Thế thì dùng đỡ cái này đi anh ơi, ngon bổ rẻ này :lol: hôm nay mấy chú it đi vắng hay sao mà mạng ngon vãi
Vđ rất to là cái sân đá gà mà mấy kụ trên đây em đã rạo wa 1 vòng thì chỉ có nhà anh Bò là đủ tiu chuẩn dưng rạo này anh í "nhạt đạo" audio dồi thì phải :?:
Thế này mà cũng là phát ngôn của Sư Phọ hay sao ? Chuẩn bị chờ ông bạn già vào vùi dập nhé cụ Vê. Pre thì toàn Pre đèn, đang đánh, đang cắm điện vào mà đổ nước thì cái đầu tiên ra đi phải là cặp Tube chớ. Còn tháo nguồn mà tube chưa nguội thì nó cũng là đứa ra đi sớm. Tháo nguồn, chờ nguội thì đổ nước thoải mái éo em nào sợ :lol: thế nên chơi trò đổ nước thì đừng hòng lấy lại bóng :twisted:
Ngày bé chuyên đi đổ dế nên quen mồm í mà. Đổ nhiều nên thành chiên nghiệp rồi, dụng cụ bây giờ dùng nhõn vào việc ấy thôi :mrgreen:
Chém xong tắt điện , rút kn ... đổ nc còn chán :mrgreen: ngày xưa tuyền cắt cổ chai = vòng sắt nung đỏ kẹp vào --> dội nc ... "tách" 1 cái là xong , trẻ con đứa nào cũng biết trò này , chắc chỉ có thầy trò nhà chú là loạ :wink: mà seo rạo này thính hơi nhau thế - giáp xướng ất hoạ liền tắp lự ?
Sân éo nào anh cũng cân hết. Chốt sân nhà chú nhé. Thời gian cũng cho chú chọn luôn, trừ thứ 7 và chủ nhật tuần này ra Bài hát cũng cho chú chọn nốt. Túm lại anh nhường chú tất anh chỉ chọn một việc là cho phép anh được thả 818 từ ban công tầng 3 nhà chú xuống là anh toại nguyện òy :lol: