Anh Rùa xem thế nào giải quyết giúp em cai vụ gí điện cái. Nếu chỉ riêng nhà em thì em cũng chẳng kêu đâu, nhưng nhiều nhà kêu quá rồi... :lol:
Học theo các bác nhà mình: Chê hả ? Em bỏ luôn tụ và đi ốt đầu vào nhé !... Kêu đẻ nhanh, đẻ nhiều hả ? Em đẻ tiếp... Con này giống con nhà cụ Sà Lách nhé, còn chê nưa hông :lol:
Anh í phấn làm tướng đấy ... quần chúng còn phải khốn khổ hơn nữa , nhân dân phải hi sinh nhiều hơn nữa để anh í lên lon :mrgreen:
Bá cáo các cụ, cặp loa để đời của em chính thức cất tiếng sau nhiều ngày cân chỉnh. Có lẽ đây là cặp loa chế tác công phu nhất và cũng là cặp em thấy hài lòng nhất trong những cặp loa em đã từng DIY. Em mời các cụ, sáng T7 này cà phê cà pháo ở Hoa Kỳ xong thì kéo nhau về nhà em. Một là để chém cặp loa mới, hai là (nếu các cụ mang theo pre) thì mổ nhau luôn. Vài hình ảnh a ma tơ chụp gọi là sâu hàng. Em sẽ có phóng sự chi tiết về quá trình thực hiện cặp loa này sau :mrgreen:
Nó cũng như âm thanh mà bác, hợp với tai mình là được. ok? @Cái này ngoài lề: Có 1 chương trình rất hay gọi là fake IP, bác có thể search ở Google là thấy. Chứ bác dùng thế này, em lại tưởng bác đang dùng chùa internet với nhà người quen của em .
Dí điện gì thế, hóa đơn nhà chú sao à? Hôm thứ 3 nhà anh mất điện liên tục, lẩm bẩm chửi " móa bọn ĐL làm ăn như xít, nhà B .. tòan mất điện là seo" :lol:
cho mấy bà bán bánh chưng rán trước cửa trường học...... quanh năm luôn, sản xuất loa không kịp cấp hàng :lol:
Sư phụ đúng là lắm tuyệt chiêu có lẽ phải truyền dần cho anh em Kenken là vừa Theo chỉ dẫn em đã giảm được gần 100ohM trở kháng nguồn 300B Em đang test. Bây giờ tiếng bass tròn xoe, lực đánh như SS, rất nhanh cực gấu Độ động và không gian cải thiện rõ rệt Có lẽ không cần can thiệp tầng Driver nữa Thanks SP