Em cũng đồng ý với cụ Nhật Uy. Thêm nữa là em thích loa đời mới nên PP có lẽ hợp hơn vì độ nhạy của loa thấp quá. :mrgreen:
Bang hội audio QNgai vừa sinh ra một nhà văn có tuổi nhưng chưa có tên, em đọc mà cảm động qué các bác ạ :cry:
BC QNgai có món võ công báo chồn long chảo thủ cũng vô địch lắm, chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu :lol:
Chuyện ! Không dưng mà người ta làm BC đâu bác ơi. Phải có "TỐ CHẤT" đó. Cứ xem BC PY, QNG hay CT BD thì rõ :lol:
Tình hình mang Nem,chả đi test và giao lưu với A4 thế lào mà không thấy tường thuật dzậy các Cụ ? :lol:
Dạ thưa các bác là hôm qua Dê với Báo Chồn vui quá các bác ạ. BC nhà em lúc đầu định uống 2 lon Tiger, nhưng nhờ có Chồn nên quất tới...7 lon. Riêng Hại Điện em do cầm vô lăng nên uống có 1 lon thôi
Bây nà,lúc nào Audio cũng là chủ đề chính,là món ăn tinh thần mà,nên nó luôn luôn đươc đưa lên hàng đầu.,Còn báo chồn thì cũng như gia vị nêm nếm của món ăn thôi,nó chỉ là tô điểm cho đẹp,cho đời thêm hương sắc thôi mà...hehe
Có một shop trong Sài Gòn (Khu vực Bình Thạnh) vừa Alô cho em để hỏi xem Audiophile đang hỏi mua NAIM CDX2 có phải thành viên của Hội Quảng Ngãi không ? Em ớ người luôn...Do shop đó nói nếu là thành viên của Hội thì sẽ bớt 3 triệu để anh em rửa máy. Vì thế em đành giật đầu luôn mặc dù chưa biết ai mua. Vì thế cụ nào mua thì cho em....xin lỗi vì sự đường đột này nhé. :lol: Một số ảnh shop gửi qua email cho em, các cụ xem đỡ trong khi em báo Công An truy tìm chủ nhân giấu mặt nhé.
Kinh thật có cả nguồn rời, nếu có thể nghe được thì còn gì bằng Cụ nào mua thì cho anh em bang hội thưởng thức với nhé
Bác tăng cường treble nhiều thế....nghe Bác có cảm giác có bị chói gắt k , nếu nhiều treble quá sẽ làm giảm độ trung thực, độ mộc mạc của âm thanh đấy Bác