Với sự tôn trọng la để sản phẩm ra đời được đẹp, em mong rằng các bác tiền bối và các anh em nhào zro cho dự án được thành công trọn vẹn vì tình yêu dành cho loa đài và giao lưu hữu hảo. Em cũng những mong giúp lấy 1phần cho cặp loa này dù không được trực tiếp thực hiện công đoạn nào, nhưng nếu vô tình bài của em là gạch đá là điều em hoàn toàn không muốn. Em tự biết rằng poss nhũng bài này vào đây vô tình em đã giẫm lên chân lão Tan kenken nhưng thôi kệ, lão sẽ hiểu em. Đúng như bác chủ đã nói, ở việc này hoàn toàn không có sự cao siêu. Vấn đề là quy trình và tuân thủ quy trình, ngoài ra đòi hỏi người thực hiện phải có cái tinh trong góc độ nghề nghiệp và ý thức cho việc này ở mức độ nào. Nếu người thực hiện có ý thức, có am hiểu và thông thạo vật liệu họ sẽ thực hiện tốt ý đồ của chủ dự án. Có gạch đá là em phải lé cho nhanh, trần chừ không phải đầu lại phải tai
Lão thân là TV kenken, iem thấy lão từ hôm gia nhập kenken đến nay chưa poss được bài nào đâu nhé. Lão đang trực tiếp thực hiện dự án này đáy nhé. Làm không tốt là em đổi chỗ của lão đấy :lol: :lol: :lol:
Ngồi đây chém thì ông nào đi shoping đây :lol: @cụ AC 150: em thấy nick lão Tan Kenken cũng dc gần trăm post rồi đấy ạ :mrgreen:
Ối giời, đại ca so sánh cái gì thế .. híc híc Loa em chắc chắn hay bằng 4/3 cái loa kia ý chớ, 2/3 là seo.
Thôi bỏ mịa, hàng cờ lông mà hay hơn cả háng thì mở tiệm ngay và luôn đê, chú Ali đang bán sầm sập kia kìa
Loa của em với cái loa kia chẳng khác nhau cái gì cả, khác mỗi thèng thợ mộc là thèng nào thoai :lol:
Khác gỗm khác keo, khác sơn và có khi khác cả bông lót thùng ấy mà anh rùa bảo khác mỗi bác thợ mộc =))
Em là newbie mới tham dự, thấy tên bang hội của các bác là lạ nên mò vào. Hóa ra các bác toàn cao thủ DIY loa. Các bác cho em hỏi ý nghĩa của từ kenken mà các bác đặt tên là gì ạ? chơi loa DYI có lẽ phải thửa một xưởng mộc tại gia các bác nhỉ? vì em chưa hiểu làm thế nào bác Syen lại có thể ép cong 2 bên thành loa hả bác?
Éo hiểu chỗ thắc mắc này là dề, chỉ biết ngựa vằn không những đầu cá vá đầu tôm mà còn gắn thêm cả cái cổ gà trong đấy mà vưỡn nghe đồn rất hay :lol:
Chào mừng bác đến vào thăm chuồng nhà bọn em. Về tên bang hội, bác đọc bài số 1, trang đầu tiên của topic này sẽ rõ ạ Về cách uốn mặt cong thì đây ợ: Còn việc cần có 1 xưởng mộc thì theo em nghĩ là nên vì đóng loa xong hết việc mình làm giường tủ cho bà con xóm phố luôn cũng được :mrgreen:
Chơi đồ DIY mãi cũng chắn, em quyết định xuống tay làm 1 em đồ háng, 2 tuần nữa có mẹt ở VN sẽ mời các cụ qua thẩm. Em này sẽ dùng để trị em loa trên :lol: :lol: