Ù thì thuật ngữ đại khái như vậy. Quan trọng thằng chủ đầu tư nó có dám giảm gia vốn hay muốn ăn non ít hàng đã găm thôi :lol:
Hóa ra nhái cũng không bé lắm. Thôi xong nhiệm vụ rồi, em ngáo đây. Cụ ngáo tù nãy rồi thì ngồi mà canh hộ em. Cứ <60 năm cuộc đời là mai em dc chia nửa :lol:
Lấy chạy dây tín hiệu cho con Pre em nghĩ sẽ hiệu quả hơn, còn thừa đâu mới tính đến cặp tweeter :lol:
Mò sang món dây nhợ là bắt đầu đau đầu rồi. Mới là rắn nước thôi mà mọi thứ đã khác xưa nhiều quá. Nốt em hổ mang chúa về là phải dừng khẩn cấp thôi
3 thứ 7 và cái hẹn 50 ngày của anh bạn đây rồi khà khà . . Chắc cũng phải tuần nữa "người đẹp dau nâu" mới cất giọng oanh vàng