Qua buổi test sơ bộ hôm nay, để tương xứng với BAT và đối chọi lại với Inovation MK3 bác sĩ hứa sẽ sắm cho em ấy 1 cây MM xài được (>600$), hẹn gặp lại các bác thứ 2 tuần tới nha @bác Tuấn ebay : cái cục step-up gì đó chắc tiêu rồi :wink: , thẩy qua bác will luôn đi, hihi...
MC của BS Impedance thấp quá: 1 - 6 Ohm, mà cái Stepup 4722 chỉ có 30 & 150 nên em nghỉ là khg phù hợp --> ăn Volume kinh khủng! tưởng tượng 1 cái Power chạy 8 cây KT88 mà hết Volume chỉ mới vừa nghe được ... Cái BAT cũng chịu chung số phận luôn ---> Bác sĩ lại xuống tiền mua Stepup low Impedance thêm rồi :wink: @ Bác Tuấn Ebay: Bác cũng đang giữ cây kim Impedance 3 Ohm, thì cái cục Altec 4722 cũng kg xài vô cho nó. Bác cứ làm theo lời Bò cạp là đúng nhất :lol:
Hehehe tối qua em thử cắm như sau: MC fidelity research FR1-mkIII + cục Altec 4722 + phono Inovation MK3 + pre 26 + mấy cái amp SE em mần chưa xong nên xài tạm PP2A3 + Altec 605B nghe cũng ra tiếng to to..... :lol:
Buổi test hôm qua vì có sự cố về kỹ thuật nên Bat , ML , Ino... huề cả 3 chi :lol: Bs hẹn thứ 2 sẽ cố gắng kiếm một cây MM dữ dữ để tiễn Inovation MK3 về lại..... khổ chủ :lol:
Lâu lâu nghe lại Canter của BS, thì mới thấy là Tannoy cần đồ đánh có lực vẫn hơn, nếu là đèn thì vẫn phải PP thôi, nhưng phải còn tùy thuộc vào chủng loại đèn gì nữa. Hôm qua cảm giác là nếu đánh Pop & Rock, Canter vẫn chơi tốt. 6L6, 300B, 2A3, 6BQ5 PP... Em nghỉ chắc là vô ngọt ngào.
Chính xác nhưng em sẽ thêm ý một chút : Canter của BS thì quá tuyệt rồi kế đến là cách nghe của mỗi người nếu thích nghe mạnh mẽ (pop,rock...)thì PP cs phải lớn > khả năng hy sinh sự ngọt ngào của đèn là rất lớn, ngược lại PP cs nhỏ ví như Mulla EL84 :lol: thi ngọt ngào nhẹ nhàng hơn (em theo trường phái này, nhưng biết đâu sau này sẽ thay đổi ). Vài lời không dám múa rìu qua các bác,thôi em zọt :lol:
Hihi! Em chắc bị cái Headphone làm hư tai rùi, bi giờ nghe cái gì cũng phải mạnh mẽ tí thì mới đủ đô :wink: Ặc.. Vậy mà đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt --> cuối cùng em vẫn ở lại Full range thôi. + Phấn đấu là thêm 1 bộ nghe Pop Rock xưa, hehe vậy mới đã Có ai theo em tìm thêm cái khổ này nửa kg?
Hổng biết có đợi nổi tới tối mai hay không !!? :mrgreen: Nếu thứ 2 thì mình uống cafe xong chơi luôn nha các bác, chiều chơi hông đã
Hổng biết có đợi nổi tới tối mai hay không !!? :mrgreen: Em để ý hai cha nội này tập 2 luôn đó nha :mrgreen: :mrgreen:
Cafe "NGÓI" các Bác ơi, ai uống ra trước nhe, 8g30 em ra. * Làm vài ván cờ cuối năm đi, để em xác nhận chữ ký cái: "Đời không đối thủ" :lol:
Tính ra là mới Huề nha cưng, số điểm của ta & nhà ngươi là hòa, ai cũng có 02 thắng 1 thua, đối đầu trực tiếp cũng hòa 1-1. Chỉ có A. Quang & bác tklinh là thua thôi :lol: ---> Xem ra ta & nhà ngươi phải còn 1 trận nữa kakaka đừng có mà gáy sớm kakaka. Hừm...Chữ ký vẫn còn là của ta ..híhí :shock: + Hẹn nhà ngươi tối nay hoặc sáng mai :evil: