CUNG kính mời nhau chén rượu nồng CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng VẠN chuyện lo toan thay đổi hết SỰ gì bế tắc thảy hanh thông NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong Mạn phép xông đất nhé các Bác ! ( Năm nay là năm của em mà )
Chúc Mừng Năm Mới Nhâm Thìn 2012. Chúc tất cả các bác Buổi sáng an lành Buổi trưa may mắn Buổi tối vui vẻ Cả ngày hạnh phúc Cả tháng đầy tiền Cả năm thuận lợi Cả dời thành công Vui trong tuổi trẻ Khỏe trong tuổi già Thành công trong cuộc sống Chúc đại gia đình BHA những lời chúc tốt đẹp nhất Happy New Year 2012
Chúc Mừng Năm Mới tấn tài! - tấn lộc ! yes sir! chúc các sếp bang hội sức khỏe - đoàn kết - muôn năm! muôn năm !
Vậy thống nhất là ngày mai mùng 4 nha các bác : Lộ trình dự kiến của em như thế này : 8h45 xuất phát ---> nhà bác Will ---> nhà bác Tuanebay (,...)----> nhà bác Quangbh.--->nhà bác tklinh...--> nhà bác Hảibs---> nhà bác Hà lsh.----> nhà bác Phi Nam.---> nhà bác HoàngTrung.---> vượt sông đến nhà bác Mạnh Tường......sau đó tính tiếp chương trình kế tiếp. p/s : nhà bác nào rộng rãi em trải thêm tấm chiếu làm vài ván 3 lá đầu xuân :lol: Các bác chưa có tên trong lộ trình trên điền giúp em nha Hẹn gặp các bác ngày mai
Edit: 8h45 xuất phát ---> nhà bác Will ---> nhà bác Tuanebay (,...)----> nhà bác Quangbh.--->nhà bác GOHOME --> nhà bác tklinh...--> nhà Bác kgvDecor --> nhà bác Hảibs---> nhà bác Hà lsh.----> nhà bác Tâm(cơm nêu) --> nhà bác Phi Nam.---> nhà bác HoàngTrung.---> vượt sông Hằng đến nhà bác Mạnh Tường --> nhà Gia Bảo --> sau đó vòng lại nhà --> Vua Bò Cạp --> rồi mướn xe 15 chổ xuống Bến Tre rồi qua Gò Công cạo phèn luôn...kết thúc chương trình :wink: . p/s : nhà bác nào rộng rãi em trải thêm tấm chiếu làm vài ván 3 lá đầu xuân :lol: Các bác chưa có tên trong lộ trình trên điền giúp em nha Hẹn gặp các bác ngày mai + Sáng, tập trung uống cafe NGÓI, coi như xông đất nhà bác Vũ, rồi lịch trình như trên. Các bác thấy sao? Em thêm rồi đó, coi còn thiếu gì không! Còn nếu thấy đi cực quá tìm quán nào Bụp luôn cho rồi :wink:
Em còn đang ở Tiền Giang, chiều tối mai mới về đến nhà, vậy chắc lại không góp vui với các bác được rồi
Cho em ý kiến chút xíu : Lịch trình như vậy là OK rồi, nhưng theo em thì nếu được dời lại mùng 6 ( Lộc ) hoặc mùng 8 ( phát ) chứ mùng 4 ( tứ hỏi ...). Chủ yều là đông vui thêm. Không biết tại sao kỳ này làm gì cũng phải coi ngày thế mới lạ !!! :mrgreen:
Các bác cho ý kiến thống nhất ngày đi ,em thì ngày nào cũng được nhưng trừ ngày mùng 6(lộc)vì em phải đi hái lộc với gấu mẹ :lol: Mời các bác cho ý kiến.
+Căng dữ vậy ta. :roll: * Mùng 6 lại thiếu Anh Quang(chưa biết còn thiếu ai nửa kg) * Mùng 8 lại vào ngày thứ Hai, đụng mấy anh em phải đi làm. Ý kiến của em: Mùng nào em cũng chơi, nhưng tập trung ở quán nào đó rồi Bụp đi! các bác thấy sao? lẹ lẹ... ngày mai mùng 4 rồi.