Các bác oi! Con đường audio dài lắm các bác nên đi trên con đường hoà bình thì mới theo đuổi được sự nghiêp audio ...... Góp ý cho vui , chứ mình nghĩ đây là sự hiễu lầm đáng tiếc , nếu có dịp mời bảc superlady , hai vo , dế mèn và cả hai dien môt chầu hoành tráng đễ ... Hoà giải dân tôc
Thế là loại BC QNg ra khỏi cuộc hòa giãi dân tộc ah! Ôi sao cuộc đời mình bị hất hũi,xa lánh thế,buồn quá trời luôn
Dạ không có gì đâu bác ah, sự việc nhỏ mà phiền đến cả bang hội thế này thì em thật đáng trách . Hẹn có dịp gặp gỡ các bác QN qua ông mai trandinh
.......... test Naim .......! Chả biết kết quả thế nào..... ....chỉ biết cái amp 2a3 dùng để oaánh (kèn altec) đang có gía 21 triệu, bổng dưng vọt lên 32 triệu..... Giao dịch thành công.......Chủ 2A3 cười như địa chủ được mùa ....... Hôm nào anh bạn bán Memory hay 6L6, cũng nên cho anh í muợn để bán cho được giá
Mượn về cho hư bộ dàn đỉnh của người ta hả...............? :evil: Memory & 6L6 : Nói một câu cho nó vuông ....là đã đi vào huyền thoại rùi nhé....! :twisted: 2A3 có mà loại từ vòng gởi xe......chứ đừng mơ mò vào tới cửa...............kkkkkk :lol: Tiền ít mà đòi hít dầu miên......he...he. :lol:
Rồi, lại thêm một hệ thống huyền thoại....... ....... có nghĩa là em nó sắp lên sàn giao dịch..... .... "Ai mua huyền thoại đê......", "ai mua huyền thoại đê ...!!........!!" :lol: :lol: :lol:
Các bác chém nhau kinh vãi, phải nghe thử mới nói chuyện được, hôm nào Phú Yên tổ chưa 100 page thì sẽ biết rõ ngay mà
Chả biết kết quả thế nào..... ....chỉ biết cái amp 2a3 dùng để oaánh (kèn altec) đang có gía 21 triệu, bổng dưng vọt lên 32 triệu..... Giao dịch thành công.......Chủ 2A3 cười như địa chủ được mùa ....... Hôm nào anh bạn bán Memory hay 6L6, cũng nên cho anh í muợn để bán cho được giá [/quote] Mượn về cho hư bộ dàn đỉnh của người ta hả...............? :evil: Memory & 6L6 : Nói một câu cho nó vuông ....là đã đi vào huyền thoại rùi nhé....! :twisted: 2A3 có mà loại từ vòng gởi xe......chứ đừng mơ mò vào tới cửa...............kkkkkk :lol: Tiền ít mà đòi hít dầu miên......he...he. :lol:[/quote] Các bác chém nhau kinh vãi, phải nghe thử mới nói chuyện được, hôm nào Phú Yên tổ chưa 100 page thì sẽ biết rõ ngay mà [/quote] em đã đc thưởng thức 2 amply huyền thoại ở quê em rồi , chỉ còn tiếng tăm lừng lẫy của thời xa xưa thôi
Mượn về cho hư bộ dàn đỉnh của người ta hả...............? :evil: Memory & 6L6 : Nói một câu cho nó vuông ....là đã đi vào huyền thoại rùi nhé....! :twisted: 2A3 có mà loại từ vòng gởi xe......chứ đừng mơ mò vào tới cửa...............kkkkkk :lol: Tiền ít mà đòi hít dầu miên......he...he. :lol:[/quote] Các bác chém nhau kinh vãi, phải nghe thử mới nói chuyện được, hôm nào Phú Yên tổ chưa 100 page thì sẽ biết rõ ngay mà [/quote] em đã đc thưởng thức 2 amply huyền thoại ở quê em rồi , chỉ còn tiếng tăm lừng lẫy của thời xa xưa thôi[/quote] Có những huyền thoại làm người ta thổn thức, nhưng ngược lại có những huyền thoại cũng làm cho người ta phải tức tưởi .
Có những huyền thoại làm người ta thổn thức, nhưng ngược lại có những huyền thoại cũng làm cho người ta phải tức tưởi .[/quote] Em thì chỉ hiểu hai chữ huyền thoại như sau: Huyền có nghĩa là những cái lưng chừng, không xác định, mờ mờ ảo ảo Thoại chỉ là nói Tóm lại, huyền thoại nghĩa là nói ảo mà thôi, không có cái gì chính xác đâu các bác ạ :lol:
Em thì chỉ hiểu hai chữ huyền thoại như sau: Huyền có nghĩa là những cái lưng chừng, không xác định, mờ mờ ảo ảo Thoại chỉ là nói Tóm lại, huyền thoại nghĩa là nói ảo mà thôi, không có cái gì chính xác đâu các bác ạ :lol:[/quote] Dịch chuẩn lun :lol:
Tối hôm qua, trong lúc chờ "tay vịn" rót thêm bia, Hai Võ mới nói "Ờ, Tannoy nghe cũng được nhưng chưa hay lắm, có khi tui mua luôn K2 ông ạ...." :lol:
Nói thật với bác em cũng máu lắm nhưng kinh phí hạn hẹp quá Em đang trao đổi với anh em trong hội, chắc cũng phải tranh thủ chứ em chuẩn bị bận túi bụi cả tháng không nhúc nhích đi đâu được :? BC ó ý kiến gì không nhỉ :?:
Ai làm gì bác đâu mà thanh minh thanh nga thế. Bác là người đàn ông mẫu mực mà anh em phải ngưỡng mộ, chỉ có gấu nhà bác là chưa biết thoai. :roll: :roll:
Em thì chỉ hiểu hai chữ huyền thoại như sau: Huyền có nghĩa là những cái lưng chừng, không xác định, mờ mờ ảo ảo Thoại chỉ là nói Tóm lại, huyền thoại nghĩa là nói ảo mà thôi, không có cái gì chính xác đâu các bác ạ :lol:[/quote] Bẩm Cụ haivo ! Giải nghĩa từ ngữ theo kiểu chiết tự" hán rộng" của Tàu khựa,hay tra từ điển ngoại bang đã không còn thích hợp với ngôn ngữ hiện đại nữa rùi Cụ ah ! Từ" Huyền Thoại " được định nghĩa trong từ điển Tiếng Việt như sau : Trước đây ,khi gắn từ " HUYỀN THOẠI " với những đối tượng có thật,người ta thường dùng biện pháp so sánh :" Cuộc đời ông ta giống như một huyền thoại " ,hay " Câu chuyện diễn ra không khác gì một huyền thoại "v..v...Dần dần từ huyền thoại được dùng để chỉ những con người ,những sự việc ,có tính chất nổi trội phi thường . Vậy em trình Cụ suy xét !" Dân ta phải thuộc sử ta",vậy hà cớ gì vay mượn HÁN TỰ để giải nghĩa theo kiểu chiết tự ,cho nó lộn tùng phèo hết cả lên hả Cụ.......? :lol: :lol:
Em có làm gì đụng chạm tới ai đâu mà các bác chém em không còn mảnh vải che thân :cry: Bác Nhật Uy: đừng nói vậy mà tội em lắm! :cry: Bác VietVan: em hiểu quê mùa lém bác ạ! hán rộng hay hán hẹp thì em còn biết chứ hán nôm thì em chịu :lol:, hôm nào rảnh nhờ bác chỉ giáo thêm cho em nhé