em định mua đĩa này nghe thử, có ai xúi em không http://www.amazon.com/Love-Scenes-DIANA ... B000003NA4
Đêm qua(Midnight) tự nhiên nổi hứng nghe lại những bản Rock Ballads của một thời, một thuở xa xưa sao trong lòng lại thấy hay đến lạ! Cũng vẫn Smokie Band với những:I'll Seet You At Midnight,Mexican Girl, One More Dance...Hay Scorpions Band với :Still Loving You,Wind of Change,When The Smoke Is Going Down...và âm nhạc đã mang đến cho mình thật nhiều cảm xúc ,mình thầm cảm ơn các ban nhạc gọi là xa xưa nầy đã chơi nhạc một cách tuyệt vời và cũng không quên những nhạc sĩ tài ba đã có những sáng tác bất hủ.,Nghe mà muốn nỗi loạn,mà như đang say men... -Một kỹ niệm nhỏ trong ký ức chợt ùa về:nhớ thuở xưa khi còn là cậu bé(học lớp 6,7 gì đó) bắt chước mấy ông anh (các anh nay đã 65,67 tuổi rồi) chơi kiểu HIPPI may quần ống loe,áo sơmi dài tay ôm sát người,để tóc dài phủ tai...nếu lớn chút nữa biết cưỡi xe máy thì ngồi lên chiếc HONDA67 nữa thì đúng điệu luôn...Hi Hi :lol:
Với DIANA KRALL-Love Scenes thì Album nầy mang đậm chất Jazz đó em (anh chỉ có bản F1).,Nói chung cô nầy có chất giọng độc đáo,nên có những Album nầy trong tủ đĩa PS/Nếu có mua những Album liệt kê bên dưới thì cho anh nghe ké với nhé
Vừa lúc Em cũng đang nghe album này, đặc biệt có sự tham gia của tay bass cực phách Christian McBride, chơi bass phê lun :lol:
Thế là từ nay mình đã có ông em hợp gu đễ chia sẽ rồi,mừng quá đi thôi! "Hoan hô Fan RockPop Ballads muốn nằm" he he :lol:
BC nhà mình giờ hoài cổ rùi quangngan ui ! Chú mà theo coi chừng già trước tuổi đó, nghe Smockie mà thiếu xì gà Cu Ba thì làm seo đủ độ phê để mà điên điên được hả quangngan......? Kkk :x
Điều kiện không cho phép,chứ nếu bạn còn công tác mình gặp nhau với ly cafe hay chén thù chén tạc với nhau để chia sẽ... thì hay biết mấy.,Chứ bọn trẻ bây giờ nói chuyện xa xưa thì "các ấy" lại cho mình lẩm cẩm,nói chuyện "teen" tí xíu thì lại cho "già không điều",thành thử không biết nói sao cả,bó tay!
Điều kiện không cho phép,chứ nếu bạn còn công tác mình gặp nhau với ly cafe hay chén thù chén tạc với nhau để chia sẽ... thì hay biết mấy.,Chứ bọn trẻ bây giờ nói chuyện xa xưa thì "các ấy" lại cho mình lẩm cẩm,nói chuyện "teen" tí xíu thì lại cho "già không điều",thành thử không biết nói sao cả,bó tay![/quote] Quĩ thời gian của chúng ta còn lại trên cõi đời này..............chỉ đếm trên đầu ngón tay,còn nếu nhờ giời thì thêm 10 đầu ngón chân nữa là đi gặp Cụ Cacmac , Cụ Lê nín thôi ông bạn già ah ! Vậy ta cứ chơi cho liễu chán hoa chê,chơi cho đời biết tay ,cho sắp nhỏ ngưỡng mộ hết chọc ngoáy ..........kkk . Ai bẩu bạn hoài cổ nghe Rock Ballad , nghe nhạc Smokie mặc đồ Hippi mà thiếu một ly Johnnie WaLker một điếu xì gà nên bọn trẻ thấy thiếu thiếu cái gì..... Nên mới có cớ chọc Bạn ấy mà :lol: :lol: