Nhân tiện bác LeNamVL nhắc đến BG và sẵn đang hứng, em mạo muội đặt gạch topic về BG. Dưới góc nhìn của em, một người nghe và nghiện BG em chỉ viết nặng về cảm xúc chứ ko dám viết về chuyên môn, mong các bác bổ sung để topic đc trọn vẹn. BG đó là ban nhạc lần đầu em đc nghe từ đầu thập niên 80 của thế kỷ trc. Hồi đó em bé tý, hay sang nhà hàng xóm nghe ké vì bên đó có ông anh rất ăn chơi, đá bóng ở Thể Công, tối thứ 7 nào cũng nhạc nhẽo với các bạn. Em đc nghe nhiều, từ ABBA và Boney M đang thịnh hành nhất thời bấy giờ cho đến các bản ballad riêng lẻ, tất thảy cái gì nghe cũng thích hết. Rồi 1 hôm ông anh khoe với em đĩa mới, em nghe thấy giai điệu rộn ràng đưa đẩy, giọng hát mượt mà và có lúc hát the thé như con gái, đó là lần đầu nghe Staying Alive. Rồi cứ thế những bào tiếp theo cũng như vậy, em bị cuốn vào dòng nhạc disco mà BG là người dẫn đầu. Và rất nhanh, em quên hẳn BoneyM, suốt ngày chỉ thích dỏng tai sang hàng xóm nghe ké BG. Sau đấy 1 thời gian em mượn đc băng casset của 1 bạn có anh đi Tiệp về và đc nghe trọn vẹn cả album của BG. Thực sự hồi đấy chả biết nhận xét gì, cứ hay thì nó ngấm vào người lúc nào ko biết. Giai điệu của BG luôn đẹp, trong sáng, hát cả ngày ko chán, tài thật. BG gồm 3 anh em nhà Gibb, Barry cùng 2 người em sinh đôi là Robin và Maurice. Năm 1967 sau khi trở về Anh từ Úc và bắt đầu làm việc với ông bầu Robert Stingwood. LP đầu tiên với các bản hit như To love somebody, New York meaning desaster, Holiday thành công vang dội. Những bản hit này ko thể thiếu trong các buổi trình diễn của BG sau này, khi đc hát solo khi thì hát dưới dạng liên khúc. Cũng giống như hầu hết các bài hát thời này, bài hát của BG rất ngắn, chỉ khoảng 3 phút. Về nhạc lý thì hoà thanh rất đơn giản, vài hợp âm thôi nhưng cái hay nằm ở giai điệu và ca từ. Ông anh cả Barry là người sáng tác chính cho nhóm, hầu hết các album của BG đều do Barry sáng tác nhưng đề tên chung của 3 anh em. Sự sáng tạo của Barry dường như là vô tận, ông còn thừa năng lượng để sáng tác những Heart Breaker cho Dion Warkwick, Woman In Love cho Barbra Streisand, Experience cho Diana Ross.... và sau này là Immortelity cho Celine Dion. Đặc điểm của các bản ballad này hầu hết có cấu trúc giống nhau, phần lời 1 rất dịu dàng, như 1 lời thủ thỉ tâm sự của các cô gái và 1 đoạn điệp khúc đẹp như mơ. Cái hay của Barry là các đoạn điệp khúc có giai điệu rất tròn, đẹp, rất đễ đi vào lòng người và rất trong sáng. Và tất cả các đoạn này đều đc "may đo" rất vừa với chất giọng của ca sỹ để thể hiện hết khả năng của mình. Chắc các bác còn nhớ đoạn ngân nga bay bổng của Barbra trong bài Woman in Love hay đoạn lên cao vút của Diana....còn em thì ko quên đc nét mặt đầy cảm xúc của Celine khi hát đoạn cuối bài Immortality. Barry còn sáng tác hẳn 1 album Guilty và hát bè đệm cho Barbra. Đó là 1 album tuyệt vời, em nghĩ chẳng cần phải tìm nhiều các cd audiophile phô giọng làm gì, chỉ cần 1 album này cũng đủ để tận hưởng 1 giọng ca hàng đầu, với 1 người hát bè cực kỳ điêu luyện. Barry còn viết rất nhiều ca khúc cho người em út của mình là Andy hát solo. Bài hát giúp tên tuổi Andy bay bổng là Dont throw it all away our love, phát hành năm 1978. Nhắc đến cặp song ca nổi tiếng của dòng nhạc đồng quê hẳn ai cũng biết Dolly Parton và Kenny Roger, nhạc phẩm gắn liền với họ là Island in the stream của của Barry sáng tác. (Còn tiếp)
Với Bee Gees, em có 1 kỉ niệm đầy cảm xúc với "How can you mend a broken heart", nếu có thời gian em sẽ chia sẻ ở những bài sau. Ngoài ra, em cực thích bài "Reaching out" Album Bee Gees mà em thích nhất là "This is where I came in" - 1 album khá lạ với phong cách khác của Bee Gees.
Bee Gees là ban nhạc lớn với lượng đĩa bán ra hơn 100 triệu bản . Ban nhạc này ra quá nhiều album và album nào cũng có bài lên Top Hits . Có 2 album mà mình thích nhất là album the best mầu vàng . Album này không có bài nào dở , tất cả đều là kiệt tác thời kỳ đầu của mấy anh em nhà Bee Gees . Sau này cũng có nhiều album rất hay nhưng mình chỉ thích mỗi album Spirits Having Flown mà thôi . Kỷ niệm về album này thì nhiều nhưng chỉ biết rằng thời bao cấp nó đã làm mưa , làm gió tại SG . Thậm chí nhiều người còn quý nó hơn Hotel California của Eagles . Bee Gees có 2 thời kỳ sáng tác khác nhau rõ rệt và ngày nay khi ngồi suy ngẫm lại nhiều người nói thích những sáng tác của ban thời kỳ đầu hơn . Riêng mình thì thích cả hai , mỗi thời kỳ đều có cái hay rất riêng của Bee Gees
Em thấy bài Don't Throw Your Love Away, Live in Las Vegas 1997 là một version tuyệt vời, ngay từ đoạn đầu tiên, this is our song for Andy. https://youtu.be/-XKPU1MHASU
Nhũng bác nào sinh vào những năm 6x hoặc đầu 7x đều biết và thích ban nhạc này. Phải nói thời đó nghe BG quá ấn tượng, giai điệu mượt mà trong sáng đúng như bác chủ miêu tả. E cũng thích "How can you mend a broken heart"
Em cuối 9x nhưng nghe rất nhiều nhạc của những năm 70s và 80s vì nó có sức sống và cảm xúc hơn hẳn âm nhạc bây giờ. Bắt đầu nghe Bee Gees từ sau khi xem Saturday Night Fever của John Travolta, và cũng như bác chủ theard "falling in love" Bee Gees từ ngay đoạn intro "Stayin' Alive" của film. Đây là 2 bài "ruột" khác của Bee Gees mà em vẫn còn nghe đi nghe lại mãi tới tận hôm nay.
Em cũng mê Bee Gees, cá nhân em mỗi khi căng thẳng lại thích nghe nhất bài Massachusetts, êm đềm một cách thật dễ chịu, lời bài hát thật mộc mạc và đáng yêu https://www.youtube.com/watch?v=WhGbWCH6IPE Feel I'm goin' back to Massachusetts Something's telling me I must go home And the lights all went out in Massachusetts The day I left her standing on her own Tried to hitch a ride to San Francisco Gotta do the things I wanna do And the lights all went out in Massachusetts They brought me back to see my way with you Talk about the life in Massachusetts Speak about the people I have seen And the lights all went out in Massachusetts And Massachusetts is one place I have seen I will remember Massachusetts...
"[/quote] Em cuối 9x nhưng nghe rất nhiều nhạc của những năm 70s và 80s vì nó có sức sống và cảm xúc hơn hẳn âm nhạc bây giờ. Bắt đầu nghe Bee Gees từ sau khi xem Saturday Night Fever của John Travolta, và cũng như bác chủ theard "falling in love" Bee Gees từ ngay đoạn intro "Stayin' Alive" của film. Đây là 2 bài "ruột" khác của Bee Gees mà em vẫn còn nghe đi nghe lại mãi tới tận hôm nay. [/quote] Mấy bản này e nhớ khoảng năm 84-85 nghe LP bằng cái cối xay của Nga sao mà phê thế. Giai điệu rất vui vẻ làm con người thấy yêu đời hơn, ăn đứt những bản nhạc thời nay.
Nhắc đến Bee Gees không thể thiếu bản "I started a joke" do chính Robin Gibb hát https://www.youtube.com/watch?v=TSFF5PveANo
Em cuối 9x nhưng nghe rất nhiều nhạc của những năm 70s và 80s vì nó có sức sống và cảm xúc hơn hẳn âm nhạc bây giờ. Bắt đầu nghe Bee Gees từ sau khi xem Saturday Night Fever của John Travolta, và cũng như bác chủ theard "falling in love" Bee Gees từ ngay đoạn intro "Stayin' Alive" của film. Đây là 2 bài "ruột" khác của Bee Gees mà em vẫn còn nghe đi nghe lại mãi tới tận hôm nay. Nhạc Bee Gees là nhạc pop nên những bài hay siêu đẳng có nhiều fan là điều dễ hiểu . Cho dù pop hay rock nhưng khi đạt tới trình độ siêu thì chúng sẽ sống mãi với thời gian . Bee Gees , Simon & Gafunkel , Elton John .... là những minh chứng rất cụ thể . Mỗi thời kỳ đều sản sinh ra những tinh hoa giống như cụ Nguyễn Trãi đã nói " Anh hùng hào kiệt thời nào cũng có " nên nhạc những năm gần đây vẫn giàu cảm xúc , đầy sức sống như xưa
Thật ra Bee Gees có quá nhiều bài hay nên khó thống kê ra đây . Album nào của nhóm cũng có 1 , 2 hoặc 3 bài hay nên nói chung anh em ta chỉ chú ý tới những album nổi tiếng nhất , chứa nhiều bài hay nhất mà thôi . Ví dụ album đôi The Best thì có nhiều bài hay của thời kỳ sau còn The Best màu vàng thì chứa gần như tất cả bài hay của thời kỳ đầu . Tóm lại mua album The Best màu vàng + Spirit Having Flown là thâu tóm tới 90 % bài siêu của B G
Một bản ballad "Em Yêu Anh Nhiều Bao Nhiêu" đi cùng năm tháng. Bất hủ vì quá ghê: https://www.youtube.com/watch?v=XpqqjU7u5Yc
Với Bee Gees e có 1 kỉ niệm khá buồn cười. Vốn mê nhạc của anh em nhà Gibb nên e cũng mê luôn phim ca nhạc SATURDAY NIGHT FEVER với nền nhạc chính của Bee Gees. Chỉ nghe CD chưa đc xem phim bao giờ nên e rất muốn xem phim nó ra răng? Dịp may đến trong khoảng năm 2000 (e k nhớ rõ) thì cụm rạp phim tư liệu Phan Kế Bính có chiếu phim SATURDAY NIGHT FEVER. E liền rủ ông anh mua vé vào xem trong rạp mini (nó k chiếu trong rạp lớn). Lúc vào rạp cô soát vé nhìn bọn e với ánh mắt châm chọc nhưng bọn e k hiểu vì sao? Hóa ra rạp mini tuyền ghế đôi nên các cặp đôi hoàn cảnh hay chui vào tâm sự. Vào trong xấu hổ quá nhưng chả nhẽ chui ra bọn e chọn ghế gần sát màn hình để xem. Ngồi gân nên lúc về hoa cả mắt, cổ thì mỏi vì phải ngếch đầu lên mới xem đc nhưng phim ca nhạc rất hay các bác ạ! Toàn bài đỉnh của Bee Gees thời 70's 1. "Stayin' Alive" 2. "How Deep Is Your Love" 3. "Night Fever" 4. "More Than a Woman" 5. "Jive Talkin' " 6. "You Should Be Dancing" Ah quên mất e có 2 cái CD tầu lâu rồi, album Spirit having flown & Still Water. Nay ko có đầu CDP nữa nên tặng các bác có nhu cầu hồi tưởng thời kỳ áo bó cổ tai chó - quần loe - tóc bồng bềnh. Bác nào cần thì đến e lấy nhé.
Như vậy là bạn đã chuyển hẳn sang nhạc số rồi - nguồn không phải từ CD - Không biết là chia Vui hay chia Buồn đây ???
. Về chất lượng thì cơ bản là như nhau tuy nhiên theo ABCaudio thì khi nâng cấp lên dàn 300 triệu thì cùng một bản nhạc thì nghe từ CD thấy hay hơn một chút . Mình thì không biết nên không dám nói nhưng nguồn từ nhạc số khó tìm rock & metal hơn từ CD . Vui , Buồn tại ta . Huynh thấy zui là OK
Mình đang bàn về Beegees nói riêng & âm nhạc nói chung. Đừng bình luận thiết bị hay cách chơi bác nhé. Chơi kiểu gì cũng để thuởng thức nhạc phải không bác Chúc vui.
Em cũng thích BG thật là nhiều bài hay, mỗi lần nghe lại là lại bồi hồi nhớ lại thời sinh viên. Bài em thích nhất là: Holliday.
Mình thì nhớ về 1 thời gạo châu củi quế. Kiếm đc bộ nghe nhạc quả thực cực kỳ khó khăn, chỉ nhà nào có đk mới sắm đc. Mình may mắn đc ông anh gởi cho bộ cối xay của Nga. Nghe mà thấy sung sướng.
. Hy vọng bây giờ đất nước đã khá lên Huynh sắm được dàn máy chiến đấu . Tất cả các album của nhà Bee Gees đều được Remaster lại nên chất lượng tốt hơn xưa nhiều
Vâng đúng vậy, e giờ cũng sắm đc bộ cỏ để nghe, tạm hài lòng bác lenamv ạ. Bác có album lossless nào của BG chất lượng khá(tốt) thì cho xin với. Cám ơn bác trước.
Thật tiếc là mình không chơi Lossless nên không có nguồn nhạc chia sẻ cho bạn . . Có lẽ là do dốt IT . Tuy nhiên nếu bạn ở SG thì có thể khi nào rảnh ta đi cafe , mình sẽ thu Bee Gees vào CD tặng bạn