Hê hê, quan điểm chơi của em là không đóng khung vô bất cứ cái gì. Không nhất thiết phải là đèn hay bán dẫn, cũng không nhất thiết phải là loa cổ hay loa đời mới, cũng không nhất thiết là CD Nhật hay CD Châu Âu, Châu Mỹ...! Nhưng hễ cái gì mà được các sốp thần thánh hóa rồi treo "giá thần thánh" là em...né :lol: Nói về đèn, em thấy bọn Châu Âu, Nhật, Mỹ nó cũng có 2 trường phái SE và PP. Tuy nhiên, bọn nó không tiêu cực đến mức phán "PP mà chơi cái giề" :lol: Nếu cần ví dụ thì lấy luôn cái SUMO vừa rồi cho nó sinh động: SE thua toàn tập :lol:
Chưa hẳn thua toàn tập đâu , thua về sức mạnh có vẻ hợp lý hơn . Nếu công suất như nhau thì bác chọn pp hay se ? Sống chung trong một ao làng nhưng mỗi người mỗi khác không ai giống ai về kiến thức cũng như sở thích . Ta không nên tranh luận về điều này nữa mà hãy nói lến quan điểm của mỗi nguời sẽ hay và thú vị hơn nhiều
Chọn PP hay SE thì nó vẫn quay về bài toán muôn thở: Loa. Không phải loa nào cũng ghép được với PP và cả SE. Thậm chí nhiều loa bán tiền tỉ nhưng để khai thác tốt nhất nó thì người ta lại ghép với...bán dẫn. Vì thế, SE hay PP đều không quan trọng, quan trọng là cái amp đó ghép với loa hiện có thì nó tạo ra chất âm thế nào ? Có phù hợp với loại nhạc mà chủ nhân nó thường nghe hay không ??? Nói đến loa thì em xin "chém" thêm chút nữa. Nhiều bác thích toàn dải, loa cổ, bass to hoặc kèn. Khi vác mấy cái loa này ghép với PP thì họ thấy nó không hợp bằng SE, thế là phán: "PP mà chơi cái giề" :lol: . Tuy nhiên, nhiều bác khác lại không thích loa cổ, họ cho rằng loa cổ chỉ biểu diễn được ở 1 đoạn tần số (trên và dưới 1000Hz), nó kêu "ổng ổng" ở đoạn trung âm chớ không có sự cân bằng tổng thể ở các dải tần....Lại có nhiều bác khác không thích nghe cả đèn, họ bảo rằng đèn dù nó ngọt ngào nhưng nó thiếu chi tiết, thiếu sự cân bằng, thiếu độ động, thiếu tính không gian hay sân khấu....Vì thế họ lại vác loa đi ghép với...bán dẫn :lol: Em xin hỏi các fan của loa cổ, toàn dải và kèn: Đã có bác nào "nghiên cứu" cái đồ thị đáp tuyến tần số của nó chưa ạ ? Cái đồ thị này nó sẽ giải đáp được khá nhiều lý do. Trong đó có một lý do tại sao thời đại này người ta ít hoặc rất ít sản xuất các dòng loa như thế. Và tại sao người ta bỏ chi phí rất cao để sử dụng các vật liệu như gốm, kim cương hay sợi kelva để sản xuất loa....! Nói thêm chút về đèn và linh kiện đèn, nhiều bác "thần thánh" hóa tụ nối tầng Jensen Copper Foil. Nhưng có nhiều bác "chê" nó, bảo nó không hơn VitaminQ hay Westcap là bao nhiêu...Hê hê, tất cả chúng nó đều sử dụng môi chất "Paper-in-oil" thì nó giống nhau là đúng rồi chớ gì nữa. Loại điện môi này nó nghe "ấm nhưng thiếu chi tiết", bác nào bỏ nó vô...phân tần loa thì coi như uổng tiền...hehe Riêng em, nếu em có đủ tiền để mua "heart of music" hoặc Cerafine để lọc nguồn. Thì em sẽ sử dụng tiền đó để mua Clarity TC hoặc Mundorf Mtubecap rẻ hơn nhiều. Lý do: Đã "hóa" thì không thể bằng "film". hehe.
Dạo này không có trò gì nghịch buồn quá, bắt trước người ta Việt ít Chữ chứ không tụt hết Trang của hội :lol:
Nhân Tết đến Xuân về, cũng là dịp Bình Định Audio Quán kỷ niệm cán mức 300 trang sau một năm topic ra đời. BĐAQ sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm giao lưu, chủ yếu trao đổi về phối ghép, phần mềm, bon sai và ẩm thực…trong hai ngày 18 và 19/01/2014. TM Hội xin kính mời các Bác ở Bang Hội SG, Phú Yên, Quãng Ngãi, Huế, Nha Trang - những thành viên VNAV luôn luôn quan tâm, ủng hộ BĐAQ lớn mạnh và phát triển đến tham dự và chung vui. Rất mong được sự có mặt của Quý vị. Trân Trọng.
Các Cụ bô lão của Bang hội Audio Qngai, có ai đi vào BĐAQ dự Kỷ niệm giao lưu cho em bám càng theo với nhé .
Chúc bang hội bình định ngày còn lớn mạnh.ae bình định phú yên khánh hòa và toàn thể ae vnav mạnh khỏe thành đạt
Nhờ Omart shop mua trên ebay đi Bác. 15 ngày sau là có http://www.ebay.com/itm/JBL-077-Crystal ... 1c3b416010
cảm ơn bác em mà máu là bụp ngay k chờ được trừ trường hợp trên bảo dưới k nghe. tìm Duoc 2405 nhung chua ung y nen danh cho 0777 huyen thoai hom truoc thang ban thay lin ban nhung Quen roi.
bác này nói đúng nhưng ít tiền thì chơi loa cổ.em có biểu đồ âm thanh toàn tập của loa em.hôm nào thỉnh giáo bác.loa cổ bán hổng lỗ bằng loa mới.....còn nhiu nữa mà những người chơi loa cổ họ hiểu và chơi
Em xin gởi lời chào năm mới nhiều hạnh phúc đến toàn thể các bác trong diễn đàn VNAV nói chung và đặc biệt gởi lời chào trân trọng đến thành viên của Bang hội Quảng Ngãi. Một năm 2013 đầy sóng gió rồi cũng đã qua, chúng ta lại đón nhận năm 2014 không có nhiều tín hiệu sáng sủa. Giá rét vẫn len lỏi vào từng hơi thở, làn da thớ thịt của chúng ta và bầu trời đầy mây đen vẫn cứ bao trùm lên cuộc sống nhiều vất vả, lo toan. Mặc dù thế, con người chúng ta vẫn cứ lạc quan, tin vào một ngày mai tươi sáng mà quên đi mọi mệt mỏi, chán nản, buông xuôi trong sự đấu tranh sinh tồn trong xã hội mà ở đó nhiều khi chúng ta có những toan tính hẹp hòi, vị kỷ và sự đố kỵ lên ngôi. Mặc khác, chúng ta ngày càng hoàn thiện mình hơn, đi tìm cho mình giá trị chân, thiện mỹ. Một trong những giá trị ấy, âm nhạc đã là cứu cánh cho chúng ta. Ngay từ khi ta run rẩy cất tiếng khóc bước vào đời, chính những giai điệu du dương ru ta, làm quên đi sự sợ hãi để từng bước trưởng thành như ngày hôm nay. Khi ta tìm đến âm nhạc là tìm đến chân, thiện, mỹ. Tùy vào trình độ nhận thức, văn hóa, vùng miền, ngôn ngữ...mà mỗi người có cảm nhận về âm nhạc khác nhau. Khi chúng ta đến với nhau là để tìm đến cái hay của người khác mà mình chưa có cũng như nhu cầu chia sẻ sự cảm nhận của mình cho người khác. Chúng ta đến với nhau không phải chỉ để khẳng định cái tôi của mình mà trong mỗi chúng ta hầu như ai cũng vấp phải và điều này cũng chẳng phải là gì to tát vì chúng ta không phải là thần thánh, chúng ta đầy tính xấu cứ chực chờ cái tốt đẹp trong con người ta yếu đi để xuất đầu lộ diện. Năm Kỷ Tị dần qua, năm Giáp Ngọ dần đến, em xin mượn Topic này để có đôi điều tâm sự. Và cũng mong tất cả thành viên Bang hội Quảng Ngãi có cái nhìn bao dung hơn, cầu thị hơn nữa để cùng nhau hướng đến sự tinh khiết của âm nhạc và các giá trị tốt đẹp khác. Nhân đây, em cũng gởi lời mời đến tất cả thành viên Quảng Ngãi đã từng oíf hoặc chưa tham dự buổi Tất niên dành riêng cho hội tại nhà em vào chiều chủ nhật ngày 19/1/2014 để cùng nhau chia sẻ, học hỏi và dành cho nhau những điều tốt đẹp. Trân trọng.
Cuối năm 2013 , nghe những tâm tư,sẻ chia chân thành của Nhật Uy,anh rất cảm xúc và thấu hiểu...và anh cũng mong mọi người cùng có quan điểm,suy nghỉ và đồng cảm như vậy; Nhưng chỉ sợ có những người cố chấp,bảo thủ...và suy cho cùng trong con người chúng ta khó có được hai từ "tuyệt đối" cả - không sai cái nọ thì cũng sai cái kia, căn bản là nhận thức được cái sai và chân thành sửa sai để ngày càng được hoàn thiện mình hơn.Cảm ơn lời mời Tất niên của em,nhưng anh đã hứa tham dự lể kỷ niệm 300 pages của anh em Bình Định rồi,nên anh xin phép vắng mặt . Một lần nửa thành thực cảm ơn em
@pthien: thanks bác, em nghĩ sao nói vậy thôi. @duytinhaudio1962: Việc anh em chúng ta đến với nhau vì chung niềm đam mê và nhu cầu giao lưu học hỏi không vụ lợi. Mọi người bầu anh làm BC ngoài ý nghĩa vui vẻ còn có sự tín nhiệm một bậc đàn anh trong cuộc sống. Thực ra chuyện bang hội này chỉ là một trò chơi mang tính chất ước lệ mà mọi người thấy sự quan trọng hóa nó lên cũng chẳng qua để tạo nên không gian của sự cảm thụ mà thôi. Tuy nhiên, một tổ chức cho dù có lỏng lẻo đến mấy thì nó vẫn là một tổ chức và cần có một thủ lĩnh dù muốn hay không. Em biết rằng đôi khi anh em đặt anh vào tình huống vượt ngoài tầm của anh cũng chỉ là sự vô tình và muốn điều tốt đẹp cho anh mà thôi. Do đó, muốn gì thì muốn, anh nên có đôi lời với anh em trước khi năm cũ bước qua năm tới bước đến. Anh là người lớn, từng trải trên trường đời hơn các anh em khác, anh đã trải lòng, đã bao dung, đã xóa đi những điều không hay thì tại sao còn sợ có ai đó vẫn còn cố chấp, bảo thủ. Xem ra, chiến thắng bản thân mình là chiến thắng vĩ đại nhất.
Oh, tình cảm của Nhật Uy danh cho BC quá lớn và chân thành...Em hy vọng BC và anh em QN qua biến cố này sẽ càng gắn bó hơn. Tất cả đều dành mọi tốt đẹp cho Anh, Anh nhé.
BC QNa đang cùng hội BĐ và Tannoy Sgon đứng trên cầu Thị Nại bắt qua biển nhưng gió quá ko biết bác trụ nổi ko nhĩ....!!!'n