Loại nào vừa miếng vừa mắt thì xúc thôi , búc seo phải tiền ngàn may ra có tí chất còn bọn tiền triệu cứ em nào xinh nặng phao câu là xúc :lol:
Nhúng tay vào dầu đứng cửa đợi mãi mới thấy hàng xóm về, nhờ nó bật cho con Pow vì tay mình bẩn. Chả thấy bị sao Biết vậy mình tự bật cho xong, đỡ phải rửa tay
SP cứ múc đi, đừng ngại @BC: chữa được u gan thì nó lại sinh ra bệnh suy tủy, đang phải có liệu pháp thay máu + ghép tủy mới hy vọng sống được dăm ba năm nữa không thì phải xử nó thôi.
quan trọng nhất là chất lượng thế nào thì cụ không nói..cụ cần ktra thì qua em Giá thị trường là 3tr/cặp (phiến gân) và 2tr/cặp (phiến trơn).. và như mọi khi chất lượng thường là TỰ PHONG
Học tí tiếng ing lịt đi rồi vào đọc xem tây nó bẩu E188CC là cái gì vs ECC88 , ngô ngọng như con nít :lol:
Chạy xe ôm như em thì sao mà dám đú với người có n bằng ĐH như cụ, mà toàn trường đỉnh mới kinh chứ. Dư cụ khiêm tốn kể vs em thì cụ đã kinh qua ĐHKT, ĐHBK, ĐHTH (tổng hợp), ĐHTM (Thương mại), ai có nghe phong phanh cụ ấy còn học trường nào nữa thì cho cái list để sau này viết tiểu sử cho chính xác :lol:
Hình như kụ này có bằng tổ lái , đang đèn đuốc lươn ngay đc sang bằng cấp , đèn đuốc bận sau có biết thì hãy thưa thốt nhé
Tại cụ bẩu em đi học in lịt thì mới đủ trình lói chuyện vs cụ nên em biết thân phận, đâu dám trèo cao. Còn 3 cái chuyện đèn đóm thì cụ cứ yên tâm, in lịt thì em dốt chứ thứ này thì em sẽ chơi vs cụ dài dài, cụ cứ chờ xem :mrgreen:
Em sợ kụ quá , em nói 3 chữ kụ cãi 5 câu , kụ nhận dốt inh lịt thì em bẩu kụ học đi là sai à ? đèn đuốc chưa rành nhận mịa nó chém bừa đi cho nhanh đỡ tốn time