Giờ nghe lại vẫn còn muốn khóc. Nhạc hay và người hát cũng cảm động quá. Cám ơn các bạn mình, một đêm giáng sinh thật vui.
Hôm rồi đến Noel tư dưng bị cảm làm chuẩn bị tinh thần đi chém với các bác lại không thành . @- Quangbh, will : Chiều qua em được thông báo bác sĩ vừa tuyển cho cu BAT 1 em chân dài cho xứng đôi vừa lứa :lol: , trưa này mục sở thị và đây là em nó.
Các bác xắp xếp ngày giờ đem Innovation-mkII vô bác sĩ ae mình test hiệp 2 còn đi rửa cho sach đón năm mới há :lol: Thêm .....
Cái này là Projet hả Hà? nhìn rất Ok. Test hiệp 2, kỳ này là dùng MM hay MC, nếu MC thì báo trước để đem theo Step up. Bộ dàn Bác sĩ hôm này nhìn gấu hé. + Sắp sếp được, thì thứ bảy này mần thôi
Chúc mừng bác Hải có đồ chơi mới nha, em chém chút trước khi ra trận nè : Sao nhìn giống hàng DIY quá nha :lol: Bộ giàn của bác mỗi ngày nhìn mỗi khác ah :wink: Gì cũng hay, chỉ mỗi nhậu trốn là giỏi thôi :mrgreen: Vậy thứ 7 này làm 1 tiệc nhỏ đón tết dương lịch luôn nha các bác..
Quá đẹp bác sĩ ơi! em này đúng là chân dài thiệt :lol: ,thế mới xứng với cái BÁT chứ, nhưng có một cái em thấy chưa xứng tầm với bộ đôi này: dây phono hehehehe.... @ anh Hải :Em chân dài này có phải của hãng TW Acustic?
- BAT có cả MM-MC mà anh, kim thì có cả 2, Project RPM9 đang gắn kim MC-Ortofon em không nhớ đời, còn MM thì có cái DD-7 của em kim Clearaudio Aurum Alpha . @- Hay mai làm luôn đi các bác, thứ 7-CN này em lại kẹt rồi
+ Mai cũng được, mấy giờ Test? mấy giờ ực? + Cứ Test trên cái mâm Project RPM9 của Ô Bác sĩ ấy, khỏi mắc công thay Kim & cũng xứng tầm với cái Innovation MKII luôn :mrgreen: :lol: * Test lẹ đi để em đem khắc nổi chữ BAT luôn :wink:
Mai hả? ê cô luôn(t 6 bận rồi)vì muốn biết BAT bây giờ ra sao? :lol: @ anh Hải cho ý kiến đi chứ? hết giờ rồi :lol:
Chắc bác ấy đang bận tắm rửa, tẩm bổ thêm cho gà rồi :lol: Ngày mai thì cho biết mấy giờ cụ thể để em sắp xếp chuồn ra ực ực vài ve giải khát nha các bác..
Em đề nghị sáng cafe xong khoảng 9-10h ta test rồi trưa mình đi Spa lun :lol: . Được không Bác Sĩ ui :?: @-will: Bác khắc sẵn luôn đi em bảo đảm thắng. Hôm Noel không đi đâu được vì ốm nên em ở nhà có cầu Chúa cho cái Innova mkII thắng để em được bác Quang dắt đi rửa chân, Chúa bảo " khó lắm, khó lắm... nhưng thương con ta sẽ giúp, nhớ khi nào cái BAT nó hát thì nhắc ta để ta bảo mấy con chiên bên điện lực hạ volt khu đó xuống còn chừng 170-180v thôi cho cái BAT nó hết hơi thua lỗi kỹ thuật ngoài ý muốn . Ta chỉ giúp con vậy thôi..." :lol:
Kính gửi các bác Biên Hòa, nhân dịp năm hết tết đến em xin thay mặt anh em thủ đô mời các bác bớt chút thời gian ngồi xơi chén rượu mừng năm cũ và năm mới với chúng em. Cám ơn các bác nhiều. Trân trọng. Em TT
Thắng BAT ư? em không dám mong như thế :lol: vì như thế thì sau này làm sao mượn được đồ cùa bác Hải mà chỉ mong được khắc chử BAT ONE :lol: thua 1 chi là em đã hạnh phúc lắm lắm rồi Về thời gian như trên, em thì ok còn các bác thấy thế nào? @ bác GOHOME mai nhớ có mặt nha!
Ok, Vậy mai tập trung uống cafe tại Lương Văn Thượng hé, rồi Test luôn. * Ông Nội BS làm cái gì mà giờ này hổng chịu vào xác nhận dùm cái. :evil:
Vì bs lo tẩm bổ cho gà không kịp :lol: nên thời gian đã được dời lại 1h trưa, các bác phải có mặt để chứng kiến cuộc đua tốc độ này, phần thắng chỉ tính bằng giây mà thôi :lol: Hẹn gặp bác đúng 1h trưa nay.