Bảo bối mà Sư Phụ tặng cho Pre KK LTD đây rồi Alkido của Bác MMX và ATC 2 của bác Body chuẩn bị đỡ đạn nhé
Xì , tuyền melodia bankanton phontana amiga ... nói chung là đĩa phe xhcn hay tư bẩn cũ xước nhằng nhịt cho em lót lồng chim cũng éo lấy chật nhà :mrgreen:
Lão nên đính chính them là cho hát một bài thôi nhé, tụ hoá dí sát cạnh tản nhiệt thế kia hát một đĩa là phòi dom :mrgreen:
Tối qua cắm tải trở 22 ohm để tet quả đốt trym 12Vdc , mấy phút sau có tí mùi khét ... do con trở tải sứ chợ đểu ếu đủ cs chứ tản nhiệt LT 1084 sờ vẫn lạnh te mới đau sờ cau :mrgreen: đính chính lại là con tụ ôm sát cái HS có 85 độ thôi nhoé
Báo cáo Sư phụ em vừa đóng điện Pre KK LTD Mọi thứ đều rất chuẩn các thông số rất tốt Nhiễu nguồn lần này rất thấp 0.6 mV AC Nhiễu nền của Pre không cần mắc tải ở mọi vị trí Volume bằng với nhiễu nguồn 0.6 mV Đạt đến cảnh giới ồi :lol: Phần quan trọng nhất là âm thanh: không hổ danh ban giám khảo Preamp Contest 2014 rất tinh tường khi chọn Pre KK là số 1. Khó cưỡng lắm :lol: Anh Chương phi và gã trọc Phú mà nghe xong kiểu gì cũng đập đầu vào tường cho mà xem
Thông số đẹp quá tình hình này là hơi căng đây, không khéo mình phải chuẩn bị tinh thần đập đầu vào tường là vừa :mrgreen: Cụ cứ chạy rà ngon đi, cuối tuần tới chiến cái cho nóng sốt nhỉ
Tối nay được nâng ly ở nhà mới anh QH với anh em bên KK. Em cũng thấy thế này, chả biết có cụ nào thấy không. Lắc tít. Chỉ khổ anh HD, chả biết sớm mai có còn lành lặn để hết thuốc http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ca ... 20063.html
Có em đây cụ ơi hôm nay đi dự tiệc tân gia nhà anh Xu. Anh Văn Cao đứng lên vỗ ngực phát biểu, anh nghe nhìn số 1 chỉ được nghe và sờ không được nhìn.Anh VQ không được nghe không được nhìn cấm xờ vào hiện vật (sờ vào là gẫy mỏ) có rất nhiều người chứng giám. A di la phật
Sao anh VQ bị cấm đủ thứ thế. Cấm nghe, cấm nhìn cấm xờ thì đời còn gì là thú vị nữa. em mà như sư phọ thì đi chết đây :mrgreen:
Sau khi nghe chú HD phán một câu.Em rủ sư phọ nhưng.................. thấy vợ chú HD đi từ ngoài cửa vào mặt hầm hầm không nói gì.Vào thẳng phòng của bọn trẻ con đóng cửa đến rầm một cái lập tức cái điện thoại của chú HD hiện lên chữ (MẸ HOA),thấy chú HD dạ dạ vâng vâng gì đấy mặt xám ngoét.Em ngồi cạnh chả dám bình loạn gì. :mrgreen:
Hôm nay định sang chúc riệu mâm chú lão Văn Cao cũng phán một câu làm anh rật hết cả cửa mình ( toàn bọn shop đấy) anh Văn Cao vào chứng giám hộ em cái không lại biểu toàn nói điêu. :mrgreen:
Hôm qua cụ vancao nói mấy câu chắc ngày mai sẽ có lời cảm ơn của bà xã cụ Hào :lol: bên cạnh đó sẽ là lời phàn nàn của lão Thợ săn :mrgreen:
Tối qua uốn có tí mà cụ Táo đã bị nấc cụt thế này. Em chỉ cám ơn vợ chồng gia chủ khéo làm cỗ, con gì cũng có, rau gì cũng có, chuyện gì cũng hay. Anh em đều hoan hỉ chúc mừng nhà đẹp, đặc biệt phần bài trí nội thất. Chê mỗi 1 điểm là Anh Hào dành cho vợ ít quá, mỗi tí tẹo. Mâm +/- về sớm quá nên mâm KK có cơ hội hàn huyên. Em có mời anh em còn lại làm trận pre cho nó khoái. Anh em nhắc anh BDB là nên tự làm 1 cái chứ tình hình liên hợp quốc ko hay lắm. Anh Xì nhép nhắn anh Syen ko cần phải tự hành hạ cái thân gầy làm gì. Thớt 3 chân sẽ có tặng anh, chỉ cần anh phác kiểu lên tờ giấy 1 mặt. Vụ anh HD khoe có dáng đi giống Sư phụ cũng là tai nạn thôi. Đang xoắn với ly Ballentines thì làm sao biết được bóng hồng đi vào mà né
Anh vancao có cái tật cứ khơi mào rồi lại phắn ... quả pre lần tới đá sân nào anh cho chỉ thị dứt điểm nhé :mrgreen: còn về cái vụ nguồn salas thì chính anh ra văn bản chỉ định em làm nguồn cho pre KK , cái vừa xong là để bù cho cái bị bán đấu giá , thế mà anh lại tỏ vẻ kô hài lòng về chiện này thì đúng là em kô hiểu nổi anh nữa :roll:
Hôm qua em có ngó nghiêng sân mới nhà anh QH. Vị trí bộ dàn kê ở đó khán giả ngồi ở khu vực bếp chắc hay nhất. Kê bộ dàn dọc nhà vướng hai cửa nghe sẽ bị lệch. Cụ tritridung sáng nay đi đâu mà chưa thấy ảnh ót phóng sự gì nhể.
CỤ nói thế em chửa tin lắm, vì hiếm khi thấy cụ Văn dùng sai ngôn ngữ !? Bên mâm mà anh bảo là toàn Shop ấy, mới có 1 cụ là shop thôi - Master Audio - đấy. Các cụ khác thì toàn Min với Mod, Em thì đang tập làm thương gia thôi nhé :lol: