QN-AC bọn em cũng mới biết chuyện. Gửi tí lửa đến BHA để chia sẻ với bác cdnguyenlien. Chúc SK các bác BHA. Lonelywolf
Em xin thay mặt bác Toàn và anh em BHA trân thành cảm ơn tấm lòng của các bác QN-AC. Mong một ngày gần đây được gặp gỡ và giao lưu cùng các bác, chúc các bác và gia đình thật nhiều sức khỏe. Thân
Xin giới thiệu với bác 1 thành viên mới của BHA với cách chơi mà bác chủ ví là " ...đã đam mê thì ông nào cũng khùng, chỉ có điều là khùng ít, hay nhiều thôi... :lol: " không biết bác chủ thuộc loai ít hay nhiều các bác xem rồi tự chấm nhé :mrgreen: - Nơi nghe nhạc của bác chủ, JBL-S4800, Pre-Power TubeCary, CDP Marantz 11S2...
Viện bảo tàng nho nhỏ của gia chủ... còn rất nhiều thứ đồ cổ và quý hiếm em chưa từng được thấy bao giờ nhưng tê quá quên không chụp :mrgreen:
Chuyên gia súng đạn và Bác sĩ của BHA :lol: Chỉ sợ bão, súng ống đạn dược là nghề của em... :mrgreen: :lol:
Đang nói chuyện với Nhà Trắng... :wink: Bác chủ là một tín đồ của Harley-Davidson Motor nên rất nhiều đồ vật của Harley-Davidson được trang trí trong phòng.
Thật là không uổng công đến nghe nhạc và giao lưu với bác Tuấn, cám ơn bác chủ rất nhiều. Em thật sự khâm phục niềm đam mê và cách chơi của bác chủ, bữa khác em sẽ ghé tiếp
Ngoài lề tí nha các bác! Tâm linh chút. Hôm nay em mới nhìn kỹ & phát hiện ra :wink: + Các bác hãy nhìn kỹ 03 tấm hình mà Bác LSH post lên nhe.(trang 225) 1. Hình Bác Toàn NL cầm súng, gồm 03 hình, thì hình 1 & 3 2. Hình Bác LSH có 02 hình, thì hình 2
Hí hí coi chừng cái máy chụp hình của bác lsh lại trở thành đổ cổ quý hiếm , vì chụp được cái mà hổng ai thấy được... :wink: Mà bác will cũng rảnh ghê cơ :lol:
Hôm nào anh em ta khám phá tiếp các bác mới chỉ thấy 1 phần khùng của bác tuấn thôi bác tuân còn một bảo tàng nữa nằm tại lầu 2 cua công ty phú kiến hưng đến đó ta thưởng thức ''tiếng động cơ đốt ngoài nổ xình xịch cũng sướng lắm thật ấm áp và Trầm lắng" Bác Tuấn nói http://www.youtube.com/watch?v=YfBWfQ1R ... re=related http://www.youtube.com/watch?v=y3c8JX9v ... re=related http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=uuW ... =endscreen
Vào xem chi tiết mấy món đồ mới phát hiện :lol: Gì chứ mấy vụ tâm linh này anh mê Trùng hợp chổ mấy ông chụp lại là Miểu Bình Thiền trước kia(nghỉa địa) Tham khảo: http://www.thegioivohinh.com/diendan/sh ... hp?t=36903 * ==> 02 Ông này bị Vong đeo :lol:
Vậy thì chiều nay 2 ông này lập đàn, mở tiệc ở đâu đó đi , các bác tập trung đông đông 1 chút xua đuổi giúp cho :lol:
Các bác chơi đồ hãng sướng thiệt giờ này ngồi rung đùi nghe nhạc ( còn cưỡi moto nữa chứ ) Chẳng bù cho em giờ này lọ mọ mới được như vầy, còn thiếu cục nguồn với choke nữa đang chờ bác Núi nhập hàng TAMURA luôn cho đồng bộ nghe bảo cuối tuần này có hàng rôi ! :mrgreen:
Hehe! Đúng là anh Tường chịu khó thiệt nhìn sạch sẽ & gọn gàng quá. Khoảng bao lâu nửa thì xong anh? + OPT sao anh kg chịu sơn luôn đi, kg sơn thì coi chừng trong đẹp hơn ngoài à :wink: P/s: mấy cái tụ chịu khó nhả ra rửa đi anh ơi, nhìn đẹp hơn nửa.
Quá đẹp! Nhìn đồ Bác Tường làm mà Em muốn bỏ mỏ hàn luôn. Đồ của Em nhìn phát ớn. Đã vậy một cục nguồn bị cháy, khổ nổi là đổ keo rồi nên phải cho đi ve chai. Kỳ này quấn lại 2 cục nguồn cho nó ở trần lỡ có gì dễ xử
Rảnh... Ngồi trên net lục lọi tìm mua mấy cái CD xưa thập niên 80.... Ring ring - Cụ Cafe DIY alô! nhờ ổng gọi mới nhớ đến Baccara với LOVE YOU TILL I DIE. Nhớ bài này ngày xưa ngồi quán "VĂN", 1 đêm yêu cầu cụ DIY mở đến 2-3 lần ( :wink: 29 năm rùi). Gởi mấy Bác nghe chơi.
VNAV thay đổi lạ quá, không còn nhận ra nữa, em cứ tưởng vô lộn trang nào :shock: @-Pre tham chiếu cho 30/4 HOVLAND - HP200 đã về đến Biên Hòa Ánh sáng nền xanh huyền ảo...
tiếp................................................ Và đã tiễn Conrad Johnson premier 14 về nơi xa lắm... :lol: