Mấy ngày nay SG mưa âm u, khí trời lành lạnh làm em thèm cá bống sông trà quá. Có bác nào ship vào cho em một hủ với. Em giao lưu cái CD Luis Amstrong xịn :lol:
chúc mừng QNg sang trang mới...[/quote] Cứ cái đà này, cuối năm sẽ vượt PY :lol:[/quote] Không gây mất đoàn kết nội bộ nghen, còn để BC vietvan mang bò mười nắng ra thưởng thức nữa chứ[/quote] Mới có 1 nắng mà đã héo cả ngươi huyền rồi ........10 nắng chắc nhân 10 quá sang trang hay sang .......đây
Cứ cái đà này, cuối năm sẽ vượt PY :lol:[/quote] Không gây mất đoàn kết nội bộ nghen, còn để BC vietvan mang bò mười nắng ra thưởng thức nữa chứ[/quote] Mới có 1 nắng mà đã héo cả ngươi huyền rồi ........10 nắng chắc nhân 10 quá sang trang hay sang .......đây[/quote] Gây cạnh tranh lành mạnh :lol:
Cứ cái đà này, cuối năm sẽ vượt PY :lol:[/quote] Không gây mất đoàn kết nội bộ nghen, còn để BC vietvan mang bò mười nắng ra thưởng thức nữa chứ[/quote] Mới có 1 nắng mà đã héo cả ngươi huyền rồi ........10 nắng chắc nhân 10 quá sang trang hay sang .......đây[/quote] Bò 10 nắng chắc cứng bằng khúc ....gỗ Lim quá :lol: nhậu đỡ hao mồi
Em tặng thêm bác ít "Tỏi cô đơn" nữa nhé: Ps: Riêng cái vụ đĩa giao lưu gì đó, bác có thể "cân nhắc" tặng em nhé. Em tặng bác nhiều quá thê cơ mà :lol:
QNg bửa nay có dịch vụ Audio đổi cá lấy CD nữa chứ các bác ui @ bác Nghedao có đổi bầu đá lấy CD không ra em BĐAQ.
Trong một đám tỏi có một số cây củ nhỏ và chỉ có một tép thôi. Vì thế gọi là "Tỏi Một" - tiếng Lý Sơn. Còn ở "trỏng" người ta gọi là Tỏi cô đơn, có lẽ vì hổng ôm nhau.Hehe. Tỏi cô đơn rất khó mua, phải đặt trước rất lâu bác ạ. Ăn tiết canh vịt, lột cái củ tỏi có 1 tép tròn vo, bỏ vào miệng nhai một cái. Ôi trời ơi, cả thiên - địa, nhật - nguyệt càn khôn xoay vòng trong miệng. Không có cái thú gì bằng :lol:
Lợi hại hay không thì không biết chớ nó tới 500-550k/kg. Trong khi tỏi Lý Sơn loại 1 chưa tới 100k, còn tỏi thường chỉ dăm ba chục thôi cụ ạ.