Re: Bang hội KenKen và những người bạn Nó chơi chung thật bác ạ, 400 thì chung cầu diot nhưng 600-1000-2500 cũng chung luôn chỉ riêng cầu diot mà vẫn ngon. Nhưng nó nặng lắm, có khi đấu phải giảm trừ hạng cân cũng nên :roll:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Thế ra lão QH đang chơi theo kiểu T5000? vãi thật, mai em làm xong em đổ ít bê tông vào cho nó nặng he he
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Xưa kia cụ Nam Cao có tác phẩm để đời. Nay bác Namvancao tạc lại (clone) tác phẩm này có phần sinh động
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Cụ làm Naim mà sao lại cứ mò sang ông THQ, cụ sang để nhìn bài à :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Đang thể hiện là hơi xoắn nên cứ phải rào đó cụ ạ :mrgreen: văn cụ này cao lắm :mrgreen:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Vẫn biết là amp chưa nên người. Nhưng loa xịn mà đi vòng quanh, ghép tá lả với các em amp từ chân ngắn tới chân dài, từ nhẹ cân đến nặng cân mà vẫn...bị chê chẳng ra gì thì cũng đừng có bẩu là loa hay. Cõ mỗi chủ nhân nó khen hay thì cũng chẳng tin được, vì biết đâu đấy đang PR để hẩy :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn May của mình nó có thêm chữ G không thì cũng chết yểu theo :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Cụ đã thấy con amp nào lên người chưa để cho em diện kiến với :evil: :evil: :lol: :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Cũng may là được can ngăn sớm chứ không lão Hào mà chỉnh con TQH theo cái đấy thì...chẳng biết đường nào mà lần... :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Đã là kền kền thì cụ quên ngay cái vụ xếp gạch đi nhá, cứ ai bay đến sớm là mỏ sớm, ai đến muộn thì mổ muộn, đến nơi mà hết thì ráng chịu... @: Thôi bỏ bu, ai lại vạch hết cho hội kenken biết thế này. Đống đồ của mình đang ở gần ổ kenken thì giữ sao nổi :evil: . Thôi ko đc run, danh tiếng vang lừng của mình sẽ đảm bảo cho đống đấy nguyên vẹn đến khi mình về tổ :twisted:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Chỉnh theo con đấy hôm nọ đi thi đấu bass còn ăn được con GM 330 xịn, h chỉnh theo cái gì ko biết mà hôm nọ bị loại ngay từ vòng gửi xe :mrgreen:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Các cụ cứ mót càng nhiều em thấy càng kém đi. Cứ nguyên bản mà chơi thôi các cụ ơi!. Giờ em nằm mật phục hóng các cụ mót tiếp. Vì em chả biết mót cái dề nữa :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Thực tình thì là mà cái con đấy nó được chỉnh theo không biết bao nhiêu là em chân ngắn, chân dài, em đứng, em ngửa... rồi giờ cụ bẩu là nhờ của cụ thì... nhờ ở phần nào :lol: ?
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Còn mod lại nước sơn nữa cụ chủ tịch ơi, chán chán lại mod lại cái công tắc nguồn, dây nguồn... :mrgreen:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Có khi thay cái nắp đậy bằng Mica cho tiếng nó....trong.. :lol: :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Nói chung là xu hướng bây giờ là gần gũi với thiên nhiên môi trường bang chủ ạ, trang phục nên trong suốt, hoặc nếu có thể thì nude luôn . . :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Hình như của cụ hôm trước nó xì bên phía có công tắc nguồn. Cụ bọc chống nhiễu những thằng 220V đi song song cái bo mạch xem có đỡ xì không chứ phải mua loa kém độ nhậy cho nó đỡ xì thì ức lắm
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Cụ rút hẳn 2 cục biến áp ra ngoài thì tiếng nó đỡ bí đi nhiều đấy :lol: :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Có khi em dùng 1 cục BA như Kền Thuật có khi lại ngoong. Lại ăn ra được 1 cục mới khoái :lol: