Dạo này trình dọc chữ đoán người của SP lên khiếp thật. Hồi nào thấy người ta soi nét chữ để đoán xem người thật người giả đã thấy khiếp. Đường này soi chữ đánh máy mà cũng biết người đánh máy thật, người đánh máy giả :lol:
Vẫn để lão đường đi lại nhưng mèo vẫn hoàn mèo thì kô thể trách cứ người ta vô tình đc :wink: bỏ mợ , vừa soi số pót của nhà Cảm sát nút mềnh rồi đấy , có rì bức xúc hông mà sao chém kinh thế :lol:
Ngửi văn Ở làng nọ có Một người mù chỉ cần ngửi, là biết được văn hay hay văn dở. ông tú không tin lặn lội đường xa đến tận nơi cho rõ thực hư. Trước tiên ông đưa bộ Hồng Lâu Mộng ra hỏi. Người mù ngửi, rồi đáp: - Hồng Lâu Mộng đây mà! Ông tú ngạc nhiên hỏi: - Sao biết? - Ngửi thấy có mùi phấn sáp. Ông tú đưa tiếp pho Tam quốc chí ra hỏi. Người mù ngửi, rồi bảo: - Tam quốc chí đây mà! Ông tú lại hỏi: - Sao biết? Người mù nói: - Ngửi có mùi binh đao. Ông tú thấy vậy đem chính tập văn của mình ra hỏi. Người mù ngửi cười rồi bảo: - Văn này văn của ông đây, chứ gì? Ông tú phục lắm hỏi: - Sao ông biết? Người mù nói: - Ngửi có mùi thum thủm!
Tôi cũng có quyền nghi anh là cánh tay nối dài của tên kia :lol: ơ mà nhà Trạng sao có mỗi cái em nhờ chả thấy giả nhời lại đi lạc sang ngửi nghiếc cái dề ?
À à Em mới chỉ thử đóng điện cho Mk3. Nó chạy bình thường: Ở chế độ không tải: Cao áp: Vin 128v ; Vout 248v; I 28mA Đốt tim: Vin 12.8v; Vout 12.6v Chưa thử và đo kỹ hơn các thông số khác do chưa có tải
À hình như điện lưới nhà Trạng thấp hơn nhà em vì hôm em tét đo nguồn vào 220 đc tận 237V :wink: vậy phải tăng dòng cho đủ 30mA , lúc nào cafe em gửi Trạng mấy con trở hí èn để tinh chỉnh lại
Đã mất công nghi rồi thì xác cmn định là như thế cho nó nhanh SP à, đỡ mất công đi giải đáp nghi vấn :lol:
Phân tần của em đây cụ ơi. Đây là cái phân tần Version 1. Còn bản Final bây giờ không còn cái loa tep Saba 174Ụ 15 nữa ạ. Còn đâu giữ nguyên. Cụ chịu khó quay lại từ trang 645 đến 670 của topic này em có mô tả khá chi tiết.
Ối cái chân ... cái chân trở amtrans mạ zàng Trạng cắt cụt thế phí của dời , giữ lại mẩu chân thừa giùm em nhé :mrgreen: công nhận tay hàn lên choáng khủng vs quả mỏ hịn
Cái chân thừa ra là trạm hàn gồm có 2 đầu tín hiệu vào; 2 đầu ra sang tầng sau. Kết nối kiểu xoắn vặn không cắt chân linh kiện nào mà còn có cảm giác thiếu vì chỉ được 2 vòng là hết chân :lol:
Không có gì thay đổi tối nay em sẽ chạy dây mass tổng. Cu 4 của chủ nhiệm HTX không có sẽ dùng Cu đã đưa Pre KK tới đỉnh vinh quang :lol: Công táo đến nơi rồi không câu giờ được nữa