Ghép thế nào mà cái lưng nhẵn thín láng bóng vậy bác, chất âm so với Altec, K2 5500 và memory sao ạ..
Chỉ là Booksheft thôi bác ạ, không thể so sánh với các cây đại thụ kia được. Củ Eton cho chất âm thiên sáng, rất chi tiết và tách bạch. Riêng tiếng bass thì nhanh, không kéo đuôi như các loại loa cổ.... Cặp này là công trình DIY đầu tay....tiếc là thể tích và ống vent chưa chuẩn nên trung trầm và trầm còn nhiều hạn chế. Nhưng về tổng thể thì tạm nghe được. Em định mod lại (đang chờ cụ Nhật Uy tìm giúp cái ống vent). Mỗi loa có khoảng 35 miếng gỗ ghép ngang, do các miếng gỗ không đồng màu nên khi ghép nó có vân mà màu như vậy. Để cắt được 70 miếng gỗ này em mất hơn 2 tháng, mỗi đêm chỉ cắt được có 3 miếng...cứ cặm cụi cắt mòn mỏi ngày qua ngày như thế...cho đến ngày đủ gỗ thì dùng keo sữa dán lại...Sau đó đến công đoạn mài, tạo hình và sơn....Dự án này từ lúc manh nha ý tưởng đến khi hoàn thành mất khoảng 9-10 tháng cụ ah :mrgreen:
Bác cứ mang vào Binhdinh là có trung trầm liền . Có mấy bộ sumo trong đó . Thùng nhỏ nhưng có vỏ , em nó đang đói cs...hhehehe
Tối qua Bang hội Audio Quảng ngãi giăng lưới tóm được Bác này . Nghe giang hồ đồn ......đã dần cho nhừ từ 19h đến 23h mới lôi tiếp đi tăng 2 ! :lol: Hỏng biết sáng nay Bác classic 50 có dậy nổi không nữa ....? :roll:
Mỏi tay thì nghĩ,mình vào gỏ giúp vài chữ nhé!,nhìn mấy cái tụ của lão sao em nghi ngờ quá không lí nào tụ sịn mà lão mua được nhiều thế :lol: