Lão này lâu lâu on nhai post toàm hình dìm hàng anh em, em có mấy hình của BC độc lắm nhưng thôi ai làm thế :lol:
Không phải dìm hàng đâu em ah! mà hình của em là thể hiện bốn món tứ khoái của con người: Ăn, Ngủ..." KKKK :lol:
Em đang dọn tủ chứa CD, còn rất nhiều CD em chép tử CD gốc của các bác nhà mình (chủ yếu là của bác Nhật Uy) như Tanoy 1,2 , một số CD sumo, chim ưng, một số CD của các hội các tỉnh gửi tặng và một số CD em tự ghi có nội dung như Saxophon Trần Mạnh Tuấn và một số CD nhạc Việt, nhạc ngoại đủ thể loại....... từ những ngày đầu bước vào con đường đau khổ :mrgreen: . Tất cả đều được ghi lại bằng phôi Phono rất tốt. Bác nào có nhu cầu nghe thì liên hệ với em để lấy về nghe, ưu tiên lấy tại nhà, nghe nhạc miễn phí, có trà bánh, cafe cho các bác thưởng thức, không ship các bác nhé :lol:
-lương bổng nhà máy lọc dầu cao lắm sợ chi mua linh kiện không nổi, chỉ sợ mua tube ampli khũng cở Audio note Ongaku thì sợ không nổi thôi.Kệ nó cứ chơi tới đi haivo_QNgai ơi! Một đời ta ba đời nó mà
Cái này làm tại QNgai được chỉ sợ không có lúa mua linh kiện thui [/quote] -lương bổng nhà máy lọc dầu cao lắm sợ chi mua linh kiện không nổi, chỉ sợ mua tube ampli khũng cở Audio note Ongaku thì sợ không nổi thôi.Kệ nó cứ chơi tới đi haivo_QNgai ơi! Một đời ta ba đời nó mà[/quote] Mấy hổm nay bác lo làm ăn qué anh em không gặp được, chuẩn bị hốt lúa đổi đò chưa, báo cho anh em mừng còn đến chia dui nhậy
Chiều hôm qua ghé nhà Bác HAIVO được nghe nhạc và uống trà đá miễn phí-Khi về còn được chủ nhà biếu mấy cái CD nữa chứ-Cảm ơn Bấc HAIVO nhiều nhé.
Bác Định chời hàng này à!!! Hàng này thì vô tư mà TẮM thôi hàng không sợ nước.... Chúc mừng Bác Định có BỒ mới nhé-Xin chúc mừng chúc mừng.....
Như AE tư vấn thì em sẽ mua loa trước.. và em sẽ tìm mua loa cổ JBL L112. Nhờ AE gần xa tìm giúp ở đâu có bán em này - Trân trọng