mong cho các nember DIY ngày càng tạo ra nhiều sản phẩm và dồn lại để tổ chức một chuyến giao lưu với các AE Quy Nhơn,Tuy Hòa và Nha Trang đi
300B đó toàn đồ tàu không thôi ah, chỉ có mỗi cái volume của DungAudio là ngon...Í quên, còn cặp OPT Ha-i-to nữa :lol:
Cụ Hại Điện dìm hàng kinh quá ...............! :twisted: Nghe giang hồ đồn..........Mới thay một lô tụ tị ,tổng thiệt hại , gần 10 chai đấy Cụ ah...! Giờ đang phơ...... như con tê tê rùi......... hỏng chịu bán đâu Cụ . :lol:
món này ghê a nhà, em báo với các cụ, khói lữa đã về nhà em, các bác nào có gà đóng góp em HUN cho.hahahaha
Hè hè, mới đi Sì ghềnh dìa mà nghe kèo thơm làm hết mệt mỏi luôn. Mời các cụ tối nay đến nhà em uống bia quê hương và thưởng thức LP Nguyễn Ánh 9 nhé. Tiện thể giao dịch cái 300B hàng tàu của em luôn. Chết mịa em rồi, sao mà em mê tiếng 2A3 quá, đành phải gạt lệ tiễn em 300B lên đường thôi. Nhưng mà nói trước cho cụ zizo biết là chỉ cần chút xíu biến hóa thì cái 300B của em thành 2A3 ngay thôi. hihi.
trong các danh hiệu cao quý nhất của phụ nữ thì chỉ là nữ hoàng, trong các dòng bóng hay nhất chỉ là nữ hoàng âm nhạc 300b đấy bác.em lở theo quad II rồi chứ không chơi lun audionote 300b VVe luôn.đỉnh cao khi kết hợp với altec khekhe bác cứ mod rồi tiếp tục chơi.không dở đâu, chẳng qua bác Haito có mấy cái bóng xịn tí ấy mà. tuần nay em bận luôn thứ 7, CN, không of được vời mấy bác
Bác phải hiểu là: Bài tốt đánh dở cũng phải thua, hay nói xa hơn thì : ngựa xích thố phải gặp anh hùng Vài câu cho vui sau khi op-chai với hội Quảng Ngãi suỵt, em vốn dốt tiếng Anh nên lên đây viết phải dè chừng, chứ không mấy Bác lớn tuổi, có nghiệp vụ ngoại ngữ lại bôi đỏ đem khoe.... em xấu ở lắm
BÀI THUỐC HO GIA TRUYỀN Triệu chứng : ho liên tu, ho ngộp thở, ho ran cả ngực, rát cổ họng, ho rim đầu.... Thành phần : Nước cốt lá mơ + mật ong. - Bốc khoảng một nắm lá rau mơ loại lá mặt trên xanh dưới tím cả hai mặt đều có lông mịn (miền Bắc gọi là rau mơ, miền Nam gọi lá thúi địch) (note "địch" : sử dụng từ ngữ tục tĩu là phạm quy nên em dùng tạm từ này) - Giã nát bấy lá mơ trong cối, sau đó vắt lấy nước cốt, đựng trong một cái chén nhỏ độ chừng 30ml. - Lấy một muỗng cafe mật ong, hòa tan vào 30ml nước cốt lá mơ ( nước còn dẻo dẻo) - Đem chén nước mơ và mật ong để trong Microwave bấm chừng 15 giây, khi lấy ra thấy ấm ấm và quậy cho mật ong hòa tan vào nước mơ. - Uống từ từ cho hết, để cho thuốc thấm vào cổ họng, chừng 1 hay 2 phút sau rồi uống ngụm nước tráng miệng. - Thuốc có mùi ngậy ngậy, nhưng không sao vì mùi lá mơ là như vậy... - Chỉ uống một lần trước khi đi ngủ.. hiệu quả tức thì sáng hôm sau. Nếu còn ho chút ít thì trưa hôm sau uống thêm 1 lần nữa là hiệu quả.. Hi vọng mang lại hiệu quả với mọi người. VP VNAV PY sưu tầm Có bác nào không hiểu Microwave là gì ? Thì em nó đây...
Bác Hại Điện hỏi giùm em Quãng Ngãi có cụ nào thanh lý 300B chỉ dùm em nha viewtopic.php?f=35&t=77484
kính các bác em đang lo phần dây nhợ nữa, công với mod lại trở và tụ một chút phần pre nữa là tạm thời kết thúc việc đầu tư phần cứng. thời gian đến chỉ lo lựa chọn phần mềm thôi, kính các bác có đĩa nào giọng nam trầm khò khè, kèn sác xaphon, giao hưởng hoành tráng, em mua lại tất. em ghiền
hình chụp bằng HTC dởm nên trông xấu thấy mồ! Bác Vinh Tay Lòi trông cứ như thầy tu ăn thịt chó vậy. Đề nghị VietVan mua CANON EOS7D đi
Lâu rùi mới thấy Bác xuất hiện đó nha, vẫn khỏe lun chứ Bác Bác cứ xúi Bác vietvan ..... để Bác ấy gom lúa cưới chồng cho nàng Memory đỏng đảnh ở nhà.... khà khà :lol:
Em đang nghe lại đĩa Binh Dinh audio lúc trước. Phải nói là cái đĩa này sao nghe dễ "vô" quá. Định gửi trả lại cụ Bang chủ nhưng chắc "úm" thêm 1 tuần nữa. Thay 4 con tụ nối tầng Ft3 bằng Mundoft supreme thì phần trầm hay hơn nhưng trung và trung cao có vẻ không "smooth & air" bằng.
sao bác không chơi zensen nhỉ, em thấy đều 3 giải hơn và là một loại tụ được đánh giá cao trong lòng audiofile