khi nào thế giới hoàn thiện được máy phân tính và đưa ra "nồng độ nói dối" thì em tin là sẽ có máy đo độ hay :lol:
"Máy phát hiện nói dối" của mẽo chính là cái máy đo huyết áp nhịp tim chứ chả có gì ghê gớm , nhưng vs những tên chém gió chiên gia thì cái máy đó vô dụng , là vì nói phét tường xuyên mà ảnh hưởng đến tim mạch thì nó tỏi lâu roài :lol:
Máy đấy hiệ thời chỉ cho biết là nói dối hay không nói dối thôi. vẫn chỉ là không hoặc có! Còn máy như em nói nó cho biết được là dối ít hay dối nhiều hay nói các khác là có mắm muối nhiều hay ít thì còn lâu nhé :lol:
Vợ em lắp 1 cái trên trần nhà, cứ nói dối 1 câu là nó quay 10 vòng, tùy nồng độ nói dối mà nó quay nhanh hay chậm. Ơn giời, nhờ nó mà mỗi khi em ở nhà, gia đình em không phải bật điều hòa mà vẫn mát rượi
Cái mà hôm chú đến nhà anh hỏi có phải quạt trần không ? Chính là cái máy như chú nói đấy. Chị nhà treo lên trần từ năm ngoái
Nhưng như thế lại mất công chị ngồi đếm xem nó quay được mấy vòng mà thế thì khi nào buồn ngủ đo lại không chuẩn. Máy xịn là phải lưu thông số và in ra báo cáo được cơ ! :mrgreen:
Chú Thi đang có đợt show full range 10' nhà mình có ủng hộ cổ vũ tý không ? Nhà này làm khoa học, có áp dụng kỹ thuật và lý luận thực tiễn.
Full range nó hạn chế về nhiều thứ lắm , nghịch chơi thì đc còn lên đỉnh e rằng khó , mà ko có đỉnh lâu ngày sẽ sinh ra lãnh cảm :lol:
Còn đoạn quan trọng nhất là nhờ sư phọ mà bọn Mẽo mới phát hiện ra khiếm khuyết của máy thì ngài lại giấu, khiêm tốn quá... :mrgreen:
Lãnh cảm dư ngài thì mới thấy phun răng nó hạn chế chứ vs nhiều người nhạy cảm thì quá đủ. Vậy phải bàn về cái đáp tuyến nhạy củm của mỗi người ra răng thì mới ổn, nhể ? :mrgreen:
À bi giờ thì hết vòng vèo chụp hẳn cho cái mũ lãnh cảm , trí lực nghèo nàn thế này ra đầu đường làm xe ôm cũng phải :lol:
Híc, hic...củm động quá. Không ngờ bạn hiền vưỡn còn iu mềnh thế. Mai cafe nhé không mềnh lền cơn cảm động chết mất :mrgreen:
Ơ hay, em đố cụ tìm được câu nào em xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của cụ đấy, toàn là cụ nhạy củm quá rồi suy diễn linh tinh chởi em không hà. Chởi chán rồi lại bảo "quá nản vs cái thể loại này". Không biết ai nên nản ai đây nhỉ ? :lol:
Hớ hớ, bây giờ ngài lại phong cho em là thần kinh đại nhân ạ, cảm ơn ngài nhé. Em đi ra đường cười phát đây, cười trong nhà hàng xóm mất ngủ họ nện em chết :lol: