Nghe dòm hóng đc gì kể nốt đê , đây cũng nghe tây đồn hôm qua có ô BS ghé ao rùa ngó thấy hàng BV giả về cũng lắc đầu bó tay :lol:
Chỉ thương cho ai kia phận yếu liễu đào tơ vừa thoát bịnh hiểm nghèo nay chẳng may bị giang hồ hiểm ác chọc ngoáy mà lại tái bịnh thì khổ cả cái tấm thân ngàn vàng :mrgreen:
Em có việc phải về trước thôi Đá Pre lúc nào cũng được ạ Mấy thầy trò cùng fan Salas cả hơn thua không đáng kể Chiến với Alkido và ATC2 mới đáng
Báo cáo các bác con Pow xăng pha nhớt em đang nghịch đã làm nổ 1 em Fet 162. Nguyên nhân do em nối nhầm chân sò :lol: Sau khi nối lại đúng chân mạch chạy nóng ran đúng Class A Chỉnh DC out 0v ngon lành Chỉnh bias cũng ngoon luôn từ 0.8-4v fet chạy bias dương em toàn nhầm với tube Môi tội AC out 28mV chắc ù to lắm do em đi dây lung tung cốt chỉ để thử Chơi kiểu này theo bác MMX cần 2 nguồn riêng với 4 cuộn 22v riêng biệt Hiện em chỉ có 1 biến áp với 2 cuộn 22v bác nào có cách đấu thành 2 nguồn +- chỉ em với
Báo cáo các bác con Pow 1 cặp Fet đã hót 1 kênh Không ù xì chút nào Đo được các thông số: DC 0v; AC 6 mV; gain 3 lần Em cắm thẳng vào DAC Belcato đẩy ra được khoảng 1W Ghép loa 4R tiếng bas s tạm chấp nhận được Hiện đang chạy dòng hơi thấp khoảng 200mA Âm thanh có nhiều triển vọng đè bẹp Chip Amp Quan trọng là sư đơn giản đến không có gì để Mod
Em đang lắp quả Class A nóng bỏng tay mà Sò không chết Nghe bác MMX em nâng dòng lên tận 700mA sò nóng tầm 90 độ Em cho Pre KK Ldt đánh thẳng ra được 6v Rms trên tải 4 ohm Bass đầy bạo lực ChipAmp chắc đi về nơi xa lắm :lol: Vấn đề bây giờ là thoát nhiệt cho Sò nóng đúng như quả Avata
Còn quả HS khủng của lão phang chẩu đang nằm ở KL , cân nhôm lên chắc cỡ 4-5 kí , kụ cần xài thì hỏi wa lão BC rồi wa KL khênh về cho em kiếm tí cafe :mrgreen: