Hợp đồng gì đâu bác ơi, bác í vô SG theo lời mời của báo Tuổi Trẻ thôi. Họ định nhờ bác ý in giúp báo cho khu vực Nam Trung Bộ thôi mà....Ngày có năm bảy trăm nghìn bản in thôi :lol:
Không biết Bình Định có ý đồ gì không mà cử đại xứ thiện chí đi SG mãi Bí Thư và Chủ Tịch BĐ rất khó lường :lol:
Chủ nhật tuần này được anh Hại điện cho mượn cdp naim ngọt ngào đồng thời thử đôi loa mới. Mời ae trong hội cùng bác Quân lên giao lưu thẩm âm và thẩm thực luôn cho vui. Các bác nào khoái món nào e đặt trước ah
Có món rượu Mông Cổ không bác ? :lol: Rượu Mông Cổ uống vầy nè bác http://youtu.be/S-n0lbK-HGM http://youtu.be/dHJ_ysgAHdw
Hại Diện đòi Chồn,đòi Báo đó zizo cố gắng đáp ứng cho nó đi.,Nó "ma quái" như Bass của loa ATC vậy đó...hehe :lol:Kỳ nầy vietvan phải gọi Hại Điện bằng SƯ PHỤ mới đúng
Vua rồi Bác saoviet đem tặng em naim về ngoại hình tam được , nghe thì không ra gì còn về nếm thì tuyêt vởi hình nhu con naim đó model Nam Thu thì phải , các bác nào cần LH saoviet :lol:
Báo chồn gì bác ơi ? Bác nói em không hiểu gì hết trơn Em hỏi bác Zizo là rượu Mông Cổ chứ báo chồn bao giờ ? :lol:
Thài bai xúc bánh tráng thôi tran dinh ah!Nhưng mà SG nếu ăn sáng có món cá Bống kho rim ăn với cháo trắng không hả tran dinh
Rượu Mông Cổ uống vầy nè bác http://youtu.be/S-n0lbK-HGM http://youtu.be/dHJ_ysgAHdw[/quote] Hại Diện đòi Chồn,đòi Báo đó zizo cố gắng đáp ứng cho nó đi.,Nó "ma quái" như Bass của loa ATC vậy đó...hehe :lol:Kỳ nầy vietvan phải gọi Hại Điện bằng SƯ PHỤ mới đúng[/quote] Báo chồn gì bác ơi ? Bác nói em không hiểu gì hết trơn Rượu mông cổ theo cách Hại Điện là ông cố nội của Báo Chồn...hehe.Cu em mình mà không hiểu nó thì còn hiểu được ai đây... Em hỏi bác Zizo là rượu Mông Cổ chứ báo chồn bao giờ ? :lol:[/quote]
Nhớ nhớ quang ngan có viết gì đó nên review lại trang nầy và hoàn toàn tán thành những suy nghĩ những trân trở của quangngan.,Cũng như luôn trân trọng những sản phẩm,những thành quả của những Ae DIY-hơn nữa ở QNg,một tỉnh lẽ thiếu thốn mọi điều kiện.Nhưng có một điều mong muốn chia sẽ với các bạn DIY(kể cả toàn tập hay bán phần):Các bạn nên để cho những AE có thiện ý và chân thành đóng góp ý kiến...và có thể bình luận hoăc tranh luận nửa-nhưng trên tinh thần xây dựng và học hói...để cái đích cuối cùng là sản phẩm DIY của các bạn mỗi ngày một hoàn hảo hơn và đạt đến CẢNH GIỚI...EXCELLENT ...hehe
BC đạt cảnh giới cao quá, em đọc chẳng hiểu gì hết trơn....mà ngày hôm nay sao í nhỉ ? BC nói em cũng chả hiểu giề hết :lol:
Dzụ gì đây mà lôi em vào dzâỵ BC............ :roll: Chúa ơi ! Con là người ngoại đạo...........! Nghe có báo ,chồn thì em tránh xa.........Thiện tai..........Thiện tai........! :lol:
"Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu,nên có một gã khờ ngọng nghiệu đứng làm thơ".Và ai cũng hiểu chỉ một người cố tình không hiểu,nên người đó đáng...treo lên trụ điện cao thế...hùm! :evil:
Chủ đề nầy tương đối rộng đây! Các bác nhảy vào phân tích,đánh giá và đóng góp ý kiến với tran dinh đi,nếu có thể thì gợi ý hoặc đưa dẩn chứng các phối ghép thành công nhé
Dự định làm một phóng sự về công cuộc DIY của các Audiophile QNg,với nội dung mang tính chất tâm tình,cảm thông,cảm phục và chia sẽ với sự kiên trì mày mò...những giọt mồ hôi,những đồng tiền bỏ ra,những may rủi,những vui buồn về thành quả về đứa con tinh thần của họ...vv và vv.Tư liệu và minh họa thì chủ yếu là hình ảnh.,Nhưng không biết có nên làm cái zdu nầy không đây! các bạn cho biết ý kiến đi
Phân tích cái này dễ bị ném đá hội đồng, nhứt là lúc tình hình biển Đông đang căng thẳng như thế này. Nhiệt độ ngoài trời và trong nhà (hổng có máy lạnh) đang nhích lên từng ngày nên dễ gây căng thẳng thần kinh, mất kiểm soát, em hổng dám góp ý đâu. Còn em thì toàn chơi SE vì chi phí rẻ, dễ chơi.