Chiều em có hẹn với lão Thợ cả rồi, phải xuống để đốc thúc lão vụ hộp gỗ cho cụ Ca Sỹ và Trạng Bùi, lão thợ cả đang lắp bắp bẩu là nhanh thì CN này xong, chậm thì T2 sẽ có hàng, mà tính tay Thợ cả là chịu áp lực kém lắm, rục quá lại đâm làm ẩu, làm liều... thôi em cứ rục từ từ vậy :lol:
Đấy, rõ là hôm nay mà không có em thì không biết thành ra thế nào, có mấy tấm gỗ thôi mà em xuống đến nơi hỏi tiến độ thì lão lại lắp ba lắp bắp. Hóa ra lại cắt nhầm kích thước rồi, đang tìm cách ...vá lại. Thôi thì đành chứ biét làm sao, chời rét mà mấy hôm chửa được giọt cầy tơ ấm nồng nào rồi/. Ừ thì ta lại rực rỡ cái để mai còn lấy tinh thần thi công tiếp, chóa đê :lol: ... Em vừa về tới nhà :evil:
em về đến nha thấy mấy bố kiểm dịch đã chờ ở cửa để kiêm tra mùi vị khi mà mềnh vừa chạm cầu thang lên tòng....he
Đoán đúng rồi còn gì anh Tởm, Dăm Post là tính só Post liên tiếp không bị chen ngang ấy, đủ Dăm post mới bị pang chủ chặn cho một nhát nhóe :lol: