hình như mình chưa PM cho bác thì phải, mình chỉ post lên trang nầy hỏi xem bác hiện ở đâu để có dịp giao lưu mà. hơn nửa mình cũng chưa biết số điện thoại của bác đó,vậy bác có thể cho mình chút thông tin về bác đi. À có việc nầy mình muốn mời bác tham gia đó, liên lạc được với bác mình sẻ nói cụ thể hơn
Hôm nay rảnh em úp hàng thừa của ngài CT dongcan: Lại gần hơn chút xíuL Lần đầu em chơi LP nên chưa cảm nhận nhiều, tuy nhiên cứ cụ CT mà thải ra cái gì là em hốt tất. hehe.
Sao bác nhật Uy không chụp toàn cảnh phòng nghe ,để nhìn cho nó hoành tá tràng nhỉ ...........? :roll: :lol:
cụ vietvan đá đểu em đấy nhé. ống fix 50mm của em nó lấy không hết cụ ạ. trưa mai mời cụ qya nghe đĩa mới nhé
Chiều nay op-chai các Bác nhớ đi đông đủ nhé, ai không đi thì..................................................................không nhận được quà
Để chuẩn bị cho chương trình tiếp khách phương xa diễn ra hoàn hảo, Tính bang chủ, em và hai khách mời vietvan, cuquanaudio chiều qua đi tiền trạm địa điểm tổ chức chương trình ăn chơi nhảy múa. Trời kéo mây đen, gió gào thét, bầu trời xám xịt nhưng không cản nỗi quyết tâm của ban tổ chức. Địa điểm được đi khảo sát là nhà hàng Đông Dương với cái tên ách xà lách: Cổng vào hoành tráng giống như biệt phủ: Lối vào rất dễ thương: Trang trí sân vườn hoài cổ: Có không gian riêng biệt cho thực khách muốn riêng tư: Bác vietvan tranh thủ tạo dáng......(editted): Nghiên kíu đá phong thủy: Và đây, không gian sẽ dành cho audiophile: cuquanaudio tranh thủ thám thính:
Còn nhiều cảnh chắc phóng viên để dành..................Từ từ khoai mới nhừ.......................... :lol:
Những ảnh nóng...........bỏng, chụp Cụ BC Quảng ngãi ,sao phóng viên nhật Uy không post ......? Hay để dành chơi bài ........Tư tò tò........Tống tiền BC đây...........! :lol:
thể theo lời bác vietvan, bác nhat uy post cho mình một tấm hình thử xem nào, trông có "oách"không,chứ mấy ngày qua mình bị căn thẳng và mất phong độ đó, may nhờ bác chủ tịch Bình Định audio quán tư vấn,rất chi là cảm ơn bác chủ tịch
Cụ vietvan bị lỏng gối nên phải ngồi: cuquanaudio tiếp tục khám phá: Toàn là chữ nho, bác nào hán rộng dịch thử: Kiểm tra món ăn xem nào: Ngồi gần BC lấy hên:
giận dai nhen! hồi sáng bị lở hẹn tí mà bây giờ bị chơi khăm rồi đó.phải tìm cách phục thù bác nầy cái mới được
ôi!cảnh đẹp,hình đẹp quá,nhưng trông nét mặt bác nhat uy kìa"hừng hực khí thế và...thừa thắng xông lên"
Dự ớn DIY Audio Note EL34 PP_i của em sắp hoàn thành (do Quang Hào gửi thiếu 2 tụ nối tầng Mundorf Supreme 0.22). Mời các cụ nghía chút xíu nhé: Chắc tối mai mới mang đồng hồ về đo đạc được. Hy vọng không phải chiên gia khói lửa..hehe Nếu em nó hát hò OK em sẽ thay 4 quả lựu đạn FT-3 bằng 4 Mundorf Supereme (tổng tới 6 tụ nối tầng luôn). Đồng thời thay luôn mấy con trở TQ còn sót lại sang trở PRP luôn (màu đỏ) cho nó đồng bộ.