:lol: Em đi đường riêng anh à,mất toi 12k tiền ship,kể mà đợi bang chủ phát thì khả năng cao được free :roll:
Mùa xuân, mùa xuân, một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ đến bên thềm !!! Chỉ còn 1 ngày nữa là được nghỉ rồi ha ha ha Theo anh Chủ nhiệm nhận xét thế là sắp kết thúc "một năm kinh tế lại buồn" để chuyển sang một mùa xuân mới với nhiều hy vọng sáng sủa hơn Trong năm qua, chia sẻ sự khó khăn chung của doanh nghiệp, nhóm đầu tư công chúng em đã biết tiết kiệm hơn, kìm chế hơn, ù mưu cho năm tới với một số kế hoạch nhằm cải thiện tình hình thực tế do đã khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên tại chỗ. Chủ trương đánh bắt xa bờ đang được xem xét một cách nghiêm túc. :lol: Phải có thực mới vực được đạo. Muốn nghiệp AUDIO khởi sắc vấn đề ổn định được đặt lên hàng đầu. Những dự định trong năm mới đang bắt đầu từ ngày hôm nay sau khi làm mấy choác tổng kết cuối năm :lol: Nó bắt em xây dựng kết hoạch 2014 mới đểu chứ! Nhân những ngày làm việc cuối cùng của năm chúc các bác sức khỏe, hạnh phúc, công việc ổn định và dành thời gian hợp lý cho sự nghiệp Audio.
Nghe giọng là biết ngay mấy lời động viên khích lệ anh em của lãnh đạo mà, em nghe lãnh đạo lói nhiều rồi em biết :mrgreen:
Các cụ nhà mình sắm tết đến đâu rồi ợ !? Em tết này ở nhà không đi đâu hết (do năm vừa rồi có điều không vui) => Mời các cụ qua em chơi nhé
Hôm qua mà mời anh thì hôm qua anh ở nhà em ...một mình nhé :lol: Từ sáng thì đi tảo mộ các cụ, đến trưa về ăn cỗ thịt choá, ăn xong em lại phải ra chỗ anh Chí để xử lý lại cục sạc lỗi. Tiện khoe con AE N hết thuốc. Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào, con hết thuốc của em thì được giữ lại và phải ôm về con sốc thuốc. Vạy là tết này nghe nhạc bằng con sốc thuốc kia với hệ điều hành Linux mới :lol: Mà sốc thuốc có cặp tụ Silver Gold Oil hoàng tráng hơn Silver Oil là sướng rồi :lol:
Ơ, mộ cụ nhà chú nằm ở chỗ khác các cụ nhà anh, sao mà hổng thấy. Khiếp ngoài nghĩa trang đông như trẩy hội, khói hương nghi ngút, khói lửa đốt cỏ, lá cây ngập trời !!! Nể phong tục quê Lại Yên nhà chú, có thể xếp vào đặc biệt nhất ở những vùng quê ở Việt Nam mà anh đã từng ghé chân qua, chắc không có làng quê nào trên dải đất hình chữ S này có phong tục chạp họ ngày 26 tháng Chạp cả làng như Lại Yên
Cái vụ đốt cỏ phát quang đấy em cũng "rõ là ghét" nhưng mà toàn cao niên, bô lão chỉ đạo thì bố thằng nào dám cãi. Em sống ở đây từ bé nên cũng thấy lạ khi ở nơi khác đi tảo mộ không phải ngày 26 tháng chạp :lol:
Con của anh hôm qua cũng lăn quay ra không lên đèn vàng nhấp nhát chỉ có mỗi đèn xanh Hôm nào rảnh sửa anh phát
Chữa vào mắt. Con của Trạng sống đến ngày hôm nay là quá thọ rồi ạ. Không tin hỏi chú Cảm xem em nướng dư lào. Giờ cuối năm mới dám nói thật :lol: @Thợ May: Cặp loa hôm nay mới và hay quá hay quá. Điện thoại thì mới nhập kho nên chưa xuất cho khách. Nếu mai không nhận được thì phải ra Tết @Chú Cảm: Cho anh cái link phá trinh em SL4x nhé, tìm mãi éo ra :lol: @Ca Sỹ: Chắc giờ chuẩn bị chèo thuyền ra Thiên Mụ thăm Cô gái trên sông rồi :mrgreen:
Đây nè, em đã đọc rõ là chấm cơm rồi mà nhể. Hay mạng nhà bang chủ bị chặn Ai Pi :lol: ' http://sl4x.com/ Cứ quẳng qua em nhé, ra tết mới có việc mà làm, dự là anh sẽ ưng ý với con chuẩn N cũ :lol:
Sau 2 tuần đánh vật với C22 Clone, em tìm hết mọi cách từ thay đèn, đảo đèn, thay đổi các chế độ chạy của bóng, đi lại mass. Hết điện lại chuyển sang cơ nào là lắp shielded, rồi lại dampping... đủ hết các kiểu nhưng em nó vẫn không cho em yên, hết ù xì rồi microphonnic, tự kích đủ trò. Cuối cùng ngày hôm nay, sau khi giúp gấu dọn dẹp xong nhà cửa. Em quuyết định giật hết linh kiện (phần pre) và chạy P2P. Sau hơn 1 tiêng hàn xì và đóng điện..... Bản thân em cũng không thể nghĩ tại sao các máy khuếch đại chạy tube các cụ chúng nó vẫn thích P2P thì bây giờ em đã có câu trả lời. Một sự thay đổi không ngờ. Không một chút ù nền, xì xoẹt. Mọi hiện tượng nhiễu nguồn khi tắt bật thiết bị điện trong nhà mất hoàn toàn. Thậm chí em bỏ tất cả Shielded cho đèn ra vẫn vô tư. Và tất nhiên khi nền tĩnh lặng tuyệt đối và không nhiễu thì tất nhiên huyền thoại C22 đã lộ diện. Giờ chỉ còn đợi anh Xu ăn Tết xong là em khênh toàn bộ trở Audio note Tatalum (đang sale 40%) về vỗ. Sau khi P2P xong em thật sự ngạc nhiên không ngờ nó khác biệt lớn đến như vậy. Cuối năm làm được viêck nhớn thích quá. Em xin gửi vài tấm hình để các bác thấy đỉnh cao của P2P và vui chung cùng em ạ @Cụ Rùa: Hóa ra trình chú kém thật :lol: Toàn bộ linh kiện trên PCB (phần Pre đã được giật hết ra), vẫn giữ nguyên phần nguồn Còn đây chính là nghệ thuật P2P. Em chả biết gì, nhưng hôm ọp lai U40 em có trình bày kế hoạch này và được cụ Vê ủng hộ, nhưng cụ Tri Dũng lại dọa P2P mà thành công là cả 1 nghệ thuật đấy. Hi hi, giờ thì em tự xưng là nghệ nhân rồi :lol:
Ừ nhề, quên mất lời hứa với Trạng :lol: Với lại không có chỗ lắp đế đèn để P2P thì phải mượn luôn cái PCB chứ.:lol:
Dòm quả mass đi dây Cu solid to đùng là thấy phê òi , bổ túc thêm nghệ thụt phối giống LK nữa thì bố đỉnh :mrgreen: quả tự xưng nghệ nhưn của BC làm em nhớ ra dân chứng ung có câu slot gân "Dìm hàng là 1nghệ thuật , người dìm hàng là 1nghệ sĩ "
Hê hê, chắc là . . HÊN :lol: Tháng 6 anh nhá, em có cặp 6SN7 được cho, chơi luôn còn rề, hềnh như em chưa có con rề nào cả :mrgreen: