Re: BIÊN HÒA - ĐN AUDIO CLUB Chào các bác, em thì không có chim để được tham gia cùng các bác (em hơi buồn vì không biết ráp ampli)nhưng em xin được tham gia cùng các bác với 2 tay(để cắm rút),2 chân (để khuân vác) và 2 tai để được nghe, học hỏi và trải nghiệm. Cám ơn các bác có chim để tham gia ngày hội.
Re: BIÊN HÒA - ĐN AUDIO CLUB Mấy đứa nhỏ khoe đèn! đọc như vầy mà nhịn được ư :evil: Bái phục, bái phục :lol: *P/s: QUỈ CỐC & MR. ĐẦU TRỌC cúm quá, trốn mất tiêu rồi :!:
Re: BIÊN HÒA - ĐN AUDIO CLUB Hố.. hố.. cu ĐẠI PHÁP SƯ này ngông cuồng quá :mrgreen: tưởng đi đâu hóa ra ở nhà THỦ D 1 mình àh :lol: làm anh em gọi ý ới mãi. Thế chừng nào "hàng " ĐẠI SƯ về show cho anh em xem tí nhá, THỦ D hoài, ai chơi :lol:
Re: BIÊN HÒA - ĐN AUDIO CLUB Hay là cứ đặt tên cho em nó là Thẩm Du Đại Pháp cho khỏi tốn dấu ....[/quote] :lol: :lol: :lol:
Re: BIÊN HÒA - ĐN AUDIO CLUB :lol: :lol: :lol:[/quote] đại hội lần này vui quá.chưa thi đấu mà ko khí đã quá nóng rồi :mrgreen:
Re: BIÊN HÒA - ĐN AUDIO CLUB Ngại vậy đó :? Không đi thi thì thôi, cứ đi thì lại cứ nhất hoặc nhì. Mà chưa thi, chỉ mới đăng ký thôi thì dư luận, rồi thì fan hâm mộ đã vây quanh mình chật cứng, bàn tán xôn xao, quan tâm đến từng chi tiết sản phẩm của mình, có cái tên sản phẩm thôi mà các fan hâm mộ đã tranh luận tốn giấy tốn mực, tốn tài nguyên của diễn đàn. Em thật ngại quá , không biết phải làm sao. Cuối cùng chỉ biết khuyên mọi người hãy hết sức bình tỉnh và dành thời gian nhiều cho các thí sinh còn lại. Có thế mới biết người nổi tiếng, nhất là dân DIY như mình chịu áp lực đối với sự mong đợi của khán giản, bạn bè và nhất là các fan hâm mộ đến cỡ nào. :mrgreen: XOLO KONDO AUDIO sẽ không để mọi người thất vọng :wink:
Re: BIÊN HÒA - ĐN AUDIO CLUB Cái này gọi là họp báo trước trận đấu để các đấu thủ chém :mrgreen: , mà hình như em thấy còn thiếu " 1 nhỏ" phải không không bác will :lol:
Re: BIÊN HÒA - ĐN AUDIO CLUB thấy mấy bác khoe hàng dữ quá, cả tuần nay em phải mang cơm gói tới nằm ngay cữa nhà bác Núi, cuối cùng cũng tìm được mấy em này, nhưng ác nỗi mỗi em chỉ có 1 bóng, theo ttin từ Mr.Núi thì có bác nào gần đó ôm mất một nửa để ngâm cứu rồi , hic ác thế không biết.
Re: BIÊN HÒA - ĐN AUDIO CLUB Mấy cái đèn này có thắp sáng được không anh Thùy, em xin vài cái làm đèn ngủ cho nó thơ mộng nhé
Re: BIÊN HÒA - ĐN AUDIO CLUB Em vẫn chưa nghỉ ra :wink: Chắc phải cần quyền trợ giúp = cách Bác PM quá! P/s: Em điều chỉnh lại chút xíu. Sorry Bác chủ: "HẢI ÂU PHI XỨ"
Re: BIÊN HÒA - ĐN AUDIO CLUB Mấy đứa nhỏ khoe đèn! đọc như vầy mà nhịn được ư :evil: Bái phục, bái phục :lol: Em này nè bác will :mrgreen: . QUỈ CỐC cúm quá, trốn mất tiêu rồi
Re: BIÊN HÒA - ĐN AUDIO CLUB A Ha!! Ông này hả! "Giang hồ thứ thiệt". Ổng đang soạn nguyên 1 bài dài thòn lòn trên Word rồi ổng ịn vô luôn(ngồi trên đây viết lâu quá bị treo) :lol: * Ông này thì Ông nào mà tên Toàn cũng ngán ổng hết :lol:, để xem ổng đấu với Ông Đại Pháp ra sao! ** Ổng mà nhịn được thì em bái phục
Re: BIÊN HÒA - ĐN AUDIO CLUB Em cập nhật lại tên tuổi sản phẩm(do có những tên mới). 1. Will: "HỒNG NHAN BẠC PHẬN" 1626 SE/0,7Watt 2. Vua bo cap: "Mr. Ballon" Power 45 SE/Pre 26 3. Modaudio: "DẾ MÈN" 6V6 SE 4. LSH: "TÀNG KINH KIẾM" (đã đăng ký, thì cho nợ. Không có SP, phạt 200 Quan) 5. Huyaudio: 2A3/VT95 SE 6. Hoang Trung: ....? 7. Hoa Sen: "TIỂU LONG NỬ" 6BQ5 SE 8. Gia Bảo: "TIỂU ĐÔNG TÀ" PX-25 SE 9. Onlyspeed: "THỦ D ĐẠI PHÁP" RS-241 SE 10. Biên Hòa: "HẢI ÂU PHI XỨ" VT-52 SE !!! 11. Phan Thanh Thuy : Moutain Voice 12. vuminhtuan: "QUỈ CỐC" VT-25 SE 13. CD nguyenlien: 6BX7 "Thần Công Đại Pháp"
Re: BIÊN HÒA - ĐN AUDIO CLUB XIN CHÀO CÁC BÁC, CÁC ĐỐI THỦ VÀ CÁC FAN CỦA ANH "QUỈ CỐC" YÊU QUÍ !!!!!! Năm nay mình quyết định tham gia cuộc thi này vì mình rất tự tin khi đã tích góp đủ các kinh nghiệm bí quyết nội công thâm hậu zề sức khoẻ cũng như zề tài chính. Hôm nay em đến với cuộc thi này luôn luôn xác định học hỏi và trang thiêm bí kíp thâm hậu là chín, thương yêu vuốt ve an ủi các đối thủ từ hạng II trở xuống là mười :lol: Các đối thủ và Các Bác sẽ đặt dấu hỏi tại sao lại khẳng định ưu thế thượng đỉnh zề Chim VT25A em đem thi đấu như vậy? em xin được mô tả quá trình chuận bị và DIY chim em đem thi đấu như sau: Họ...họ ... họ..... Sau nhiều năm nghiêm kíu em nhận thấy amp KODO bí quyết của nó nằm ở cái OPT ngoài ra chẳng có cái gì khác biệt đồ của các Bác. sau nhiều đêm trăn trở em quyết định mua 1 bộ KODO zề nghiên kíu. Sau khi amp về tay em, em rã ra chỉ lấy cục OPT phá ra xem bên trong sử dụng loại vật liệu nào? Ái chà cục OPT này cứng thiệt đục cả ngày mới lôi được ruột nó ra thì thấy toàn là sử dụng dây bạc nguyên chất ..... Á à thì ra đây là bí quyết của KODO. hổng tin Các bác cứ hỏi Ông Modaudio thì rõ ổng cầm đục còn em qoay búa mừ hết cả ngày cộng với thùng bia Ken....hề..... hề...... Úi chà từ hồi đục cái cục OPT KODO ra thì em lại mất ăn mất ngủ nhều hơn, buồn quá em bèn lên cốc của em trên núi Bửu long luyện công mấy ngày, Các Bác biết không em luyện công ngộ lắm không ăn 1 hột cơm nào mà chỉ ra chỉ tiêu 1 ngày chỉ dùng 1 thùng Ken thay cơm và giải khát thôi ......, đến chiều ngày thứ 3 luyện công trong em dâng trào một nguồn nội lực đỉnh điểm cộng với phần em làm luôn phần bee Ken dành cho giải khát buổi tối nên em lăn ra ngủ .......trong giấc ngủ bất chợt bỗng đâu những kỷ niệm ký ức ngày xưa ùa về quá xá, em sàng lọc qua lọc lại tìm ra được một kỷ niệm áp dụng được cho công thức chế tạo ra cục OPT HUYỀN DIỆU mà em sẽ mang ra thi đấu trong cuộc thi này. Trong em phấn chấn và đói bụng quá, hẹn Các Bác Các đối thủ đang theo dõi gườn gà và Các fan hăm mộ thương yêu tối nay em viết tiếp. Xin lưu ý chuẩn bị vào cao trào....... xin đừng bỏ qua theo dõi.....phí lắm..... :mrgreen: Kính
Re: BIÊN HÒA - ĐN AUDIO CLUB TỔNG HỢP THÔNG TIN TỰ GIỚI THIỆU & CHÉM GIÓ CỦA CÁC THÍ SINH TRƯỚC VÒNG ĐẤU @ THỦ D ĐẠI PHÁP: "... lần này mình đến cuộc thi chỉ với sự khiêm tốn cao nhất đó là "DÌM HÀNG ĐỘI BẠN" :evil: ." @ QUỈ CỐC": " ...em đến với cuộc thi này luôn luôn xác định học hỏi và trang thiêm bí kíp thâm hậu là chín, thương yêu vuốt ve an ủi các đối thủ từ hạng II trở xuống là mười :lol:" @ Mr. BALLOON: "... Ko muốn các đối thủ gọi mình là Sir mà đơn giản chỉ là Mr thôi là đủ....cảm ơn các đối thủ đã nâng bước em lên đến đỉnh vinh quang" @ HỒNG NHAN BẠC PHẬN: "...Cảnh báo các chim: Công, Đại bàng, Quạ, kên kên...v.v phải hết sức cẩn thận :twisted: Em tên HỒNG NHAN.. nhưng BẠC PHẬN là dành cho đối thủ " @ LIỄU KIẾM: "he he ban tổ chức mệt xỉu luôn" @ TIỂU ĐÔNG TÀ: "...Tà tà thôi là các bác coi chừng ngửi khói rồi!" @ MOUNTAIN VOICE: "..., không biết với Nineteen thì ntn" @ HUYAUDIO: "...Chim em được 42 tháng" @ TÀNG KINH KIẾM: "...hót cho mấy chim kia tắt lun " @ THẦN CÔNG ĐẠI PHÁP: "...ngần nhà nữa thì chim nào giám chống hiểu chua. thắng chắc giám khảo cứ liệu hồn" Mời thí sinh tiếp theo... :lol:
Re: BIÊN HÒA - ĐN AUDIO CLUB Trước giờ thi đấu mà nói nhiều quá đôi khi cũng làm các đối thủ sợ hãi 8) , em sơ qua vài dòng tiểu sử bản thân cho các đối thủ được rõ chứ ko đến khi lâm trận choáng ngập với nội công thâm hậu của em thì các đối thủ lại bảo là dấu nghề giống :THỦ D ĐẠI SƯ" thì tội em quá :mrgreen: - Bôn ba chính trường cũng nhiều rồi, đối thủ mạnh yếu cũng đã va chạm cả, tuy rằng lần này có những đối thủ ko xứng tầm với mình cho lắm, nhưng đã vào cuộc thi em khiêm tốn tôn trọng tất cả các đối thủ của mình, vì tin rằng biết đâu đó có những đối thủ nhỏ tí hon như "RS-241 SE" cũng tạo nên được những bất ngờ, nhưng dù sao cũng nhờ có những đối thủ như vậy mới nâng bước mình lên đỉnh vinh quang dễ dàng. - Slogan của em rất nhẹ nhàng và khiêm tốn vì ko muốn các đối thủ gọi mình là Sir mà đơn giản chỉ là Mr thôi là đủ :" Cảm ơn BTC đã tạo ra 1 sân chơi rất thú vị và bổ ích, cảm ơn các đối thủ đã nâng bước em lên đến đỉnh vinh quang " :lol: :lol:
Re: BIÊN HÒA - ĐN AUDIO CLUB "Thần Công Đại Pháp Sư" đâu rùi? Bác coi lại cuốn bí kíp còn trong tủ không mà sao em thấy dạo này mấy nhỏ học được ở đâu về chém kinh quá :mrgreen: . Đợt này xong chắc về được phong thần ráo trọi :lol:
Re: BIÊN HÒA - ĐN AUDIO CLUB Chém bằng niềm tin, bằng tình bằng hữu, bằng sự hài hước, bằng bàn phím sao pháp sư chịu nổi :lol: Chém trực diện các tiền bối ....em chã.... :wink:
Re: BIÊN HÒA - ĐN AUDIO CLUB "THẦN CÔNG ĐẠI PHÁP" bắn 1 phát đi chứ! Hổng lẽ mang hơi hám súng đạn mà lép sao cụ :lol: ai coi cho được :wink:
Re: BIÊN HÒA - ĐN AUDIO CLUB Các Bác cho em ngoài lề chút, em mới ve chai được cặp rề nho nhỏ xinh xinh Em mở ruột em nó ra thì thấy có 1 cặp ECC802S và 2 cặp ECC 803S công nhận dân chơi NN dữ thiệt :lol: Bác Will muốn ngâm cú thì em đem qua nhà để Bác rã ra thoải mái :mrgreen: