Ăn thua mấy Bác có Phono chọn đi chứ! lần này em chỉ cổ động thôi Uh... chắc phải làm phiền anh Hải làm lại 1 phát nửa, vẫn chịu kg nổi ---> Em mua cái BAT luôn :shock:
Em xin tham gia : 1 kim MC và phono Nad . heheheheheehe ![/quote] Nghe tin vĩa hè là anh Trung đang liên hệ Sơn Hà mua cây kim Koetsu về tét cho nó chuẩn :mrgreen: .
các bác BH ơi, em chưa nghe đĩa than bao giờ nhưng hôm rồi mua ủng hộ Mỹ Linh bộ đĩa. hôm nào các bác test phono cho em mang đĩa tới nghe ké cho biết được không?
Thế chẳng may xui xẻo nó đập chết cái TÔ em không gửi ra mà thổi khói cho bác được không? :mrgreen: .
"NGÓI" Vừa rồi em tình cờ được biết ở BH mình mới ra thêm 1 quán Cafe khá lý tưởng: Cafe NGÓI. Quán có không gian yên lặng, cảm giác như gia đình thật ấm cúng, và cái đặc biệt ở "NGÓI" là không nặng nề về âm thanh, kiểu cách, dàn máy khủng, đắc tiền hay thương hiệu này nọ.... mà ở đây chỉ có âm nhạc mà thôi(các bác nào thích pháo cũng khó :lol: ) và chủ quán cũng là thành viên tích cực của BH Audio Club, đó là Bác Vũ. Em kg giới thiệu nhiều, vì có vài tấm hình em chọp được hôm Test phono, các bác nhìn sẽ nhớ, còn địa chỉ quán chắc em nhường lại cho Bác chủ chỉ đường Một góc yên lặng Bác chủ quán P/s: Em nghe nói thỉnh thoảng cuối tuần cũng có tổ chức ca nhạc: Đờn ca tài tử, Hòa tấu guitar, Saxo ...v.v * Em đổi hình lại màu đen cho nó huyền bí tí... ai dè nhìn tối thui :wink:
Bác còn không cho luôn cái địa chỉ cho rồi. Bữa nay đã là tháng 12 rồi, BTC đã họp để chọn ngày họp mặt BHA club chưa bác will?
Kính thưa các Qúy bằng hữu, biết tên nhưng chưa có hân hạnh được diện kiến trong forum, và các chiến hữu đã từng quen mặt nhưng có khi quên tên!! ( thông cãm vì chúng em say quá ấy mà!). Đến hẹn lại lên, nhân dịp Sumo contest 2011 tổ chức tại Sài Gòn, đồng thời để đáp lại tấm lòng ưu ái mà một số các bạn hữu có nhã ý chọn vùng quê Vũng Tàu của chúng em là 1 trong những điễm dừng chân trong cuộc hành trình " SUMO XUYÊN VIỆT" (viewtopic.php?f=10&t=67653), với mong muốn thắt chặt thêm nữa tình bằng hữu với nhau giữa các VNAVers trên khắp mọi miền đất nước, hội VTF xin được tổ chức một buổi " N...HẬU SUMO 2011" tại Vũng Tàu. Thời gian: bắt đầu ngày 11/12/2011 , kết thúc: khi nào " lữa tắt, bình khô rượu..." Chương trình: họp mặt, làm quen, giao lưu, nói nhiều, lè nhè, kẽ ngủ người ... lẵng lặng đi đâu không xác định... Các anh em nào tham gia vui lòng hồi báo để BTC phục vụ được chu đáo. Trân trọng thân mời. Tổng thư ký VTF đã ký.
Bác nào coos phono nào hay mang sang bác Phúc phối thử nhé cần Ortofon 309 limited, mâm 124, kim Ortofon SPU đời T,
- Em biết chết liền! Nếu mà chỉ theo kiểu em chắc dài cả trang.(để hôm nay nếu có rảnh em đi xem lại tên đường & số nhà) - Mấy anh em chưa bàn để gút ngày, nhưng chắc chắn là qua Tết NĐ, vì năm nay Tết đến sớm quá. - Dạ chắc có thể đi đó anh, chưa thấy bàn kỹ vụ này anh ơi, có gì em báo cho nha.
Lâu nay lo kiếm tiền cưới vợ không chịu về BH nữa nhỉ, chú về là phải đưa dĩa độc về mới thuốc được anh em nhé
Một sớm mai thức giấc chợt " Ồ mùa đông đã đến bên hiên nhà " . Chút sương mờ phủ sớm mai ... Từng cơn mưa phùn lất phất bay ngang thành phố nhỏ. Ngoài phố đã thấy những chiếc khăn choàng bay bay trong gió ... Ồ ! Mùa đông đến rồi, mùa của yêu thương, mùa của những bản nhạc du dương ..... Cùng nhau lắng nghe một bản nhạc trong buổi sớm mai thật đẹp này nhé. :wink: http://youtu.be/TWrrvQ_3-40 <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/TWrrvQ_3-40" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Sáng mấy nay trời bắt đầu se lạnh rồi, nghe bài nhạc hay cảm thấy ấm cúng quá, Xin phép Anh Post lại tí. @ Bò cạp: Cưng lẹ chân quá nhe, đi 1 mình định bỏ anh chết rét hả cưng :mrgreen: