Đang có tý nghi ngờ không hề ít về quả sơ đồ mới của anh Tổng. Thế éo nào bảo gain giảm đi mà khé nháy volume lên nó đã rống ầm ầm, tiếng méo xẹo. Bảo vệ loa của amp đóng ngắt liên tooc. Định loại đối thủ từ xa hay sao đây :lol:
tìm ra bệnh rồi, hóa ra nghi oan anh Tổng, nhưng gain vẫn lớn. Còn đâu là tuyệt hảo. Tý nữa em up cái clip đo kiểm lên rồi xem ai lo đây :lol:
Anh chủ nhiệm vẽ cái phưn tần đê. Mà anh vác cái thùng về khoét lỗ rộng ra nhé. Chả cái loa nào lắp vừa đâu
Có chút lo lắng không hề nhẹ khi các cụ xem clip này :lol: Thêm cái hình này để các cụ biêt em chọc que đo vào cái gì :lol:
:lol: :lol: . Để em xem lại bản vẽ. Mà thôi thằng nào sai thì cuối cùng em em cũng là thằng sửa ấy mà
Không có tụ hin, em vác Crality lởm ra mà vẫn hay đáo để, quả này có chú rơi từ tầng 3 xuống thật rồi. Thôi em đậy nâp đây. Nhiễu nền đo bằng đồng hồ lởm không lên được. Đêm khuya thế này em lấy Saba 100dB ra thử cứ tưởng loa hỏng. Áp cả tai vào mà chả thấy gì :lol:
Có thể nghe lời Sư cọ em điều chỉnh lại áp vào-ra chỗ đèn nắn là 370-275 nên nó lung linh sạch sẽ như pha lế
Yên tâm đê , rề 6h6 cũng xuất tụ cờ la ESA :mrgreen: của em nắp bo PCB đỉnh cao nên nàm kiểu gì vẫn kô hết vi vu ...o o , có khi cũng phải chuyển qua p2p rống BC
Nhiễu ra giảm cũng vấn do bài hôm qua thôi bang chủ ơi, mang cái tụ lọc nguồn làm tụ xuất thì nó chả lọc hết nhiễu đi rồi còn đâu mà đo :lol: P/s: Các cụ qua em thi đấu cho gần, thi trên loa nhiều dải mãi rồi cũng chán, chơi loa toàn dải cho nó đổi gió đê :mrgreen:
Ai bẩu cụ là làm phát, mấy phát mới ăn đấy :lol: Mà cũng vẫn phải có tý nhờ vả anh Tổng không hề ít :lol:
Có một điều rất thú vị là sau khi mod lại mạch chạy 12AT7 xong xuôi, em vác 12AX7 cắm trở lại thì hay hơn mới bỏ mẹ :lol: Trên 1 mạch, thay 2 loại bóng mà gain không hề thay đổi. Có thể bóng ECC801 chưa burn nên tiếng gai hơn bóng ECC83 Tè le. Quả này đi thi có hai lựa chọn rồi :lol: Để xem đề thi thế nào rồi em sẽ quyết
Ơ, mới sắm smartphone hay sao mà đang chổng mông xếp hàng mà vẫn chém nhem nhẻm thế, sắp xong chưa? Chạy về Trần Nhân Tông làm tý đao kiếm với anh Ca Sỹ đê :lol:
Nghĩa là phải méo mới hay. Thảo nào cụ Trạng Quỳnh ( không phải Trạng Kền) ngày xưa cứ hỏi con mèo là ....... của bà chủ là tròn hay méo mà nó nhất định thích méo cơ :lol: