Có định dự hội đâm loa hay không thì quyết cho nó nhanh lên. Không lại giống hôm thi DAC, đến cuối giờ vật quá gọi đệ mang DAC đến xin thi bị đuổi thẳng cổ lại xấu hổ :lol: :lol: Lần này cũng éo ngoại lệ đâu, chả nể nang quen biết cùng hội cùng thuyền gì sất :lol:
Thật luôn :lol: @Kenken: vừa nhận dc tin chú CA đang rất phấn khích và quyết cướp giải quần áo trong lễ hội đam loa lần này :lol:
Giờ thi đến nơi rồi mà cụ còn cho em nó luyện nhạc vàng :lol: Hôm nay em nghe đi nghe lại các bài test, quả là rất hay, rất dễ nghe, nhưng để thể hiện được hay thì không dễ, trong Swan Lake có mấy đoạn "cao trào" nghe "điên đảo luôn" :lol: loa nào thể hiện được bài này hay là rất tốt rồi. Bài Kèn cũng rất ấn tượng, chủ đạo cũng là kèn, đệm cũng là kèn, mà còn nhiều kèn nữa.. loa nào giúp người nghe phân biệt và cảm nhận được những "giọng" kèn đó cũng sẽ là rất hay. Bài giọng nữ mà em không nhớ tên (đệm piano..) cũng rất khó thể hiện, để tiếng hát không làm mất tiếng đàn và tiếng đệm đàn nổi bật cùng giọng hát thật không đơn giản. Khen các cụ thật khéo chọn đề !
Rắc thính cái sủi tăm ngay :mrgreen: Em chưa được nghe mấy bản thi nhưng nếu ko có nhạc việt thì khả năng có giải của em cao lắm.
Có có đấy, H'ren lên rẫy do nàng Thanh Lam thể hiện theo song Jazz pop :lol: khoai lòi kèn luôn. Down về mà nghe cho đao luôn :lol: bờ rồ 2.5 tuổi còn nhỏ, đợi 3.8 giựt cup đã nhé :mrgreen:
Nhờ ông đấy chụp ảnh xong lại cứ đòi cái loa trong ảnh cơ chứ nhất :lol: định ko nhận lại cặp loa của mình nữa vì ko ngờ trong ảnh đẹp hơn
Mịa nhà anh chiều nay em chạy xe tắc gần chết . . làm loa đi Mà bài test đâu roài em mới xong một bên