Em da book miếng mod con lại rồi bac quangngan nhe, hihi . It hom nua doi mod LV cua e sẽ thanh Limited. Haivo co theo ko??[/quote] Em thì đi bộ, bác thì oto thì em sao theo kịp, nhưng mà em vẫn tiếp tục cố gắng và lấy bác làm mục tiêu phấn đấu :lol:
Ơn giời cậu đây rồi! chắc kiểu này rớt giá thê thảm, không biết đây có phải là trận Buôn Mê Thuột đại thắng mùa xuân năm 1975 không nhỉ :lol:
-Thấy Hại Điện "chém" dữ quá! nên cũng tham gia tí cho vui:thứ nhất là loa còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thiết bị phối ghép,thể loại nhạc, phòng nghe...vv,đơn cử như diện tích,thể tích phòng nghe và cả vấn đề setup phòng nghe sao cho đúng tiêu chuẩn ,chẳng hạn lấy yếu tố diện tích là phòng quangngan(18m vuông) thì super HL5 thể hiện được chứ nếu phòng lớn hơn tí nửa thì có lẻ sẻ bị đuối,hụt hơi. thứ hai như tôi đã nói ở post trên là mổi dòng loa đều có cái hay riêng của nó và nó phù hợp nhất hay điểm mạnh nhất của nó là thể loại nhạc nào chứ không nhất thiết cứ phải loa châu âu đơn cử là loa Anh là hay là tinh tế là sang trọng đâu .,bằng chứng là tôi nghe cặp loa Usher be 20 của Đài loan tôi thấy nó vẫn cứ hay, hoặc loa Mỹ thì sao?! liệu ta có đủ điều kiện để sở hửu Magico, Winson hay Avalon hay không. nếu hôm test Roger LS 3/5 cùng Ampli Roger tại nhà bác Đông với phòng quá rộng so với cặp đôi nầy,chứ nếu một phòng nghe nhỏ hơn vừa đủ cho nó trình diển và với thể loại nhạc thích hợp thì... :roll: còn riêng Proac 8 Reference cũng không so ngang tầm với LS3/5 được @quangngan:Cứ phối ghép cấu hình vừa nêu đi, nhất là khi nguồn phát được cải thiện bởi Naim CD X2 của Hóa(zizo),hy vọng là sẽ đem lại nhiều thay đổi -Xin lỗi mọi người nghe,sao hôm nay mình lại mạnh miệng,lại máu thế! Chắc có lẽ do trời lạnh đây mà! Già mà cũng chém hê hê :lol:
CHÀO NĂM MỚI !!! NĂM MỚI CHÚC TẤT CẢ AE SỨC KHÕE NHÉ. AE XEM CÁI CDP SONY NÀY GIÚP- HÌNH NHƯ NÓ THUỘC HÀNG ÚY HIÊND THÌ PHẢI-CÓ NGƯỜI GỚI THIỆU LÀ CÓ CON NÀY VỪA GỞI TỪ USA VỀ. Sony Cdp - D500 Professional Studio Cd Player
Chào cả nhà !!!-Hôm nay cảm thấy nhớ về những kỹ niệm về sự nghiệp loa đâì cho nên em xổ...... Vướng vào con đường NGHIỆN NGẬP loa đài chắc còn khổ dài dài daiiiiiiiiiiiiiii. Nhưng mà không sao cả vì ai cũng thế MUỐN ĐƯỢC KHỔ nhiều nhiều về còn đường này. Hôm nay đây các Bác cho em xổ bầu tâm sự về con đường Audio của em nhé-Sở thích nghe nhạc có từ lúc học cấp 3,lúc đó kinh tế khó khăn lắm,nhà nào mà có con xe máy hay có cài ti vi đen trắng là GIÀU DỮ lắm…Năm 1992 đi ra chợ Cồn Đà Nẵng mua được con Cassett của TQ hai hộc băng có AUTO rà vẹt… mừng hết lớn luôn,khổ cái là thỉnh thoảng nó lại nhai băng…. . Năm 1995 đi xuất khẩu lao động bên HQ.Tuy cuộc sống lúc ấy khó khăn nhưng vẫn chung thủy vào niềm đam mê LOA ĐÀI và cũng đã mua dùng…và gởi về VN mấy cái DVD( lúc đó chưa có phướng hướng nghe nhac từ đầu CD mà chỉ dùng đầu VCD ,DVD thôi) .Cứ ngày nghỉ là đi chợ trời điện tử bán dọc đường hay đi siêu thì chuyên bán hàng điện tử để ngắm. . . ………….. Đến năm 2004 thì phải mua đôi loa B&W-DM630( và bây giờ nó đang chung thủy với em) đây là 1 bước nhảy vọt về sự nghiệp loa đài. Năm 2007 đăng ký thành viên trên diễn đàn VNAV và cuối năm 2007 về nước.Lúc này là lúc có nhiều vấn đề vì tiêu chuẩn của người đi máy bay ngoài hàng xách tay thì hành lý gởi chỉ được 20kg nếu vượt sẽ bị phạt 7usd/1kg ,Bỏ thì thương vương thì nặng ,nào là đồ dạc ,hành lý,quà cáp chắc hơn 1 tạ (những mặt hàng điện tử gởi về VN thì phải đóng thế rất cao lúc bấy giờ) .Thế là đành chấp nhận các đồ điện tử vứt bỏ hết,may mà lúc đó có thằng bạn buôn phụ tùng ô tô nhập từ HQ về VN nên nhờ nó chuyển đôi loa về chứ không thì chắc là đập ra lấy linh kiện thôi.Còn vấn đề hàng hóa khi ra sân bay thì đi sớm và tìm làm quen người Việt cùng chuyến bay và nhờ họ giúp.Hết phần I ở đây.
Tiếp đi bác và lúc còn Hàn Quốc đêm nằm bác có lạnh không,lúc ấy đã có mềm 37 độ chưa...hê hê :lol: .Lúc còn ở đất khách bác có nghe nhạc HQ không,lúc nào hát karaoke bằng nhạc HQ cho tớ nghe đi
Bác phungtq nì, lên advanced rồi thì phải thể hiện đẳng cấp đi chứ.Bạn mình cần giúp đở mà nói "trớt lớt" thế thôi., Lệnh thành phố cho bác là hảy dịch mọi nguồn tư liệu từ ngôn ngữ ngoại quốc sang tiếng Việt(trên google hay bất kỳ sưu tầm ở đâu) và gửi Mail cho BÁC Sĩ Phú gấp
Bác phungtq nì, lên advanced rồi thì phải thể hiện đẳng cấp đi chứ.Bạn mình cần giúp đở mà nói "trớt lớt" thế thôi., Lệnh thành phố cho bác là hảy dịch mọi nguồn tư liệu từ ngôn ngữ ngoại quốc sang tiếng Việt(trên google hay bất kỳ sưu tầm ở đâu) và gửi Mail cho BÁC Sĩ Phú gấp[/quote] Không dám múa rìu qua mắt thợ. Dịch từ chuyên ngành audio em phải học dài dài bac BC ơi.
Không dám múa rìu qua mắt thợ. Dịch từ chuyên ngành audio em phải học dài dài bac BC ơi.[/quote] Các bác chém sung quá ! Hôm qua giờ em k nghe dc cd nào cả , nghe sao giống nhạc mp3 quá . Hệ thống mình nhiễm virut nặng rùi , có Bs nào giúp mình với - Hậu tạ chầu cà phê !
Các bác chém sung quá ! Hôm qua giờ em k nghe dc cd nào cả , nghe sao giống nhạc mp3 quá . Hệ thống mình nhiễm virut nặng rùi , có Bs nào giúp mình với - Hậu tạ chầu cà phê ! [/quote] Bác lên tai quá đấy thôi, đổi CDP khác gấp :lol:
Bác lên tai quá đấy thôi, đổi CDP khác gấp :lol:[/quote] Cd X2 cũng đã nghe rùi , mà sao cũng k phê các bác . Cảm ơn Bác ...."tư vấn vào NT ngoáy lổ tai thôi " Phải chờ Sumo hoặc Chim Chích tổ chức tại NT rồi . Chịu khó 1 năm nữa ... các bác ơi . hic hic
Tiếp phần III-hiện tại ( Phần II dài dòng lắm nên để tâm sự sau) Như AE biết là hiện tại đồ chơi Audio của mình về số lượng thì nhiều nhưng chưa ra hệ thống cống rãnh gì hết( Phần xem phim cũng chưa được ,phần nghe nhạc cũng chưa xong).1 phần do đầu tư sai mục đích,1 phần vì thiếu sự tư vấn …1 phần do sở thích kỳ cục của em ( khi đã THA được cái gì về nhà rồi thì không muốn cho nó ra đi cho dù không dùng đến).Chính vì cái kỳ cục này mà HẬU QUẢ của nó là bây giờ muốn rước thêm về thì không có chổ để...hi hi i iiiiiiiiiiiii .Đặc biệt la sau khí cưới bộ đôi Pow và Pre Rotel và em đầu Dune HD Base 3D về thì em Receiver AVC-A11SR & DENON –DVD 3910 như bị lãng .Đã có mấy Bác khuyên( Bác Lương ở HN,Bác Haivo,Bác Hại điện……..) nên giải tán bớt đi cho đỡ chật nhà.Mấy hôm nay em suy nghỉ rồi ,phải thay đổi thôi,cái nào không dùng thì cho nó lên đường để người khác dùng.Đầu tiên là cho em CDP Sansui lên đường để có thêm động lực cưới em CDP khác về để hoàn thiện phần nghe nhạc.Kế tiếp sẽ chia tay em DENON –DVD 3910 và Âm ly đa kênh Receiver AVC-A11SR.Biết là chia tay mấy em này buồn và tiếc lắm nhưng mà chỉ để ngắm thì không xong vì điều kiện kinh tế không dư giả gì. Mới đó mà cách đây hơn 1 năm lúc đó em chỉ còn đôi loa 1 cái CDP thôi và khi đó cứ tưởng mình là người nhìn rộng ,đầu tư đúng,(vì chỉ mới nghe nào phim HD,3D,nào là âm thanh 5.1 hay 7.1) vì sự tò mò muốn biết được nên đã lên kế hoạch đầu tư 1 bộ vừa xem phim vừa nghe nhạc cho nó kinh tế.Nhưng thực tế thì không theo như ý của mình.đến giờ chỉ mới biết ( được nghe và thấy hình ảnh HD,3D) còn dự án đầu tư cho hệ thống xem phim không thành công vì hàng ngày thời gian không có nhiều( 5 giờ sáng đi làm 8 giờ tối mới về nhà). Có 1 cái may là gấu nhà em hầu như không không quan tâm đến mấy món Audio mà mình mua về (Chư bao giờ hỏi là cái này,cái kía mua bao nhiêu) và cũng nhiệt tình khi chồng nhờ đi nhận hay đi gởi hàng…..
Các Bác tranh thủ viết vài dòng hồi ký nữa cho xôm, riêng em chỉ tóm lại 1 từ là tốn và không có kỷ niệm nào xúc động như Bác Phú cả hic hic
Dạ không ứ bán cho quangngan vì creek với naim của em nghe không khác chi nên Qn không mua đâu bang chủ ơi
Chào Bác ZIZO-Bác chuyển sang chơi đĩa than nên chia tay CDP Naim cdx2 thật sao??? Giá cả cạnh tranh quá nên dễ làm mất lòng AE lắm hay Bác đưa ra đấu giá đi.- À bác đang nợ em cặp dây tín hiệu đấy.