lộc cộc lộc cộc phòi ra hết phư..............................n hóa ra đi guốc trong bụng a. :lol: :lol:
@ SYEN Xin lỗ nếu góp ý này của em nếu bác nghe không lọt tai: Sao bác lại để quả "ĐỂ ĐỜI" vân gỗ nằm ngang thế, khi che cái mẹt DA vào không được sang lắm. Hay lão hàng xóm nhà em lại tư vấn quả vân ngang cho bác đấy. Có nhiều loại vân gỗ nhìn rất sang trọng sao bác không chọn mà lại là loại này?
Bác thức khuya thế. Ai chứ riêng đồ nhà em các bác cứ vung dao thoải mái ạ. Như thế mới là chia sẻ cà mới vỡ ra nhièu vấn đề. Cái vân kia là em chọn chứ ko phải chú Tan Kenken tu vấn đâu. Hy vọng sau khi hoàn thiện xong có thể dễ lọt mắt bác hơn. Giờ thì đến em cũng còn thấy xấu
Dựa trên hình ảnh em phán. Cái mặt DA đã xỉn màu rồi thì cần có một cái nền bóng nhẫy mới tôn được vẻ đẹp và cũng là điểm nhấn là cái ecang DA bác ạ. Màu mè là gì chưa cần quan tâm vội nhưng cái nền phải bóng, bóng thật trong, thật mỏng như phím màu đen của cây vĩ cầm ấy ạ. Nếu có thể ta nên giữ nguyên màu nền như nguyên mẫu hoặc làm sáng hơn chút ít để điểm nhấn (ecang) có sức hút khi nhìn, như vậy cặp loa đã đẹp càng thêm sang trọng và có sự quyến rũ, cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên ạ.
Vâng bac! Em cũng đang cố. Bóng thì không khó, nhưng bóng mỏng như kính, sờ lạnh như kim mới là cả vấn đề.
Bác cứ khách sáo, không có gì là mạo muội cả vì em có phải chuyển ngành sơn đâu. Biết đâu những câu hỏi của bác là gợi ý cho nhóm thực hiện dự án của em Tuy nhiên em cũng tham khảo, để có được vấn để bóng sâu, mỏng, cứng thì nguyên liệu mới chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ là kỹ thuât sơn nữa, mà cái đó em lại khôg rành. Chỉ biết rằng "e-kip" định sơn cho em nói rằng vấn đề ở chỗ kiên trì. Nghĩa là sơn rất nhiều lớp mỏng và sau mỗi lớp móng đó đểu phải đánh bóng Cúng giống như các cụ nhà ta ngày xưa, véc ni đã quý, nhưng cái quý là cong ngồi "cọ" Vậy nên em cũng trông chờ vào đội ngũ kỹ thuật giúp em thôi, chư mà em sơn thì em vác 2K ra làm 1 phệt cho xong :mrgreen: Bác có chiêu gì thì cứ gợi ý cho em, để em "hạt điều" đồng bọn chung sức nghiên cứu. Vụ này là vụ "để đời" của em rồi
@ blessng78, syen: bóng 2K chỉ là dang thường mà các bác, nó chỉ tương đương SƠN CHỐNG TRẦY XƯỚC chuyên sơn mặt bậc cầu thang thôi mà. Theo em xét trên góc độ nghề nghiệp thì CHỐNG TRẦY có phần nhỉnh hơn về độ bền của bóng. Nếu sơn lên mà để nguyên không sử lý thì 2k bóng hơn nhưng loại kia nếu được sử lý thật kỹ em nghĩ nước bóng so với phím piano 1/8 1/10 chứ chẳng chơi đâu, mà lại ưu việt hơn hẳn 2K về sự cọ sát nếu có.
Chỉ cần hay bằng 2/3 là lãi to rồi cụ Rùa ơi buysell/single_ad.php?ad_id=17648 Trong khi của anh lại chỉ cần hay bằng 1/30 là anh đã có lãi :lol: Thế mà anh lại đang phấn đấu hay bằng 1/20 mới bỏ mịa :lol:
Còn có rất nhiều loại sơn tốt hơn, đẹp và bóng hơn 2Kmà các bác đã biết rất rất nhiều lần. Vấn đề là khi người thợ họ thi công họ có cái tầm tư duy và đầu tư cho công việc này thế nào thôi ạ.
Em hỏi thật câu này nhé. Đã bao giờ bác sờ tận tay cặp loa xịn mà bác đang bắt chước đóng theo nó chưa ạ
Sau khi bác mang về xưởng, lão có qua nhà em nói chuyện này. 2 Anh em có nói sơ bộ về nước sơn và cái mẹt loa. Em khuyên lão tối thiểu phải dùng sơn chống trầy, sau khi sơn phải sử lý cho kỹ đi thì mới ngon và quá trình thi công phải đúng công đoạn thì mới mong ngon được. Thế là lão áp dụng luôn. * Xét trên góc độ thị trường thì tốt rồi. Nhưng đay là sản phẩm mang tính trưng diện, để đời nên nếu làm tốt hơn càng tốt. Có nhiều loại sơn còn tốt hơn 2K và chống trầy trên góc độ cảm quan và độ bền. Vd: YCHEM.
Em nghĩ rằng thực sự nó không có gì cao siêu cả đâu ạ. Cái khó ở đây ở chỗ không phải quy trình, mà là việc tuân thủ quy trình và việc nhìn nhận sản phẩm đang làm là gì. Sơn một ặp loa nằy chắc chắn dễ hơn nhiều sơ với việc sơn lại một cái cánh cửa một chiếc Mec hoặc thậm chí Rolroy tại Việt Nam. Nhưng sơn lại cái cánh cửa đó thì họ sơn được, nhưng sơn 1 cặp loa đẹp gân như rất rất ít lò sơn nào sơn được. Vấn đề không phải họ không sơn được mà ở chỗ họ không đánh giá được sản phẩm họ đang làm ở mức nào. Có nghĩa là "bao nhiêu" thôi ạ Hoặc người trực tiếp làm là người đamg mê loa đài kiểu như cụ hay cụ Tân nhà em chẳng hạn. Hoặc thậm chí là chính em. Người Việt đã sơn tút lại được cả những chiếc xe triệu đô hay thâm chí những cây đàn grand piano trăm ngàn đô mà không ai phát hiện ra được đấy. Vấn đề ở chỗ, ta đang chơi và lọ mọ chứ nếu vứt ra ngoài hàng thì bản chất vấn đề chỉ là "bao nhiêu" thôi Còn em, em tạm được gọi là cầm đầu đội ăn "xác thối" này nên em cũng muốn lọ mọ cùng với 1 "team" thử sức xem cuối cùng nó là thế nào. CÓ thật sự "huyền bí" hay không thôi Vì vậy, các cụ ghé qua đây, có mưu gì thì rất mong chỉ điểm, em sẵn sàng làm chuột ạ :mrgreen:
Em thấy báo nó đề sơn kharma bằng công nghệ siêu xe đấy,còn nhìn và sờ loa dạng nhiều tiền ở 2bt nhiều lắm rùi,mỗi tội chưa nhìn kharma exquisite midi grand,
Máy tính của em đang bị lỗi, ngày mai em sẽ sâu cho cụ xem anh chụp em đang đứng sờ đúng cặp Exquitsite này cho cụ thèm. Thâmk chí nó còn không tinh xảo bằng nước sơn của Stradivari đâu ạ
Sơn cho otô hoàn toàn không có sơn bóng phủ mặt bác ui, chỉ có sơn công nghiệp được pha sẵn với bóng đẻ sau khi sơn đánh bóng cho đẹp thôi. Nếu lấy mẫu là độ bóng của phím đen trên piano thì sơn cho otô không đáp ứng được ạ.
Của em cũng sắp đến công đoạn sơn,em cũng đang ngâm cứu về sơn đen,vẫn chưa biết sơn như thế nào cho đẹp.