho em 2 cái tấm ê căng nữa nhé ! Mịa, có khi vưỡn éo phải ông chủ nick post bài cũng nên :lol:
Mấy hôm nay mưa nhiều, độ ẩm cao sơn khó đẹp nên em tạm dừng hòm cho bác. Cuối tuần thấy dự bá thời tiết nắnh ráo em sẽ hhoàn thiện.
Vừa soạn xong mật thư thì vào đọc thấy dòng này, chẳng hay lão syen có nhã hứng không hê hê :mrgreen:
Chào Cụ Tan Kenken hôm nay em mới có cơ hội được biết níc Cụ hôm thứ 3 vừa rồi trượt tương phùng vụ với cụ mà buồn rười rượi như chiều thu mưa se sắt bay.
Tao tra đăng ký nick này lại lấy địa chỉ email là Suyễn@gmail.com Bài vừa post địa chỉ IP ở khu vực Nguyễn Chí Thanh @chả có lẽ bác KK mới giờ này con lang thang trên đoá
Hôm nọ em cũng dc nghe tên bac, và biết may áo vét đẹp lắm. Như vậy em với bác cùng nghề rồi. Chỉ khác là em chuyên may áo cho loa