Các bác chỉ nên nghe thôi để sướng trong người ! . Nếu mở ra xem sẽ bớt sướng chút chút (Wa ! chỉ gắn nhiêu đây mà tính tiền sao nhiều nhiều quá zdậy ?) :mrgreen: Hovland chỉ nghe và nhìn mẫu mã thôi sẽ "phê" hơn là lột đồ em ra !
Trưa nay 1h30 nha Anh Tường ơi.[/quote][/quote] Hì Hì liệu trưa nay còn tỉnh táo để mổ bụng HP200 của HẢI-BS hay không ??? :mrgreen:[/quote] Dear anh Tuấn , Anh Will và anh Tường, anh Tấn, anh Quyền nhờ em nhắn với anh là : " Qua quán bà Đốc gấp. Anh mà không qua cả nhóm đó sẽ xử anh không còn mảnh giáp về nhà" . Lời nhắn có nhiêu đó đó.
Ông Tuấn Ebay này Oải thiệt ta! chơi tắt ĐT - cắt liên lạc với thế giới bên ngoài luôn, làm tụi anh phải nhờ Hoa Sen liên lạc với cưng qua vệ tinh :shock: Thanks Hoa Sen nhiều nha. * Hoa Sen: Nghe tin tình báo, đầu đường nhà em mới mở quán nhậu ngon lém phải kg!? :wink:
XIN LỖI....HÔM QUA CAI SIM MẠNG MOBIPHONE CỦA EM TỚI THỜI KỲ PHÂN HỦY NÊN CẢ NGÀY HÔM QUA KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC, LÀM EM BỎ QUA MỘT BỮA TIẾT CANH VỊT ....TIẾC QUÁ
Hơn tuần nay " mạng " nó bỏ em đi , hôm qua cũng vừa xong mấy cuộn dây của M-10 em tính đưa mạch riaa này vào innova lăn bánh thử ? @ Không biết phono BAT còn ở Biên Hòa không ? :evil:
Lúc này chơi toàn thuốc Gia truyền không nhể :lol: + Chừng nào lăn lăn bánh hú em tiếng! + Hộp chụp Transfor đặt hàng theo yêu cầu được chưa ta?
Anh Tùng hôm nào bốc cho em vài viên thuốc gia truyền với nhe, hôm rồi SixL6 và Sinhlk khen thuốc gia truyền của anh uống hay lắm
Thuốc gia truyền mà uống vài viên sao khỏi bác Macao :wink: , phải dùng thường xuyên lâu dài mới khỏi bác "GOHOME" nhỉ :lol:
Kỳ này CD Nguyen Lien bị sự cố vậy 30/4 này AE tính tụ tập ở đâu? P/s: Nguồn của GM70 vẫn chưa khắc phục xong
Em nghỉ là tụ tập nhậu từ sáng đến chiều thôi anh ơi, còn vụ Test chắc đợi khai trương quán rồi mần luôn (cái này mới là ý riêng em thôi).
Pre HP200 - HOVLAND đã mỗ bụng ngày hôm qua, so với HP-100(mổ cách đây 8 năm) thì chỉ cải tiến phần Volume là dữ hơn. Bác Tường đã vẽ lại mạch, nhìn mạch rất đơn giản, tưởng chẳng có gì, toàn là 12AX(x2) & 12AU(x1)... hìhì nhưng không phải dễ xơi! - Còn về phần nghe thì khỏi phải nói thêm chi cho dài dòng: tuyệt vời, đáng đồng tiền + Có 02 cái làm bất ngờ & khó hiểu :shock: đó là: 1. Cục CHOKE 2. Linh kiện !? :shock: .
Sau khi giải phẩu HP200 của BS-HẢI em thấy hình như con này phiên bản nâng cấp thì phải, vì có thêm cục choke hơi lạ !