hình ảnh ở NikonD90 của Nhật Uy còn nhiều,mà post ít quá,thôi thì mình tiếp tục post vậy chứ kẻo Hại Điện hô bán ve chai G15 thì uổng thật -Đầu tiên là xuất phát xe accord của Nhật Uy chạy trước
theo sau là laceti của Hại Điện,nhưng ai ngồi sau vô lăng vậy cà! và đây nửa phát hiện cây rơm di động trên đường
Tiếp tục nhé các bạn -Ngộ thật -Thầy tu nằm suy nghỉ(trong KS) chi tiết bộ dàn của pthien(B Đ audio quán) -JBL K2 5500 của pthien
hic hic, hội audio quảng ngãi chúng ta làm cuộc cách mạng mua sắm đi các bác, nhìn nộ dàn của pthien, dongcan ma khó ngủ quá, tiền đâu mà sắm đây ta?
Chuẩn bị bước vào trang 61...................................mua nhiều đồ là sẽ lên trang......................................
Đợi em sang Scanspeak và Seas mua driver về...đóng đã. Có một điều em không lý giải được: Không giống như các hãng khác, ProAC không sản xuất driver mà đi mua driver của rất nhiều NSX khác nhau (Seas và Scanspeak nhiều nhất), thuê bên thứ 3 đóng thùng....họ chỉ thiết kế, làm phân tần và nghe thử....Thế nhưng, cho dù dùng driver của NSX nào thì xuyên suốt tất cả các dòng loa của họ vẫn có màu âm "PERFECTLY NATURAL" ? Bởi vậy, hãng chỉ có 6 người từ giám đốc đến bảo vệ mà vẫn nổi tiếng thế giới các cụ nhỉ :lol:
Mặc kệ mọi người cứ việc comment về loa đài,riêng em,thì em cứ post hình cho mau lên trang cái đả lại là bookself mọi người đang thẩm định thầy tu nghe xong choáng váng
lại tiếp tục CT B Đ và TTKQNg trông sao đẹp trai thế pthien đang làm gì đây amply tube 2a3 của quangngan đôi bạn
sao lâu qua trang vậy Hại Điện lần nầy trông đẹp trai rồi trên đường Quy nhơn Tanoy Ardern MK2 của saoviet
CT đang set đĩa than thầy tu quá sảng khoái lại đang chìm sâu vào âm nhạc sau đây là thư giản-bên người đẹp