Hội Quảng Ngãi quyết định cử Hại Điện - Chánh Văn Buồng làm lái xe và Bang chủ làm....trợ lý lái xe đi đón đoàn BDAQ. Vị trí đón cách Tp Quảng Ngãi 10km về phía nam....
Sau một hồi ôm hôn thắm thiết, tay bắt mặt mừng....Xe dẫn đoàn của Quảng Ngãi Ô-đi-ô bật còi hụ đưa đoàn BĐAQ ngang qua...tiệm trồng răng để đến Nhà hàng Five Star Hoàng Long....
Chụp chỗ nào không chụp lại chụp ngay cái phòng răng, bác xem lại kiểu tác nghiệp này nhé, có ngày trên răng dưới....... :lol:
Anh em Bình Định chúng em đã về đến nhà. Cảm ơn sự đón tiếp trên cả tuyệt vời của Anh Em Quãng Ngãi. Chuyến đi này có những bất ngờ làm bọn em nhớ mãi :lol: Hẹn sớm gặp lại các bác. Tks.
-Đây là nhà bác Quangngan là một Audiophile chính hiệu đồng thời cũng là một DIY toàn tập đó Trần Định ạ.Biến thế nguồn cũng như Biến thế xuất âm mà bác ấy quấn đã trở nên nỗi tiếng với thương hiệu HAITO đó
Cu con Hại Điện nầy "chơi khăm" ông anh nhá! Xin đính chính cùng các bác:số là anh hàng xóm mượn mặt tiền nhà mình tổ chức lễ Vu quy cho con gái,chứ nếu mình gã con gái lấy chồng thì mình đã có thiệp mời đến toàn bộ AE gần xa rồi
Em tiếp.................. ....Ngay sau khi "Xe Quảng Ngãi Ô-đi-ô" bật còi hụ dẫn đoàn BĐAQ đi ngang qua ... tiệm trồng răng, cả đoàn đến địa điểm gặp mặt: Nhà hàng Five Star Hoàng Long. Lúc này, các đại biểu được phân công đón khách mặc dù đang uống dở mấy chai Heineken những vẫn để xuống...chạy ra chụp ảnh cùng đoàn BĐAQ. (trong hình thiếu mỗi ông...chụp ảnh: Chánh văn buồng !)
....Sau màn...chụp ảnh thiếu ông phó nháy Chánh Văn Buồng, cả đoàn vào tiệc ngay vì đoàn BĐAQ đi xa đang khát nước..... ...Tuy nhiên, "vui chơi không quên nhiệm vụ", Ngài Chủ tịch Đông Càn trao quà cho BC Quảng Ngãi Ô-đi-ô. Quà tặng do đích thân Phu nhân ngài Bí thư Pthien trực tiếp đi chợ, mua nguyên liệu và thức dậy lúc 1h sáng gói tặng: NEM CHỢ HUYỆN và CD do chính Ngài Bí thư tuyển chọn.... Xin cảm ơn Ngài Bí thư Pthien và Phu nhân. Rất ngon và mong sau khi "giã thịt, gói nem lúc 1h sáng", Ngài Bí thư không bị đau lưng ạ....
Còn bao nhiêu ảnh cố gắng post hết lên đi Hại Điện cho rôm rã.Còn anh thì post sau vì đang Up lên Flick đến 70 ảnh lận nên lâu quá
Giờ mới bắt đầu post ảnh giao lưu ngày 19 và 29-4-2014 nè các bác.,Mọi người cố gắng comment cho nhiều vào cho Rôm rả nghe các bạn Đầu tiên là đi tiền trạm đón đoàn Bình Định tại Tư Nghĩa nhé các bạn
Dẫu cho bia đang uống dang dỡ trên bàn cũng phải chạy ra đón khách và chụp hình kỹ niệm và mồi Nai nướng lá lốt đã được mang ra CT Bình Định phát biểu chân tình và cảm động,mọi ngườìlắng nghe...và nhìn nàng kìa,nàng mỉm cười nhẹ nhẹ trông duyên dáng...hổng biết trong lòng CT có xao xuyến không ta!
Cũng là Hại Điện,được ưu tiên ngồi giữa rồi mà cũng chỉ với chõ CT xúc động sao mà phát biểu nhiều thế CT Bình Định đi đến hồi kết:nghĩa là"tiền nong phải sòng phẵng,ái tình phải dứt khoát"
mình nâng ly bia lên mà không biết nói chi! haivo_Qng sao phồng mang trợn mắt giống như ăn gì bị mắc cổ vậy cà! Mọi người cùng đứng dậy nâng ly chúc mừng cuộc hội ngộ hôm nay Nhìn mặt saovietqn trông sao hiền thế!
Người đẹp góp vui bằng nhạc phẩm"Hà Nội và tôi" Thành viên mới gia nhập(Phùng áo pull sọc xanh)cũng xin hát một bài