Em đi ngang qua thấy mấy bác rôm rả em cũng vui lây,củng là bạn mình cả mà đừng căng thẳng làm gì lau rồi mới thấy ông bạn mình nói câu chí lý,các anh sẻ còn trải nghiệm nhiều chơi đèn nhiều lúc phải còn ngủ chung với nó :lol: chúc các anh vui vẻ
cái chuyện nghe cũng phức tạp ghê. nhà em có sẵn các loại dao, rựa, mã tấu và đặc biệt là lựu đạn xanh các bác cứ chém thoải mái. nói chuyện trực tiếp nhiều khi còn không hiểu ý nhau huống chi cái bàn phím
Bác nhật uy có cần vũ khí hạt nhân ko pm cho em em ship ra cho mượn . Loại này dùng để nc mới oanh tráng :mrgreen:
Chào Bác bonthotien ! Em với Cụ Lý tranh luận vui đấy mà . Ở ngoài này em và Cụ Lý 4h sáng còn dắt nhau đi đánh Tennis ,khi đánh đơn với nhau, em còn ăn gian điểm số ,kích cho Cụ Lý sôi máu, quẳng vợt không thèm chơi, ra ngoài ngồi đó Bác . :lol:
Bẩm Cụ ! Em vẫn biết phải học lý thuyết mới có cơ sở để thực hành . Nhưng khi áp dụng vào thực tế mà có sự khác biệt, thì đó là lý thuyết suông ,như các Cụ dạy đó là giáo điều . Kiến thức lý thuyết điện tử ,về Ampli Đèn ,hay bán dẫn , em thì mù tịt ! Nên không phân biệt Mèo trắng hay mèo Đen mà thực tế thấy con nào bắt được Chuột đích thị đó là con Mèo tốt em chọn thui . . :lol:Một trường hợp cụ thể thực tế nè Cụ : Bác Nhật Uy cũng nghe thiên hạ đồn DIY Ampli 2A3 phải có biến thế xuất âm Tango nó mới hay . Săn lùng>gom thóc >mua về >lắp vào >kết quả ...................! Giống như biến thế Bác Hai ITO tự quấn.(Đúng Bụt Chùa nhà không thiêng .) Có án tại hồ sơ ở trang trước đấy Cụ :lol: Đấy..........Từ Lý thuyết đến thực hành Ôi!.......................xa...........................vời vợi..................... :lol: :lol:
Dây loa Zensati Seraphim, (2013) Dài 2M,Đẹp như mới, Giá 315TR. Uploaded with ImageShack.us các bác mula cặp dy loa này đê, về em bao nhậu
Các cụ nói vụ Biến thế Ha-i-to ngang ngửa Tango...Vậy có cụ nào dự định đầu tư vào Ha-i-to Handmade Transformers Company chưa ? Nếu các cụ đầu tư vào thời điểm này thì sẽ nhận được nhiều ưu đãi cuối năm nhé....
Cặp dây loa này làm bằng cái giống gì mà giá chát quá vậy Bác zizo.........? Nếu có tiền mua cặp dây này em sẽ không mua ,mà sẽ mua gần chục cây vàng ,đem cho thợ kim hoàn kéo ra làm dây loa nghe,nghe chán mình lại nhờ thợ nấu lại,còn nguyên vàng của mình,chỉ lỗ tiền công thui, như hôm trước Bác đã bảo với em ở quán cafe .....Bác nhỉ ? :lol:
nếu ít tiền thì DIY vẫn là một sự lựa chọn rất tốt và hợp lý ah.em thì lấy đồ hãng DIY thành theo ý mình.hihi
dạ vâng nhưng bác cuquan nói là không hay, em thì ư tin, chắc chắn dây vàng sẻ hay hơn tất cả các dây tầm trăm triệu bác Văn ah
ah, mà trộm có vào nhà mình cũng không bị mất vàng nữa chứ, khi nào giàu có em sẻ làm một sợi dây loa bằng vàng kéo.thử với cặp valdehul em mới mua thử như thế nào.
Sao lại lôi em dzô đây. Trước khi mua cuquanaudio cũng bảo em là cái này không hay cho 2A3 nhưng mục đích là em mua cho đèn 47 chuẩn bị ráp cụ ạ. Do đó đem vấn đề này để tranh luận là xử ép lão cuquanaudio. Thêm nữa, em đã bảo em tai trâu nên mời các bác đến nhà em chém cho em nó sáng mắt ra (lựu đạn còn 1 thùng) mà các bác ứ chịu đến, toàn chém trên này để câu view. hehe Còn chuyện lý thuyết và thực hành thì cũng như chuyện con gà và quả trứng, cái nào có trước cái nào có sau. Vấn đề này cũng như triết học thôi: vật chất và ý thức. Hồi xưa em học bị tẩu hỏa giữa 2 trường phái Liên Xô và Mỹ trong tính toán. Ông Liên Xô thì dùng các phương trình vi phân dài dằng dặc để đưa ra 1 công thức tính, còn ông Mỹ thì ổng làm thí nghiệm (đập phá) hổng biết bao nhiêu lần cũng để đưa ra 1 công thức tính (gọi là công thức thực nghiệm) như ông Liên Xô. Mà vấn đề ở đây là ta nghe âm thanh, ông Liên Xô cũng không mô phỏng các phương trình được, ông Mỹ cũng chẳng làm thực nghiệm được. Tai người nghe thì có tai to tai nhỏ, tai dày tai mỏng, tâm trạng lúc nghe thì lúc vui lúc buồn, lúc phấn khích lúc chán chường. Cho nên chuyện hay dở nó chỉ là tương đối, mà chuyện đúng sai thì lại càng tương đối. Nhưng dù sao thì ta vẫn phải có đủ kiến thức cơ bản để nhận thức được bản chất của vấn đề. Sở dĩ lý thuyết nó xa rời thực tế là nó chưa phát triển thành đường lối, lối đi đến thực tế. Lý do có thể là lý thuyết đó chưa được bổ sung đầy đủ các dữ kiện hoặc công nghệ thời hiện tại chưa đủ sức mang lý thuyết đó đến thực tiễn, hoặc cũng có thể lý thuyết đó bị sai hướng nên không thể phát triển thành thực tiễn được. Mà lý thuyết bị sai thì ... không thể gọi là lý thuyết được vì đó chỉ mới là giả thuyết chưa được chứng minh bằng khoa học được.
Chưa qua hết trang 24 hả Bác ? Em viết tiếp cho mau đến trang 30 , chờ Cụ Lý ra, Hội mình làm cái lễ mừng đến trang 30 luôn .Em hoàn toàn nhất trí với phân tích của Bác ,nên thuyết tương đối vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay . Kể cho Bác nghe, thời em học phổ thông ở trường làng .Trong giờ giải lao , Cô giáo dạy môn Sinh Vật có đố vui cho cả lớp giải bài toán căn bậc 2 : 1 bình phương + 1 bình phương ,đút vào căn bậc 2 cho ra = mấy.? Cả lớp cùng giải và cho ra đáp số mình nhớ mang máng là 1,4......có số lẻ . Nhưng Cô giáo tủm tỉm cười và nói sai , chỉ đa số = 1 ,còn có những trường hợp cá biệt ra 2,3,4......v.v ,chứ không bao giờ có số lẻ phẩy sau . Cả lớp nhao nhao phản đối ! Cô bảo khi các em trưởng thành các em sẽ thấy lời Cô nói hôm nay là đúng, và tuyên bố hết giờ giải lao . Làm chúng em về cứ ấm ức mãi ! có những phương pháp ẩn dụ,so sánh để chứng minh từ lý thuyết toán học,áp dụng vào thực tiển cuộc sống , thì còn nhiều điều lạm bàn phải hong Bác ?...k...k...k
Up lendi.cuoi tuan nay co lam gi k ae. em settup lai phong nge.vat lieu da chuanbi xong.thi cong mot ngay
em vua moi nge lai binhdinh II thay noi dung rat hay, nhung bai nhac duoc chon loc rat ca tinh.thank ae Binhdinh hoi quan
Nhớ nhạc pop quá , nhưng k có cd nào thích cả , lên youtube nghe đỡ . http://www.youtube.com/watch?v=iyIOl-s7JTU http://www.youtube.com/watch?v=IX79VxZ5j4g http://www.youtube.com/watch?feature=en ... AAN_U&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=7Thvf6IxnQg Sao mà hay quá ! Nghe mà người mình cứ lắc lư , nhún nhún . Chắc là phải làm một cục DAC quá Mọi người lắng nghe một thời đã qua nhé . nghe bằng earphone mà cũng H-E goodnigth