Bác viết xúc động quá, quả này về em quyết tâm lấy keo dán chết luôn đôi loa xuống sàn, đặng học bác! :lol: Đọc bài này thấy bác mê mệt cặp loa như mê... lady vậy, tình cảm dạt dào & chứa chan thật:lol:
Bác mở topic này hay quá. Đúng như tâm tư của khổ chủ, để biết được cặp loa thì chỉ vài phút nhưng để hiểu được cặp loa hay hưởng thụ, chiêm nghiệm, suy ngẫm và cảm nhận được cái thành quả lao động gây dựng, thiết kế sản phẩm cũng như hiểu được ý tưởng, nguồn cội sâu xa văn hóa của nhà chế tạo không phải là dễ dàng. Tôi xin đề cập những cặp loa yêu quý của tôi : 1: Ar4x gắn bó với tôi 8 năm. 2: Selection Ditton 25 14 năm. 3: Telefunken Oval : 18 năm (2 đôi). Cá nhân tôi coi đây là 3 ngôn ngữ văn hóa đặc trưng của 3 thể loại loa đầy cá tính mang tính dẫn dắt AE chơi trong trường đời.
Em nghĩ không hoàn toàn như vậy đâu. Nhiều khi các AE lạm dụng diễn đàn nhiều quá không chọn lọc thông tin, cứ thấy ai post cái gì lên là học theo bắt chiếc nguyên xi mà không hiểu rằng mỗi cặp loa, ampli có những tính năng và chất âm khác nhau thậm chí gu nhạc mọi người cũng khác nhau nếu cứ dập khuôn theo diễn đàn thì còn gọi gì là âm nhạc nữa. Khi mình đã gắn bó với những gì mình có, hiểu được những gì mình có thì việc nâng cấp bộ dàn của mình sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều và cũng giảm rất nhiều kinh phí. Đây cũng là bài học vỡ lòng cho rất nhiều AE mới bước chân vào âm nhạc.
Em thật sự mong 1 ngày rõ được "màu sắc văn hóa" của 1 số dòng loa nổi tiếng như lời bác ThuyLT nói. Nhớ ngày đầu mới vào vnav, thấy bác post rất nhiều bài hay và bổ ích, bây giờ thì ít thấy những bậc "tiền bối" như bác vào dẫn dắt và tham gia với anh em hơn, thành ra ... hơi buồn ạ.
Đọc bài này mà em thấy rất cảm động. hiện tại em cũng đang nắm giữ cặp này và đây cũng chính là cặp đầu tiên mà em bước vào thế giới Audio. mặc dù đi nghe rất nhiều nhưng nghĩ cho cùng là biết bao nhiêu cho đủ sự hài lòng. hiện tại cặp này em đang ghép với Marantz 14 Ver 2 + với Teac 10 Se rất hài lòng nên chưa muốn lăn tăng nữa. nếu như có được sự lựa chọn mới thì cặp loa đầu tiên mà em muốn cưới làm vợ 2 đó là JBL 4428 (mong ước trong tương lai)
Bài viết của bác chủ topic hay quá và tình cảm nửa chứ!!Em kết nhất câu:''Qua từng đó năm, ta mới hiểu được em ư ???". Còn với đôi loa EPI 100 của em thì nghe càng ngày em càng yêu tiếng bass của em nó.Em ghép em nó với cái ampli LUX 38FD (chỉ còn cái vỏ và nguồn của 38FD thôi :đèn 6L6GB,mạch pow Dynaco ST07,OPT của USA,tụ nối tần Mular .1,400v)cho tiếng bass :săn chắc,to tròn,mid ngọt ngào... Ôi yêu quá đi thôi.
Bài viết quá hay, chân thực và cảm động! Nhất là vào thời điểm anh em thi nhau "lên đời"... Có lẽ Ta phải nhìn lại chăng???
một cặp loa chỉ hiểu được nó khoảng trong vòng 3 tháng miệt mài tìm đồ phối ghép,để cho nó hay phải mất 9 tháng.đó là điều em đã trải qua nhưng có phải em mai mắn khg các bác...?
Đánh bi-wire bác chỉ cần chọn dây thôi chứ đánh riêng từng dải thì nó phải kêu riêng từng loa chứ :lol: . Bên trong loa nó có nối với nhau đâu, đánh đồng thời nó mới kêu đồng thời
Từ khi nghe được lời tâm sự này của bác ThuyLT, em rất ám ảnh câu "đây là 3 ngôn ngữ văn hóa đặc trưng của 3 thể loại loa đầy cá tính", vậy là em đã quyết tâm tìm hiểu tiếp 1 dòng loa mà em nghĩ rằng "ngôn ngữ văn hóa" của nó rất khác ngôn ngữ của B&W. Lần này em đang tìm hiểu cô nàng JmLab Electra 926s. Vài hôm đầu tiên đúng là thời gian làm quen với em nó: lạ lẫm, e dè, nghi ngại...có khi tưởng như không tiếp cận được vì em chẳng chịu thể hiện ra cái độc đáo và cá tính của mình..., nhưng may mắn, tất cả những điều đó chỉ diễn ra trong tuần lễ đầu tiên. Thời gian thấm thoát, cho đến nay, quá trình tìm hiểu cũng đã diễn ra được nửa năm rồi, và với những phẩm chất tuyệt vời sẵn có, em nó chắc chắn sẽ lại gắn bó với mình chứ không như cái đứa "chua ngoa" Quad 22L hay những cô nàng khó ở khác. Quả đúng là mối tình thứ n thì chẳng thể như mối tình đầu, cái gì cũng nhanh, hiểu nhanh, thích nhanh, không như em 603 hồi nào, đến bao nhiêu năm mới thật sự thấu hiểu...
Ậy các bác chung thủy quá, em thì cứ phấn đấu một năm đổi hai đôi nghe mãi thấy chán lại phải đổi thôi, mượn câu của bác thuylt " đã chinh phục xong" he he
Bài bác chủ viết rất hay em đọc mà ngộ ra được nhiều điều,thật tuyệt vời khi bác vẫn dùng duy nhất một đôi loa trong một thời gian dài như vậy cũng như khai thác hết cái hay cái đẹp của loa từ những âm ly rất giản gị.Kính bác.
k các bác thay ampli liên tục trong khi giữ loa, wow chưa đáng gì, nhiều bác còn đổi cả nhà để phòng nghe hợp với loa đấy ạ. có một loại gọi là ampli vô địch em thấy các bác nhà mình không ai đổi bao giờ cho dù phối ghép hay dở. đùa một chút góp vui, cảm ơn các bác!
Cũng có khi khoảng 2 tháng là đủ hiểu cặp loa, cái amp, hay CDP rồi các bác nhỉ. Nghe chán, không còn hứng thú là tiễn đưa em nó lên đường
Giống như chơi máy hình, ống kính thường được giữ lâu hơn body. Còn nhạc thì thay amp hay loa thì phụ thuộc và sở thích mỗi người.
Re: Bao nhiêu năm bạn sẽ thật sự hiểu được cặp loa của mình Bài viết của Bác chủ thể hiện niềm đam mê và nhiệt huyết với âm nhạc. Em mà được văn hay chữ tốt như bác, thì vợ yêu phải biết.
Re: Bao nhiêu năm bạn sẽ thật sự hiểu được cặp loa của mình Bài viết của bác hay quá, thật tình cảm, đồng thời bật mý cho anh em một phối ghép chuẩn. Dưới góc nhìn khác, em thấy tiểu thư B&W nhà bác cũng thật đỏng đảnh. Tiểu thư con nhà gia giáo mà phải kết hôn với anh chàng lực điền mới thăng hoa được. Em rất mê màu vàng và cấu trúc sợi đặc trưng của màng Kevla, nhưng lại trót mê chất âm của đèn. Kiểu này nhà em không rước dâu B&W được rồi :mrgreen:
Re: Bao nhiêu năm bạn sẽ thật sự hiểu được cặp loa của mình Bác viết tình cảm quá, cứ như viết cho người yêu ấy... Em cũng đang xài đôi BW 330i ghép với Plinius cũng tương đối ổn nhưng có lẽ với em Rotel nghe hợp hơn, thể hiện được đúng sở trường của e nó hơn.