Re: Bang hội KenKen và những người bạn Sang 1 ngày mới, em khai trương trang mới :lol: Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là khối gà bị phanh thây. Lo cho cụ Bùi quá :| "....chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi..." :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Cụ Bùi cũng kinh đấy đừng chủ quan thôi em bật cái lò sưởi của em lên mai bê đi luôn cho nóng Hôm qua vừa hạ bias xuống 360 om điện áp tại trở đúng bằng 2V Ngày trước để 390 đo được 2.2V chạy khoảng 30f sờ vào hơi rát tay, vợ em suốt ngày kêu năm nay nóng hơn năm ngoái anh nhỉ điều hòa em để Hi power mà cứ bảo anh tăng điều hòa lên,ái biết đâu dưới đất có 2 cái lò sưởi Pre 818 và Pow thi nhau tỏa nhiệt thế mới chết...
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Kính các cu! Sau khi dồn toàn bộ công lực thuốc thang cho gà phục vụ mổ nhau làm con Naim đút túi, trong khi gà đã sẵn sàng thì em lại đổ bệnh. Sáng nay không thể mò dây chui khỏi ổ. Toàn thân tê dại, vì vậy em xị phép được vắng mặt trong buổi chọi gà hôm nay. Tuy nhiên gà đã khoẻ thì em ốm mặc kệ em, nó vẫn phải đi. Em đã chít khăn cảm tử cho gà và nhờ cụ Hachu vác đến trường đấu. Lần này 1 mình em nó lên đường cảm tử mà không có HLV đi kèm, e lành ít-dữ nhiều. Chúc các cụ có 1 buổi đá gà thật vui vẻ.
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Thôi tình hình này thì em phải thắp nén nhang cho Gà của cụ chủ tịch thôi.... Em đang mong chờ kết quả quá, hi vọng là tất cả các gà hôm nay đều...ngất chứ đừng đứt để anh em, đặc biệt là em còn có phương án để mà chiến đấu tiếp chớ :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn tình hình gà đá tới đâu rùi các cụ, em nghe mùi có nhiều gà bằm xả ớt thế thì ăn sao hết :lol: :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Mới off bia về, sáng mai mới tỉnh viết bài.....lần này không hổ danh bang KK ngoài đấu về ÂM dành cho GÀ còn có đấu dây THẦN KINH cho chủ gà....chết mất thôi
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Cụ Pijama công bố tí kết quả đi, em ngồi chờ từ sáng đén giờ mà cụ lại bẩu mai mới nói thì... :evil:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Em cũng vừa đến nhà, tuy ốm quá không dự khán đước vụ huyết đấu, nhưng vì thương con gà của em nên cũng tung chăn đi đón nó. Cũng may em nó toàn thây trở về
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Công bố kết quả để bác thư ký hội, e chỉ biết là sau trận này có gà CHỘT sẽ bỏ đấu còn con THẮNG thì muốn đấu tiếp sợ là phải an dưỡng chưa biết khi nào trở lại....e kô có GÀ mà sau trận này cũng ko biết bao giờ mới hồi phục........
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Cụ này ăn hải sản nhiều nên lú rồi. Em đã bảo toàn thây trở về rồi mà
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Điều em vui nhất ngày hôm mà em chắc cũng là điều vui nhất của cả anh em là đã có 1 bác chủ nhà (masterbody) cực kỳ nhiệt tình và ủng hộ anh em. EM nói thật nếu em có mấy đồ khủng như của bác ấy chắc cho đội kenken này làm ví dụ chắc em không dám nghe . Một lần nữa em mạn phép thay mặt bang kenken gửi lời cảm ơn đến bác chủ đã tạo cho anh em 1 sân chơi cựu kỳ thú vị. TIện đây em xin chuyển lời bác chủ rằng: đến mùa đông sẽ thi đèn (cái này em có gà luôn rồi) P/S: Em không được tham dự, nhưng chắc bác chủ có nhiều ảnh lắm, mong bác phọt lên đây cho anh em chiêm ngưỡng. Tiện thế em cũng định làm đơn lên ban quản trị diễn đàn đổi nick cụ Vancao thành cụ Vanthap :lol: không biết anh em nhà kenken có hưởng ứng vụ xin đổi nick này không nhể :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Khám soi máy các em.......................................................
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Nhiều và nặng............................................................. khủng khiếp.
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Cũng chưa đến mức đấy đâu cụ, tính em nó cứ phải trắng với đen thì...may ra mới tin. Cụ chỉ nói là gà toàn thây thì có 3 trường hợp cơ đấy: - Gà chiến thắng (nhưng cái này hơi đi ngược với trọi trâu ĐỒ Sơn thì phải, trâu vô địch cũng làm thịt :lol: ) - Các gà bất phân thắng bại => về tẩm bổ, luyện cơ tiếp để hẹn một ngày tái đấu. - Thua thê thảm => không ai thèm mổ thịt hoặc là thua vừa vừa nhưng nhân lúc các chủ gà khác lên phương án mổ thịt thì đã kịp tẩu tán :twisted:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Rõ khổ với cụ, cụ cứ xúi dại đội kenken đừng có cho gà uống thuốc. Vậy mà bản thân gà cụ lại cứ bị nhồi thuốc tới tận sáng sớm thế kia thì nó gáy sao nổi... KHông ngộ độc thuốc mới lạ! Về hình ảnh mới thì em nghĩ là nếu cụ làm rồi thi ok chứ chưa làm e rằng ko nhanh lại mất tiền bản quyền đấy ạ :evil: Rõ khổ...
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Chúc mừng gà cụ đả toàn thắng ý quên toàn thây trở về :lol: :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Bước chân vào đến trường đấu không thấy bóng dáng em KRC đâu, điểm báo không lành. Trước giờ thi đấu 24 tiếng được các mưu sỹ Hà Thành hiến kế "địch mạnh ta yếu nên phải dùng chiêu Song kiếm hợp bích thì mới mong cơ thủ hòa" thế mà trước lúc lên sàn chẳng thấy viện binh đâu. Sốt ruột quá rút phắt Mobile dùng sự lựa chọn đầu tiên: Điện thoại cho người thân. Không ngờ nhận được tin giữ, cặp bài trùng lỡ nhịp. S100 đành dùng đến sự lựa chọn thứ 2: 50/50, đơn phương độc mã nơi sa trường. Bao nhiêu công sức bầy binh bố trận ém quân hết các cổng (full balance) cũng không giúp được gì. Bị dồn đến bước đường cúng nên phải dùng đến độc chiêu: sự lựa chọn thứ 3 Hỏi ý kiến khán giả thì thôi rồi Lượm ơi toàn nhưng đằng đằng sát khí. Chắc số giời đã định, đành bỏ mạng nơi sa trường. Pow thuat su phu dỗi động viên kiểu gì cũng không lên sàn Pow Ves càng mod càng móm Pow Syen đánh hay như lần đăng quang (bác AGC nói đúng ông này có căn DIY) Đến gần cuối trận đấu Pow Mono Block mới xuất hiện. Pow này đánh bài vocal, tay nhạc công ghi ta đang solo say xưa thì làm cái phằng một tiếng, sé toang không gian âm nhạc (như có một luồng điện chạy dọc sống lưng) dây đàn văng trúng mặt, em vật ngửa người ra ghế (may mà nó chỉ văng vỡ kính chứ không thì mù mắt. Hôm nay đen thế). Nghe xong bài này choáng váng, mắng thằng cha chơi ghita bất cẩn suýt gây tai nạn. Xếp hạng trung cục theo kiểu ngược đời từ dưới lên trên. Bác chủ nhà vẫn nhiệt tình niềm nở như mọi khi. Thanks bác nhiều vì đã không cho mược CD giao hưởng 600k Và sau trận đấu lần nào cũng rất vui, tha hồ chém gió. Lần này vui nhất có các cao thủ võ lâm cùng tham dự. Đối ngoại thế thôi. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Hừm, cuối cùng cũng chỉ tại các cụ ham hố Sốc Thuốc em nó trong thời gian quá ngắn. Các cụ xưa có câu cấm có sai "dục tốc bất đạt" Với tình hình này cần phải lập một cái hẹn dài hơi hơn để anh tài tụ tập đầy đủ các cụ nhỉ !??
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Buổi off hôm nay rất vui. Em say đến tận bây giờ. Em thấy Niam nói đến nhiều quá mà chưa từng nghe em nó hót chắc là mới nghe đến cuộc thi đã ngất rồi Và em cũng đồng ý với ý kiến cụ BDB phải nói là pow THQ chơi bộ dây nghe gai hết cả người. @kenken: Hội nên sinh hoạt mỗi tháng 1 lần. Sắp tới em đề nghị hội tổ chức cuộc thi tiếp theo là loa bookshelf nhỉ hạn chế bass từ 7" trở xuống.
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Cụ ơi, 7" thì e là búc seo khủng quả. Chơi 5" thôi :lol: em đang có 5" vô địch mà À mà quên, vẫn còn 3 con THQ ẩn dật, 3 con này mới gọi là khủng này. Như hẹn, 1 tháng nữa sẽ đấu. Em sẽ vẫn sử dụng gà của em và tẩm bổ thêm tý nữa