Tiếp tục mổ sẻ thì em thấy rằng khi cắm điện, không nối cao áp => vẫn ù ù. Cắm điện và nhả đốt tim => Im re ... => tìm cách xử thằng đốt tim xem sao ạ !
Hiện tượng này có thể là nhiễu tĩnh điện do biến áp xuyến của cụ không có màn chắn tĩnh điện. Có cách thử rất đơn giản: cụ lấy 1 biến áp đốt tim rời (không dùng cuộn đốt tim chung biến áp với cao áp) để đốt tim cho mạch nếu hết ù thì đích thị là nó rồi.
Em vừa lao mass vào đốt tim, ù giảm đi quá nhiều. Nhưng vẫn còn chút ít => Phải xử tiếp các cách đấu nối cho nó giảm hẵn
Kiếm cái nguồn xung có cái switching frequency khoảng 200khz thì vô tư luôn, tai dơi còn khó nghe ra nữa là :lol:
Thế là bệnh nó ở đấy rồi. Mà giờ này còn loay hoay với ù xì thì biết đến khi nào cái chipamp của anh xong đới. Đồ đạc anh đủ hết rồi, chỉ còn thiếu mỗi em nó thôi là có thể đi car audio contest để đập chít lão Xì cọp
Em chưa chỉnh sửa gì thêm con Pre và cho nó chạy từ trưa tới giờ. Tiếng đã tốt hơn hôm đầu rất nhiều rồi, với chất âm dư lày thì dự là con pre của Trạng về nhì rồi :lol: @ BC: chuyến hàng của máy em 247 về sớm hơn dự kiến vài ngày nên đống IC em đặt bị lỡ đò, phải đợi chuyến đầu tháng sau mới về ạ
Mưa quá không đi họp được tán gẫu với body Sắp đến Sumo máu lại dồn lên :lol: Anh ca sỹ dạo này đi đâu nhỉ? Chuyển ngay Pow KT 88 cho em nâng cấp một số phần để dự thi Qua trao đổi với Anh Body sẽ cho mượn một số linh kiện quan trọng như OPT, tube, pow tham chiếu ... Anh Tổng chuẩn bị tinh thần nâng cấp mạch giúp nhé
Cứ oánh đc như con Dinakit mark III là ổn , anh Bo chưa bán đc hàng thì mượn quả ô-phê-tê vs bộ KT 88 GEC :mrgreen: