Lượm được cái này cho Bác A7 nhà ta đọc trên các củ loa cổ hay vintage rời mà các dân chơi audio thường hay săn lùng để DIY , trong đó Altec lansing hay jbl là món phổ thông nhất ... - để phối ghép thành công thì điều tiên quyết là mọi lắp ráp phải cho ra được 1 thứ âm thanh đúng trước tiên . chúng ta thường nói âm thanh của 2 loa là âm thanh stereo! , âm thanh stereo là âm thanh nổi ,là âm thanh đa chiều , mà âm thanh đa chiều thì có tối thiểu 3 chiều : ĐỨNG ( treble trên , bass dưới ) , NGANG ( MID giửa , dàn nhạc chơi 2 bên..) và cuối cùng là DỌC , âm thanh trục từ loa đến chổ chúng ta ngồi nghe ( âm chủ đạo chơi phía trước , tất cả các âm thanh khác chơi phía sau ..) nếu thiếu 1 trong 3 chiều này thì hệ thống không phải là hệ thống stereo ( âm thanh đúng ) Chính cái chiều thứ 3 ( chiều dọc ) thì làm cho chúng ta trăn trở và bối rối nhất ( nhiều khi không biết sự hiện điện hoặc chối bỏ nó ) hiện tượng nghịch phase hay cắm lộn đỏ , đen trên củ loa ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiều âm này ( không làm hư âm ly) , chiều dọc sẻ hoàn toàn biến mất , chúng ta thấy rỏ rằng nguyên dàn nhạc dàn hàng ngang chơi ì xèo ( nghịch củ còi ) hoặc giọng trầm hay bass tản loạn trong phòng nghe , ngồi giửa nghe dở , ngồi cánh gà ...đở đở hơn nên kiểm tra kỉ các cọc đỏ , đen trên các củ loa có đồng nhất hay không , nhất là phía bên trong các mâm nhôm củ còi , chưa chắc bên ngoài đỏ đen thì bên trong đúng như vậy ... kể cả loa bass! nếu bị lộn đỏ đen thì có nhiều hiện tượng âm thanh xảy ra : -- nghịch 2 loa bass: dãi trầm bị triệt tiêu . mid trầm cứng ngắc và lui hẳn về sau loa , giọng nam dở ẹc -- nghịch 2 củ còi : dãi trên đanh cứng hẳn - hát mổi nơi 1 chổ , không hoà quyện cùng dãi trầm , tiếng hát nữ ...dở ẹc -- nghịch giửa 2 bass và 2 củ còi ( 2 bass cắm đúng . 2 còi cắm đúng nhưng còi và bass bị nghịch ) âm thanh "trong trẻo" vô cùng , dể chịu ở phòng nhỏ , khó ở khi phòng to ... he he - loại này thấy âm thanh khá gắt , trường âm không thoải mái , cảm thấy âm thanh lúc này lúc kia . nhiều khi cho dĩa thị trường vào chơi hay hơn dĩa ..reference audiophile -- nghịch cả hệ thống ( 2 còi nghịch và 2 bass cũng nghịch ) ... không còn gì để bàn he he ... đó cũng là lí do nhiều dân chơi ...ngã ngựa sau vài tháng làm quen với A5 hoặc A7 vì vậy các bác chú í lại cách phối ghép hệ thống , chớ tin tưởng hoàn toàn vào đỏ đen trên cọc loa - hãy cảm nhận 3 chiều của âm thanh nếu không rành kỉ thuật còn dân diy thứ thiệt họ thường tháo tung ra kiểm tra , làm vệ sinh khe từ củ còi , chỉnh khe côn thật cân bằng đồng thời kiểm soát luôn đương cực và âm cực để sau đó phối hợp tốt với củ bass trong hệ thống một khi hệ thống âm thanh 3 chiều đó thể hiện có nét hơn thì xin chúc mừng gia chủ , bạn đã phối ghép xong 1 dàn âm thanh "đúng"- thời gian trôi qua , dàn âm thanh đúng đó đã có "hay" chưa ??? cuộc chơi còn dài và nhiều điều lí thú hay điêu tàn đang chờ đón sự ồn ào khủng khiếp hay sự êm dịu của âm thanh còi horn phụ thuộc vào sự kiên nhẩn của audiophile đích thực đây chỉ mới là tập 2 sau khi đã hoàn thành tập 1 : sắm còi altec - he he còn nhiều tập căng thẳng đang chào đón , các bác nên chơi chậm mà chắc - chơi ào ào nóng vội thì lội ngược dòng cũng chẳng hay đó , em cũng lội ngược hết ...2 năm DũngAudio 97 Trương Định Q3- tp HCM -- dungaudio97@yahoo.com
Trong trường hợp này thì chơi chậm mà chắc là đúng̉, lão Giéc-sơ mất 2 năm còn em mất 5 năm mà vẫ xxx
Thì đang nghiên đây, ................................................... buysell/single_ad.php?ad_id=9276#
Ông Bà ta xưa có câu: không có đầu sao có đuôi Tất cả sự việc đều có đầu đuôi hết, chơi món này dễ bị ngộ nhận, nhưng cũng không phải vì vậy mà đâm ra nản lòng. Hãy mổ xẻ vấn đề và tìm nguyên nhân. Từ ngày chơi Ampli đèn em lại thuộc lòng bài ca dao này: Buồn buồn đốt một đống rơm Khói bay nghi ngút chẳng thơm chút nào Khói bay lên tận Thiên Tào Ngọc Hoàng phán bảo thằng nào đốt rơm. Chiều cuối tuần vài dòng lãng đãng, các Bác đọc vui chớ để tâm
Và đây tặng riêng hai BC của hai hội ta vé xem &nghe giao hưởng http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php? ... 5#p1762439
BC Quảng Ngãi dạo này suy tư nhiều quá, ae mỗi người mỗi quán ...............................................ngồi chờ
Chỉ tội cho Bác vietvan nghe theo lời Lý giờ này phải phá cửa cho loa vào, rồi làm cửa mới............. nghĩ lại thấy mình .....có ......Lý
À quên thông báo các Bác: sáng nay đi uống Cafe em thấy một Bác rất giống BC QN nhà ta tay ôm cái này không biết có phải không
Nhiều khi phải đập phá cái cũ, mới làm cuộc Kách mệnh để tìm ra chân lý chứ Cụ.......! Đường Kách mệnh còn dài .................Nhưng quĩ thời gian của mình sắp hết ,nên phải cố gắng chạy theo các Cụ ...........Bở hơi tai rồi Cụ Lý ah ......! :lol: