Bọn Đức nó có háng T+A rồi, giờ nhà mình có quả T-A có sợ nó kiện là nhái háng nó không đới. Theo em thì thanh lập cái háng lấy tên là T.A.O thì đơ hơn. Có giống giống thì cũng chỉ giông giống thằng bắn sơn có tên là TOA thôi :lol:
Chắc nửa tháng nữa anh ạ, nó còn kêu nó sơn mấy lớp cơ anh ạ, thèng bạn em nó cũng lề mề lắm :mrgreen:
Có bác nào có bản vẽ loa Acapella Campanile MK này không cho em xin với với,trong lúc chờ drive loa kia ,em muốn diy thêm đôi này
Chính ra quả này dễ làm lắm bác ạ. Bác kiếm 2 cái loa phóng thanh, buộc bên hông 2 cái loa cột là xong ngay :lol:
Nãnh đạo giờ tuyền xài mật mã kiểu alô Sông Hồng gọi Sông Hương ... Sông Tiền nghe , Sông Hậu trả lời :mrgreen:
Sáng nay có anh bưu tá vứt 1 cái thùng này vào nhà, rõ ràng mình chả quen ai bên Mẽo cả. Hay nó nhầm nhể :lol:
Đừng có dại mà động vào cái thùng rác đấy, nhớ bom thư hẹn giờ đúng giờ nó nổ thì toi. Tốt nhất là niêm phong cái thùng rác lại. 7 x7 là 49 ngày nữa rồi hãy quay lại cụ Tổng ạ :lol:
syen đã viết: Sáng nay có anh bưu tá vứt 1 cái thùng này vào nhà, rõ ràng mình chả quen ai bên Mẽo cả. Hay nó nhầm nhể :lol: Cái ruột của nó là lớn hay lại bé bé
Anh Tông tinh vi thế thôi chứ có về được éo đâu :lol: Lại có thằng bứu tá vừa vứt thêm 1 bịc nữa vào nhà nhé :lol: