Hú hú nghĩa nộ hết òi :lol: Năm ngoái Cậu master audio còn giảng cho em trở kháng sơ và thứ phụ thuộc vào tỷ lệ biến áp và trở kháng tải. Năm nay hỏi câu khó thế :lol:
Năm ngoái thấy lão chê KT120 đủ điều rồi chính nó đè chít KT90 nhà mềnh , năm nay thì lão quên KT đi nhá :mrgreen:
Mỗi năm 1 khác chứ, năm nay chơi mạch dã man mà chỉ được 40W thôi nhưng loa nào cũng kéo được hết, kể cả loại 1 ôm :lol:
Em cũng nhầm cái tỉ lệ trở kháng vs step up điện áp , nói chung là những cái cơ bản thì dễ giấu đầu hở đuôi :mrgreen:
Pre TT MkII, lần này có cả digital processor, cả opamp, có cả tube phần khuếch đại nên có thể gọi là pre tube, cùng hạng cân nhé Đầy đủ hải lục không quân pháo binh tăng thiết giáp, khiêu chiến pre KK Mk.x tiếp ạ
Nhận luôn, để em vác con Pre vin ta ge ra nghênh chiến Tube của bác nối dây xong đi rồi sắp lịch thi đấu. Lần này chơi 3 bài cho đủ thể loại 1. Giao hưởng 2. Hoà tấu không lời 3. Vocal Đề thi mời bác chọn, sàn đấu lại phải nhờ TTlap
Nom mấy quả túp pre TTmkII ráp chông chênh thế em ngại cho chủ sàn quá , sợ đá vs pre 12au nhà em mà lại hót sau thì e là chân cẳng môi răng lẫn lộn hết :mrgreen:
Em mới nghệ thuật săp đặt thế dọa trước thôi đã lắp đâu Lắp thì nhanh thôi mà. Mà em sân nhà, nhường quyền chọn đề cho các cụ KK mới phải chứ ạ
Thì cứ lấy CD vnav contest ra táng cho nó phổ cập + đậm đà bản sắc ạ đội TT chiến bài binh chủng hợp thành thì đội KK ứng chiến môn đội nắp hầm địa đạo kê RPG táng ngang hông thiết xa đoá :lol:
Tình hình là may đo quần đùi, áo bơi phải lui lại đợị con em mẫu nó phẫu thuật từ Thái về đã mới chuẩn được. Mấy thằng bác sỹ thẩm mỹ gửi số đo 3 vòng qua mail sợ sai là bỏ mẹ. Cứ phải sờ tận tay mới yên tâm lão Tổng ợ :lol: @All: Vụ Gà qué các cụ cứ sẵn sàng đi. Nghe đồn gà của cụ ttanh chưa hót đâu
Bác Tanh tanh cho em ké 1 chân với, từ cổ đến kim Kền Kền toàn ăn thịt kẻ khác, hôm tới em muốn ăn thịt Kền Kền xem thế nào. :lol: