Có lẽ phải đến gần 20 năm rồi em mới được nghe lại album này mà cũng bằng đĩa LP, đây là 1 album khá hiếm, lâu nay vẫn để ý tìm mua album này bản CD nhưng không thấy có. Hôm qua anh bạn mới được người bạn mua hộ từ US đem về cho mượn. Một album phải nói xuất sắc của Barry Gibb, với những " Face to Face, Shine Shine, Lesson in love, Stay Alone, She says, The hunter" với một album tổng cộng 11 ca khúc mà hơn một nửa toàn những bài nằm lòng của các fan của Barry. @ Sướng quá post lên vui cùng các bác. Thanks bác "will" nhiều
+ Album này hình như không có CD Bác. Định vài hôm nửa qua mùa Bóng đá đem lên Bác Tiến Oldies để đánh ra CD + Face to face là em kết nhất...nó tới 3 chấm lận
Nếu vậy em đăng ký 1 bản nhé bác will, còn cái LP 45 "Shine Shine" chắc em cướp luôn quá :lol: :lol: :lol:
Album này có ra cd các bác ơi, mà hiếm quá. Các bác nghe tạm lossless ở đây nè: viewtopic.php?f=36&t=26019&start=25
Bác Will có quánh ra thì em ké với nha. Thanks bác @: còn vụ WC sao ta, cuối tuần này anh em mình tính toán, kết sổ luôn đi chứ hết WC là thôi àh :mrgreen: Nghe nói 2 bác chích $$$ cho bác DIY...
Em cũng không có cd này bác lsh ạ, bản lossless em up lên mề gà là em lấy được từ rutracker.org của bác Bazar.
Ok... có gì làm luôn cho @ Tùy mấy cưng tính há :lol: Nghe lời Bác sĩ... đi hết 1 chai :roll: :roll: @ Bác tml3nr: Oh... thông tin Bác đưa thiệt đáng quý, em tìm thông tin về CD này mà không thấy, nhờ mấy người bạn mua dùm cũng kg có luôn. Thanks Bác.
Hồi trưa này " lão già" có alo cho em và bảo bác will và "Bác sĩ" kỳ này phải cho lão nằm phòng VIP mới chịu :lol:
Hay tối nay mình giải quyết luôn đi mấy anh ơi, em đặt phòng VIP cho , nhưng nói trước phòng này ko có WC àh nha, muốn giải quyết hả...ra cửa đứng :lol:
Album Now Voyager của Barry Gibb được phát hành trong 1984, bị ảnh hưởng dậm đặc dòng nhạc disco thập niên 80. Đây cũng là thời kỳ gây tranh cãi nhất của ban nhạc Bee Gees. Nhiều người cho rằng Bee Gees là ban nhạc Disco mà quên đi xuất phát của nhóm ca người Úc này mang đậm chất Pop country. Chính thập niên 80 cũng làm nhiều người quên đi Holiday, I Started A Joke hay I Love Somebody của giọng ca huyễn hoặc anh em nhà Gibb. Nếu muốn nghe dòng nhạc Bee Gees thập niên 80 chịu ảnh hưởng của disco, em đề nghị các bác tìm album Black Eyes của Bee Gees, xuất sắc hơn Now Voyager.
Em thấy thập niên 80 là thời kỳ của Disco, Rock, New Wave, và là khoảng thời gian âm nhạc nghe chán nhất với cá nhân em , em thích vẻ mộc mạc, từng trải và nhiều cảm xúc như Pop cổ, Jazz cổ
Thanks bác tvfm đã nhắc lại vụ Bee Gees bị cho là Disco thời 80, album bác muốn nhắc đến chắc là Living Eyes (1981)? @NQH: Em thấy những dòng nhạc được cho là hay nhất là những dòng nhạc thường nghe khi người ta 20 tuổi, không biết bác NQH có nghĩ giống em không?
Bác ơi em mới 30 tuổi tròn thôi ạ Nhưng quả thật em được nghe nhiều chú bác lớn tuổi nói chuyện, bàn luận về nhạc, thì lời nói của bác rất chính xác
Thập niên 80 lại là quãng thời gian tuyệt vời đối với riêng em. Bởi rock, disco, new wave dù rất sôi động nhưng cũng để lại cực nhiều cảm xúc và không thiếu những mộc mạc, trải nghiệm. Đúng là nghe nhạc mỗi người một ý các bác nhỉ
Có thể với nhiều bác thì "Now Voyager" không mấy ấn tượng nhưng đối với em thì đây là 1 album solo đáng nghe và đáng sưu tầm nhất của Barry Gibb ( tới giờ em vẫn chưa mua được ) ngồi nghe em lại nhớ đến khoảng thời gian cách đây hơn 20 năm, khi đó nghe nhạc như một thứ " văn hóa" rất nghiêm túc, lịch lãm, và đầy đam mê. Khi bước chân vào những quán cafe quen thuộc mặc dù không quen nhưng dễ dàng nhận ra nhưng gương mặt mà gần như mỗi người đều đã ký tên mình vào cái bàn đang ngồi, mỗi nhóm đều có những list riêng mà bác chủ quán chỉ cần nhìn thấy là đã hiểu phải để bài nào... Nhớ lại thật hạnh phúc biết bao @ will: Em mong bác mở quán để em được nghe âm nhạc, nghe âm thanh riết em mệt quá , suốt ngày cứ cốc-cốc-keng - keng- bùm- chát.......... :evil:
"Now Voyager" có thể nói là 1 trong những album khó kiếm nhất của Barry ..... và theo em những gì có gắn mắc Bee Gees hay Barry Gibb đều là 1 thứ âm nhạc "tuyệt đỉnh" dù nó ở thời kỳ nào :mrgreen: .
Một trong những Album nổi đình đám trong thập kỷ 80 của thế kỷ trước là Album Solo "How Old Are You" của Robin Gibb năm 1983. Tracklist: 1. Juliet 2. How Old Are You 3. In and Out of Love 4. Kathy's Gone 5. Don't Stop the Night 6. Another Lonely Night in New York 7. Danger 8. He Can't Love You 9. Hearts on Fire 10. I Believe in Miracles Trong đó bài Juliet được xếp hạng cao ở nhiếu nước.
Em Post ảnh Cover lại - Bác nào ở HCM chép Lossless của anh em nhà Gibb thì PM em nhé. - Andy Gibb Discography, Eaten Alive, Heartbreaker and Eyes That See in the Dark. - Robin Gibb Discography + Guilty Pleasures + Grease + Sgt. Pepper's
Album này hồi mới ra em cũng có được nghe, nhưng phải nói rằng nó không thu hút em được(nghe để biết)! vì cả Album chỉ đánh một tiết tấu một, gần như na ná với nhau nên nghe dễ nhàm chán! Chắc có lẽ Robin muốn đột phá gì đó chăng! nhưng em nghỉ đây là album không thành công với Robin theo cảm nhận của em.
Mong muốn dễ sợ, tưởng như mọi chuyện xong rồi, rút cuộc lại có sự cố đành gác lại luôn....đành Bùm-chát tiếp
Bác chủ có cái đĩa mà em tìm mấy năm chưa ra. Bác có oánh ra cd thì cho em 1 bản nhé. Tổn thất bao nhiêu cũng được ạ. Em ở SG nhé. Em kết nhất bài "shine shine". cái nhịp kèn trompet ấy đúng là quái đản. Bài Face to Face chỉ đứng thứ 2 trong album này theo cảm nhận của em.
Bận quá em chưa đi đâu được, phần cũng đợi đợi xem Anh Tiến Oldies có gì mới em lên tôm vài món sẳn làm luôn. Nhớ mà...yên tâm. Trong lúc chờ đợi nghe tạm The Four Season cái đi :roll: