hồim em học năm 1999, đi ăn vạ Đồng văn, Mèo vạc. Cổng trời Quản bạ, gặp nhiều cô giáo cỡ này, Hay cái là các cô rứt là nhiệt tình mặc dù * đã chống cò * xuối ơ! Mấy thằng lếch thếch đang đi thơ thẩn tìm vào bản sâu, bỗng thấy 1 cô gái tóc dài, ông nào cũng hết cả hồn. Thực tế xinh vừa vừa, nhưng tại rừng sâu nên họ xinh lên 10 lần, ông nào cũng ....
Báo cáo Trạng. Mặt bằng La nếu uống được 20 chén thì trên đó gọi là ko biết uống. Bình tthường là 50 chén. Cô giáo thuộc dạng chỉ biết nhấp môi, khoảng 30 chén
Báo cáo cả nhà, đoàn công tác cập bến lúc 12h đêm hôm qua. Một chyến đi vô cùng ý nghĩa. Em sẽ cập nhật sớm một số hình ảnh sau :mrgreen:
Em ké cẩm chụp hình được với 1 cô giáo ở điểm trường cách Trường nội trú Niêm Tòng gần 10km đường núi. Thời gian chim đi xe máy hơn 2 tiếng
Ngày ấy và bây giờ..... nếu đúng là một thì cô giáo đã dự Festival loa của bang Kenken hồi tháng 11 mà không ai biết
Hớ hớ, lần đầu tiên trong đời thấy kụ ấy khen con gái đẹp. Nạ quá, nạ quá, không biết điềm nành hay điềm rữ đây :mrgreen:
Chuyến đi vừa rồi phải nói là có rất nhiều cung bậc cảm xúc, em xin được phép post mấy cái hình từ chộp từ điện thoại còi lên để các bác trong bang tham khảo. Toàn bộ hình ảnh của chuyến đi chắc được tập hợp ở 1 topic khác. Đầu tiên đó là hình ảnh của một hoa tiêu chuyên nghiệp dẫn đoàn bằng cơm trong hoàn cảnh xe gầm cao còn khó khăn trong di chuyển. Địa điểm là cung đường từ Bắc Hà sang Xín Mần
Trên cả chặng đường núi cao, vực sâu, đường quanh co, khúc khuỷu thì một điểm dừng chân thư giãn là điều các bác tài đều mong muốn. Và thật đặc biệt là quý giá là điểm dừng chân này nằm lưng chừng núi với cánh rừng thông mọc thẳng tắp.
Tranh thủ thời gian cần phải táp ngay vào lề đường để lấy chỗ chờ xe sau còn ở phía trước là 1 con dốc đang chờ đợi trong hàng ngàn con dốc lên và xuống ở vùng đất Hà Giang
Nếu phải mô tả sự quanh co của cung đường để đến với các cháu thì thật sự là khó khăn, em chỉ may mắn chụp lại 1 hình có mô tả cung đường ngoằn ngèo trên hệ thống dẫn đường để các bác thưởng lãm. Về cao trình ở mỗi điểm của cung đường thì hệ thống dẫn đường không thể hiện và cũng chỉ có thể thấy được nếu nhìn trực tiếp còn mô tả thì cũng chẳng chính xác lắm nên em không mô tả
Chỗ này nhìn quen quá! Có điều lần nào đi qua đây cũng chạy cố nên chỉ đủ thời gian hút nửa điếu thuốc là đi tiếp, không được nằm chiếu hoa như bác tài
- Xín Mần chứ không phải Sín Mần - Tấm hình này mô tả đoạn qua đập tràn nhỏ lên dốc có ít đất trơn, khu vực này vừa vào địa phận Bắc Hà - Lào Cai
Gần 5 ọi rồi còn trẻ trung gì nữa :lol: Chỗ bác tài ngả lưng vì vừa đi qua 1 con dốc đứng, hẹp lại gặp ngay 1 anh xe tải chết giữa đường. Xe của đoàn phải bò rất chậm để lách qua khe hẹp. Xe của em đi sau cùng mà lại là em to kềnh càng nhất. Gương bên phụ gập hết lại để ép sát sang phụ mà bánh bên lái vẫn thòi khoản 5cm ra mép đường. Đúng chỗ đoa là hàm ếch, chả may mép dg không chịu nổi tải trọng xe thì hôm nay không có cơ hội phọt bài
Ẻm bớn tởi của bang chủ đi đường nhựa như xe bò may mà lên đất Hà Giang với các cháu mới có tý đất để dụng võ :lol: